Cầu thủ SHB.ĐN và thị trường chuyển nhượng: Sông Hàn chuyển dòng

Thứ Năm, 29/07/2010 11:07 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Dù thị trường chuyển nhượng đang bát nháo thì Đà Nẵng vẫn là đội bóng còn giữ nguyên cái chất của mình. Thế nhưng, truyền thống đó đang đứng trước nguy cơ bị phá vỡ nếu như họ không có chính sách cầm máu.

Từ bình an…


Thời chưa chuyển nhượng,  Đà Nẵng là địa chỉ đỏ tấp nập đón các ngôi sao nội và ngoại về đầu quân. Thời đó lãnh đạo Đà Nẵng sử dụng chính sách lương thưởng cao so với các đội bóng bao cấp, cùng cấp đất hoặc bán rẻ cho cầu thủ và những ai có cống hiến.


Khi bầu Hiển nhảy vào tiếp quản bóng đá thành phố, đến giờ phút này cơn bão chuyển nhượng nhìn chung vẫn chưa cuốn đi cầu thủ SHB.ĐN nào, ngoại trừ trường hợp những cầu thủ đã hết thời, như Hùng Dũng.



Nếu lên sàn chuyển nhượng, Phước Vĩnh (trái) chắc chắn sẽ được lót tay không dưới 5 tỷ đồng.

Nhưng Hùng Dũng ra Ninh Bình, với phong độ bê bết như thời điểm đó vẫn bỏ túi 1,2 tỷ bằng bản hợp đồng 3 năm. Số tiền đó vẫn đủ nhảy múa với cầu thủ gốc Đà Nẵng, bởi xưa nay khái niệm lót tay là chuyện rất lạ với đội bóng này. Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh bị cột vào bản hợp đồng 5 năm thì chỉ được nhận mỗi người 1 tỷ. Vừa rồi 3 cầu thủ này nhận thêm mỗi anh 1 tỷ của bầu Hiển, cùng được thành phố duyệt một miếng đất. Kể cả như thế, nếu nhìn ra toàn quốc thì những giá trị trên vẫn chưa thể so sánh một khi cầu thủ cỡ Phước Vĩnh ra đi.  

Đến bất an


Hết mùa này, Thanh Phúc, Quang Cường, thủ môn Đức Cường và Quốc Thanh sẽ trở thành cầu thủ tự do. Quang Cường đã nhận lời ở lại. Cường “trâu” có lẽ đã cảm nhận mình đã có tuổi, ra đi sẽ bất lợi và quan trọng hơn điều kiện kinh tế của anh rất khá giả. Chiếc băng đội trưởng cùng năm tháng cống hiến không hề có tỳ vết sẽ bảo đảm cho Cương một vị thế vững chắc ở Đà Nẵng, nếu sau này giải nghệ. Cũng có thể một phần vì cái tình cột chặt, như đúng cái chất con người của hậu vệ này. Cũng như Văn Hạnh, anh đã nhận lời ở lại đến năm 2012 với cái giá chỉ 1 tỷ đồng, trong khi ra HP.HN thời điểm cuối năm 2009 cái giá gấp 3 lần như thế, khi có thầy ruột Nguyễn Thành Vinh ủng hộ.


Có thể coi việc Phúc “gà”, thủ môn Đức Cường vẫn chưa đồng ý tiếp tục gắn bó cho SHB.ĐN (kể cả khi Đức Cường được ngã giá 3 tỷ/3 năm) là một dấu hiệu cảnh báo “tầm nhìn” của các cầu thủ Đà Nẵng đã được mở rộng.


Tất nhiên, các cầu thủ nằm trong diện sắp hết hợp đồng, thậm chí lứa U21 cũng đã nhận ra vấn đề có gì đó chưa công bằng, minh bạch trong việc đối xử với cầu thủ lâu nay, ở những bản hợp đồng. Cho đến thời điểm này, thì lứa cầu thủ U21 đã bị lãnh đạo CLB ép phải ký bản hợp đồng sai quy chế đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt trước sự uy hiếp của lãnh đạo. Mỗi lần gặp phụ huynh, nghe họ bức xúc lại thấy sự lèm nhèm của lãnh đạo đội bóng này đã leo thang quá thể. Chính vì thế, một sự bất mãn đang lan nhiễm trong các cầu thủ SHB.ĐN lúc này.


Sang năm, đến 9 cầu thủ hết hợp đồng, trong đó Cao Cường, Thanh Hưng, Nguyên Sa, Văn Học, Hoàng Quảng, Hùng Sơn là những cái tên đáng chú ý. Họ có quyền ra đi và chắc chắn không khó để tìm bến đỗ, cùng khoản lót tay chấp nhận được. Cho đến thời điểm này, những cầu thủ trong diện trên cũng chưa được gọi lên để trấn an về chuyện đi ở.


Ai nắm số phận cầu thủ SHB.ĐN?


Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng bây giờ chỉ còn áp lại cái tình cầu thủ, níu kéo họ ở lại bằng việc duyệt bán đất ưu đãi. Còn cơ bản, vẫn là bầu Hiển và những cộng sự của ông trong Đà Nẵng.


Cầu thủ SHB.ĐN vẫn nói thẳng một điều mà họ phải ghi nhận: bầu Hiển chưa bao giờ tiếc tiền cho SHB.ĐN. Có chăng do “các anh các chú trong này chắc cú và ép anh em quá thôi”. Thực tế, Ông Hiển cũng nhiều lần nói thẳng với phóng viên chỉ sợ tiền đi không đúng chỗ và đúng nguyên tắc tài chính.


Có nghĩa, ông chỉ ký duyệt vào những gì mà Chủ tịch Hội đồng HLV Đà Nẵng kiêm HLV trưởng Lê Huỳnh Đức, cùng lãnh đạo TGĐ CTCP thể thao SHB đề xuất.

Khi hàng loạt cầu thủ SHB.ĐN đã hết và sắp hết hợp đồng, ngoài tiền, điều họ cần nữa là cái tình và sự công bằng. Nếu không được đáp ứng thì việc Sông Hàn “chảy máu chất xám” là điều khó tránh khỏi. Lúc đó thì ai thiệt?

NGỌC HÒA
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Phước Vĩnh, Quốc Anh, Thanh Phúc, Thanh Hưng, Hoàng Quảng, Hải Lâm, Văn Học, Cao Cường, Nguyên Sa, Hà Minh Tuấn, Đức Cường. Các cầu thủ trên vừa trẻ, vừa khỏe và đều đã khẳng định được thương hiệu cho cá nhân mình. SHB Đà Nẵng mà ko biết giữ, có ngày phải gặt lúa non ra dùng như Nam Định & Nghệ An những năm gần đây. Mong đội ngũ lãnh đạo đội bóng có tầm nhìn xa để người hâm mộ được yên tâm với lực lượng đội bóng
Pr8x  (ducdung983@gmail.com) (01:34 30/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...