V-League

Trước trận SLNA – T&T HN: Chúng tôi vẫn có thể vào tốp 3

31/07/2010 11:19 GMT+7 Google News
(TT&VH) - SLNA mỗi khi gặp đối thủ nào được đánh giá mạnh hơn họ cảm thấy “nóng” mình, họ thường ngầm bảo nhau “đá chết bỏ”. HN T&T có lẽ không cần phải được “đối xử” như thế, nhưng dư luận xứ Nghệ thì không thể bỏ qua.

Theo HLV Hữu Thắng, mỗi trận đấu của SLNA trong thời gian tới đều là 1 trận chung kết: "Chúng tôi hoàn toàn có thể lọt vào tốp 3, nhưng tôi không đặt ra chuyện thành tích để gây sức ép khiến các em khó đá. Điều quan trọng là mỗi cầu thủ ra sân phải thi đấu hết mình hướng tới kết quả tốt nhất".

Hữu Thắng luôn khẳng định mỗi trận đấu của SLNA sẽ là một trận “chung kết”. Nhưng, thực tế là mùa này, SLNA của Hữu Thắng chơi rất thất thường đến nỗi phải chịu ở cái thế trên đe, dưới búa. Chỉ khi không còn đường lùi họ mới phát huy được bản lĩnh của mình.
SLNA (trái) đang đứng trước thử thách về chuyên môn và sự trong sạch – Ảnh:VSI
Trong quá khứ, những đội là đương kim vô địch, hoặc là những ứng cử viên cho ngôi vị cao nhất không bao giờ có thể có trận đấu dễ dàng trên sân Vinh. HAGL, ĐTLA, SHB ĐN đều đã bị phơi áo ở đây cả khi họ được đánh giá cao hơn đội chủ nhà.

Đó chính là bản chất của đội bóng xứ Nghệ: đá để khẳng định được thương hiệu một đội bóng có đẳng cấp.

Trước sức ép của dư luận về nghi ngờ của mối quan hệ “tay ba” về khả năng họ “trả” điểm đã lấy từ SHB.ĐN, cho T&T HN, họ vẫn tập trung tập luyện để quyết chơi một trận ra trò để trả lời bằng kết quả trên sân xóa tan mọi nghi ngờ đó. Trung vệ Cao Xuân Thắng đã khẳng định: “bọn em sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, thi đấu hết sức mình vì thành tích và danh tiếng của CLB”.

Có lẽ chính HLV Hữu Thắng mới là người cần có chiến thắng hơn bất cứ thành viên nào trong đội. Cũng không khó để lý giải nguyên nhân, đó là ông muốn khẳng định được mình với chính đội bóng quê hương. Chấp nhận từ bỏ nơi đã tạo nên danh tiếng ban đầu trên băng ghế huấn luyện với sự hậu thuận mạnh mẽ của bầu Hiển với lời hứa xây dựng một đội bóng mạnh mẽ cho mùa kế tiếp, ông đã về lại xứ Nghệ.

Chỉ có điều, vị thế nay đã khác, T&T HN đang lên đỉnh thì SLNA còn đang ở phía bên kia.

HN T&T cũng chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này. Họ ém quân ở Bình Dương và chỉ bay ra Nghệ An trong ngày hôm qua và ra sân tập luyện luôn. Tinh thần của HN T&T đang lên cao, những “thương tích” từ trận trước đã được khắc phục. Hữu Chương đã tháo chỉ khâu vết thương từ cú giật chỏ của Quang Thanh. Ngọc Duy vẫn lâng lâng với bàn thắng đầu tiên ở V-League mùa này.

Viễn cảnh kiếm 2 tỉ tiền thưởng chỉ trong 7 ngày (Chủ nhật trước là 1,2 tỉ) cũng sẽ thôi thúc họ. Sông Lam chỉ có 300 triệu, liệu có tăng thêm, một khi họ xác định danh dự mới là quan trọng nhất?

ĐẠI NGHĨA

HLV Phan Thanh Hùng: Nếu thắng được SLNA gần như đội bóng chúng tôi có thể vô địch, nhưng họ có những cầu thủ chất lượng tốt để thay đổi cục diện trận đấu.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm