V-League

Ngày về của ông Chung

01/08/2010 12:07 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Bất ngờ có những thành công cùng B.BD, với ngôi á quân V-League 2009, cùng một vị trí trong tốp 4 CLB mạnh nhất AFC Cup 209, ông cựu trưởng bộ môn bóng đá thuộc tổng cục, Mai Đức Chung, bắt đầu có số má trong làng HLV nội ở cấp CLB. Ông Chung bảo lưu quan điểm làm bóng đá, chậm mà chắc, dù có đôi khi ông hướng đội bóng chơi cù nhầy. Đó cũng là lý do mà ông bị đào thải khỏi B.BD, một đội bóng nhiều sao và thích chơi tấn công.

Ông Chung tưởng như đã “về vườn” sau thất bại ở Thủ Dầu Một. Nhưng, cuộc sống rõ là không đoán trước được điều gì. Khi chấp nhận thách thức mới ở Navibank.SG, vị tướng họ Mai bảo, ông muốn đóng góp cho bóng đá TP.HCM, vì cái tình. Đó là lý thuyết, còn thực tế, ông Chung vào Sài Gòn là vì tiền, vì cái danh.


Ngày về Bình Dương của ông Chung hứa hẹn sẽ ít có niềm vui

Cho đến thời điểm này, dù dấu ấn của HLV Mai Đức Chung trong lối chơi của Navibank.SG là không nhiều, nhưng so với người tiền nhiệm Vũ Quang Bảo, ông Chung tích lũy điểm số tốt hơn. Cụ thể, sau 11 lượt trận, Navibank.SG dưới thời tướng Bảo chỉ tìm được 6 điểm, trong khi với ông Chung “xe ca” 10 vòng đấu, ông đem về 12 điểm cho đội bóng mới nhập khẩu vào Sài Gòn. Thế đã được xem là thành công rồi, bởi quân Navibank.SG vừa yếu, lại vừa thiếu.

Lần trở về nằm ngoài tính toán của HLV Mai Đức Chung. Lúc chia tay Thủ Dầu Một (sau vòng 8, V-League 2010), ông Chung đã nghĩ rằng mình cần thời gian để nghỉ ngơi và sẽ không màng tới bóng đá cấp CLB nữa. Trong tiềm thức, có lẽ ông Chung “xe ca” sẽ không nghĩ tới ngày tương phùng này.

Đúng là trái đất tròn và chiều nay, HLV Mai Đức Chung sẽ đứng đối diện, ở bên kia chiến tuyến với các học trò cũ. Khó nghĩ, nhưng nhiệm vụ của Navibank.SG lúc này là chiến thắng và đó cũng là đường binh duy nhất cho Mai Đức Chung. Chỉ e rằng, điều này quá khó so với tầm của các vị khách.

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm