V-League

Sự kiện & Bình luận: Nín thở, chờ Xi măng!

31/07/2010 11:52 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chủ tịch Lê Văn Thành đã chính thức rút, chuyển công tác mới cách đây không lâu. Các HLV gạo cội (bao gồm cả đương kim thuyền trưởng Vương Tiến Dũng) cũng lên tiếng sẽ thôi dẫn dắt đội bóng đất Cảng ở mùa giải năm sau. Hàng loạt trụ cột sẽ hết hợp đồng vào cuối V-League 2010, không được mời ký lại…

Tại sao, XM.HP?


Từ Minh Đức, Ngọc Thanh, Trọng Nghĩa, thủ môn Xuân Việt, cầu thủ Việt kiều Đặng Văn Robert, tiền đạo nhập tịch Đinh Hoàng Max…, đến các ngôi sao ngoại cỡ bự như Leandro, Aniekan, John Wole, Lazaro…, đều sẽ đáo hạn hợp đồng, sau V-League 2010. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai trong số họ được mời ký lại, hoặc nếu có, họ cũng nhẹ lắc đầu. Tất cả đều đã tính toán và lên phương án cho mình, với những bến đậu mới.


Leandro là ngôi sao sáng giá nhất của XM.HP hiện tại, ảnh VSI

Theo đó, Bùi Trọng Nghĩa (cầu thủ Hải Phòng chính hiệu) có thể vào Navibank.SG (dù sẽ chỉ được chơi ở giải hạng Nhất); Leandro đã được trải thảm về Bình Dương; Aniekan, John Wole hay Minh Đức đang có đến 3 – 4 sự lựa chọn; riêng tiền đạo người Sài thành, Nguyễn Ngọc Thanh, không muốn ở lại với CLB thêm một ngày nào nữa…

Tại sao họ lại thoái thác CLB đã và đang đem đến cuộc sống sung túc như Hải Phòng, để đánh bài “chuồn”?!

Nó không đơn thuần là chuyện chế độ tài chính (chắc chắn sẽ giảm, theo dự tính của các cầu thủ và họ cũng đã khẳng định thế). Nhiều cầu thủ cho rằng, họ đã bị đối xử không công bằng, thậm chí coi thường, với cung cách làm bóng đá có phần hà khắc ở Thủy Nguyên (đại bản doanh của XM.HP). Những can thiệp chuyên môn, mệnh lệnh và cả những o ép đã tồn tại suốt thời gian dài qua, giờ có dịp phát tác. “Phải khiến họ (lãnh đạo – PV) thấy vấn đề”, một trụ cột của XM.HP nói.

Chỉ đủ cho đội bóng… dự giải 6V6

Cho đến thời điểm này, 3 tuần trước khi mùa giải 2010 khép lại, Minh Châu và Đồng Đức Thắng là 2 cái tên ít ỏi được mời gia hạn hợp đồng. Minh Châu muốn thi đấu gần nhà (gia đình Châu ở Quang Ninh, nhưng lại chỉ cách Thủy Nguyên độ 15 phút chạy xe), còn Đồng Đức Thắng chấp nhận an phận thủ thường. Mọi thủ tục và tiền phí hợp đồng gần như cũng đã xong, từ vài ngày trước. Cộng thêm bộ 3 cầu thủ người Nam Định vừa đến Lạch Tray mùa trước (với bản hợp đồng 2 năm): Quang Huy, Xuân Phú và Đức Dương; thêm trung vệ Bật Hiếu vẫn còn hợp đồng, XM.HP chỉ còn đúng 6 cầu thủ trụ cột, để chuẩn bị cho mùa giải năm sau. Khi các tuyến trẻ của Hải Phòng vẫn tách biệt và tồn tại độc lập với CLB XM.HP, từ vài năm nay, và cũng không dồi dào tài năng, nên khó trông đợi.

Có người đã cay đắng rằng, năm sau XM.HP nên cử đội bóng 6 người, trong đó Minh Châu là HLV trưởng kiêm cầu thủ, tham dự giải bóng đá mini quốc tế 6V6, giải đấu mà các đại diện Việt Nam đã 2 lần liên tiếp đoạt ngôi á quân.

XM.HP vẫn đang chơi bóng ở chảo lửa Lạch Tray. Nhưng chảo lửa ấy vẫn có thể nguội lạnh, nếu như đội bóng thiếu đầu tư.

Lãnh đạo cấp cao của Hải Phòng vẫn đam mê bóng đá. Họ sẽ không chấp nhận một phong trào vừa đi lên đã lại suy yếu. Vì đội bóng Hải Phòng là của thành phố Cảng, của nhân dân. Sẽ có giải pháp, nhưng giải pháp đến từ đâu?

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra ở hậu trường, khi nguyên trưởng đoàn Đỗ Đại Dương bị cách chức, vì những chuyện ở hậu trường. Trước đó, cán bộ chuyên trách của Sở gửi sang, ông Đinh Công Lý cũng ra đi không kèn trống, nay trở lại làm điều phối viên trận đấu. Rồi chuyện đánh nhau, giành quyền lực giữa các ông sao… Ở thế hiểm, HLV Vương Tiến Dũng vẫn gắng gượng dẫn dắt đội bóng đạt thành tích tốt nhất có thể. Đó là vì cái nghĩa với nghề và cái tình với các học trò.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm