Được Em: “Người lười chạy” nhất V-League đã lên sàn

Thứ Năm, 29/07/2010 11:02 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Cái giá của người có biệt danh “lười chạy nhất V-League” đã không dừng lại như con số 2,99 tỷ như anh từng “nói đùa”. Mà bây giờ “chỉ số kinh tế” của Được Em đó đã tăng lên gấp đôi, sau một mùa bóng không thể tuyệt vời hơn với TĐCS.Đồng Tháp
 
Hôm qua, liên lạc qua điện thoại, Lương Văn Được Em từ chối trả lời mọi vấn đề liên quan đến chuyện tương lai đi - ở của anh. Tuy nhiên, những đồng đội thân thiết của tiền vệ này lại khẳng định, gần như chắc chắn Được Em sẽ rời TĐCS.ĐT vào cuối mùa.



Giá trị của Được Em đã tăng vọt nhờ mác tuyển thủ, nhưng TĐCS.ĐT lại không
sốt sắng giữ chân trụ cột của mình. Ảnh: VSI
 
Để đưa ra quyết định cuối cùng, Được Em đã có một thời gian đấu tranh để lựa chọn. Vào thời điểm người đồng đội Tấn Trường đặt bút kí vào bản hợp đồng kéo dài đến năm 2013 với mức phí lót tay lên đến 5 tỷ đồng,cũng như nhận khoản lương 40 triệu/ tháng, Được Em cũng đã chủ động đề nghị đội bóng giữ minh ở lại quê hương cái giá 3 tỷ đồng/3 năm.
 
Thực tế, lãnh đạo đội bóng hứa xem xét, nhưng bẵng một thời gian dài cái tên Được Em dường như bị lãng quên. Ngay sau khi trở về từ lần tập trung ĐTQG, giá trị của Được Em đã tăng lên đáng kể, nhưng tiền vệ người Hồng Ngự vẫn đề nghị các các chú, các bác giúp đỡ để được ở lại chơi bóng cho Đồng Tháp. Tuy nhiên, một lần nữa tất cả những lời thỉnh cầu đều rơi vào sự thinh không.
 
Dĩ nhiên, khi không nhận được hồi âm, Được Em đã phải chuyển sang phương án 2, tức là xem xét những lời đề nghị hậu hĩnh mà các đại gia đưa ra. Và trên hết là sự “cầu thị” của một số lãnh đạo đội bóng phía Bắc lẫn trong Nam. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng tiền vệ này quyết định đã rời xứ bưng biền tìm bến đỗ mới trong sự nghiệp của mình.
 
Theo thông tin ban đầu, đội bóng đã nhận được cái gật đầu của Lương Văn Được Em chính là Navibank.SG. Số tiền những ông chủ ngân hàng sẽ phải trả để có phục vụ của Được Em trong 3 năm tới, sẽ không dưới 6 tỷ đồng (bao gồm cả phí môi giới). Bên cạnh đó, tiền vệ này cũng sẽ được hưởng mức lương khoảng 40 triệu đồng/tháng.
 
Rõ ràng, nếu Được Em ra đi (mà gần như chắc chắn sẽ ra đi), TĐCS.ĐT sẽ khó mà lấy đầy được lỗ hổng mà tiền vệ này để lại ở khu vực giữa sân, bởi ở đội bóng Đồng Tháp Mười hiện nay, chưa ai có khả năng “làm bóng” tốt như Được Em.
 
Không những thế, nối gót Được Em, TĐCS.ĐT còn có nguy cơ mất nốt những trụ cột sẽ đáo hạn vào cuối mùa bóng năm nay như Duy Khanh, Minh Triết…, vì thời gian gần đây, rất nhiều đội bóng đã nhảy vào tranh giành chữ kí của những cầu thủ cầu thủ này.
 
T.Điền
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Chẳng những Được Em thôi, nếu có thềm vài cầu thủ trụ cột khác, Kể cả HLV Công Lộc mòn mỏi, chán nản nói lời chia thay với CSĐT thì cũng không phải là điều bất ngờ.
Name Luc  (luc9999@yahoo.com.vn) (01:48 30/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dù rất thích lối chơi thông minh của Được Em, dù rất tiếc khi không còn cầu thủ này ở đội bóng quê hương, nhưng tôi ủng hộ lựa chọn của anh ấy. Chúc Được Em nhiều điều tốt lành! Còn CLB Đồng Tháp, giữ chân cầu thủ bằng một nữa giá trị của người ta mà cũng không dám quyết thì cứ trông chờ vào lứa trẻ như Nam Định mùa này vậy. HLV Công Lộc có giỏi như Mourinho cũng không thể giúp đội trụ hạng mãi khi không có những quân bài tốt. Thương chú Lộc lắm!
duyphan  (duypmdt@yahoo.com) (04:41 29/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dù sao thì TĐCS.ĐT đã hoàn thành việc trụ hạng theo "mục tiêu muôn thuở trụ hạng" của các bác LĐ địa phương. Vì vậy đọc xong bài này, chắc mọi người CĐV ĐT cũng không bất ngờ, đừng lại vào phê phán là phá đám, và cũng đừng bao giờ phê phán cầu thủ mình nhé, vì họ còn phải lo cho gia đình, đời cầu thủ thì ngắn ngủi. Mặc dù Được Em và các cầu thủ khác của chúng ta phải đương đầu với nhiều thách thức khi gia nhập một đội bóng mới, họ có thể vượt qua bằng nỗ lực của bản thân và sự support từ đội bóng mới nữa. Chúc thành công. Qua sự việc lặp lại này, mong lãnh đạo địa phương tìm ra được phương cách giải quyết nhằm tránh đánh mất niềm tin, sự hâm mộ cuồng nhiệt của bà con tỉnh nhà giành cho đội bóng ĐT thân yêu của mình một lần nữa ... Mọi người nên có ý kiến xây dựng, tích cực của mình. Vì chúng ta cần thẳng thắn nhìn vào việc này sau khi đội đã trụ hạng rồi. Xin cám ơn ! nguoidt
nguoidt  (nguoidt@gmail.com) (12:53 29/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...