(TT&VH) - Kết thúc lượt đi các nhà chuyên môn ngồi nhẩm tính 30 điểm trụ hạng an toàn nhưng thực tế trái ngược. Về lý thuyết, TĐCS.ĐT và B.BD dù đang 35 điểm xếp nhì, ba nhưng vẫn có thể đi play-off nếu như toàn thua 5 trận cuối.
Càng đông càng vui
Thành thử, nhìn cục diện hiện nay, ngoài trừ M.Nam Định, N.Sài Gòn, HN.T&T thì dao động giữa đội thứ 12 và xếp thứ 4 chỉ 6 điểm. Có thể hóm hỉnh nói phong trào tranh nhau đá play-off nở rộ: LS.Thanh Hóa (27 điểm), ĐT.LA (28 đ), HA.GL và SLNA (cùng 29 đ), V.NB (30 đ), HP.HN (31 đ), SHB.ĐN (32 đ), XM.HP và K.KH (cùng 33 đ).
Lần đầu trong lịch sử, đua play-off có cả ĐTLA (trái) – Ảnh:Quang Nhựt
Năm ngoái, M.Nam Định 31 điểm phải đi tranh vé vớt với Cần Thơ, QK4 với 32 điểm đã thoát hiểm. Năm nay, khi mùa giải còn đến 5 vòng thì giới hạn an toàn chắc chắn sẽ vượt qua con số 32 điểm của QK4 cũ. Mùa giải trước, lượt trận cuối chỉ 4 đội tránh 1 suất xuống hạng trực tiếp và đi play-off (TPHCM, M.NĐ, QK4, Thể Công) thì mùa này, với diễn biến lượt về, khả năng vòng đấu 26, tầm nguy hiểm mở rộng hơn con số 4 là khó tránh khỏi. Nhưng điều đó dường như chẳng khiến các đội quan tâm và sợ hãi.
Play-off có sao đâu
Hôm ngồi với ông Nguyễn Hồng Thanh của SLNA nói về chuyện play-off, ông Thanh nói thẳng tranh vé vớt chỉ có may mắn đội hạng Nhất mới thắng được anh V-League. Đơn giản bởi trình độ giữa hai bên chênh nhau rất lớn. Đúng thế, hai giải đấu này chênh nhau nhiều quá cả chất lẫn lượng, từ trọng tài, cầu thủ, số lượng khán giả đến mức độ quan tâm của dư luận.
Xét lịch sử, play-off cũng ủng hộ các đội chuyên nghiệp, 6 trận diễn ra, thì hạng Nhất chỉ “cười” hai lần. Đấy là năm 2006 Hải Phòng bị trời hành mưa to, sấm sét đùng đoàng để thua Huế (hạng Nhất) có sức hơn, và năm 2008 Đồng Tháp vượt qua Bình Định trên sân Thống Nhất. Cỡ như Quảng Ninh, An Giang, Bình Định, Quảng Nam ở giải hạng Nhất hiện nay thực sự chưa “đủ tuổi” để qua mặt các đội chuyên nghiệp. Cỡ HP.HN chẳng hạn, được tăng cường nhiều thứ đã cho thấy sự khác biệt rất lớn về chuyên môn, so với mặt bằng hạng Nhất.Vậy thì lý do gì để các đội đang đì đẹt ở V-League hiện nay phải sợ viễn cảnh đi play-off.
Phá “két” ông chủ
Với cánh cầu thủ, soi vào tiền lệ, thậm chí đi tranh vé vớt còn là cơ hội để cải thiện kinh tế khi thời điểm khó khăn họ có thể gây yêu sách, thậm chí ép ngược lãnh đạo phải mở bung két để thưởng đậm hơn cho những trận thắng. Ở cái thế đó, khó vị lãnh đạo nào lại đủ dũng khí hẹp hòi với cầu thủ. Nói đâu xa, LS.TH sau trận thắng K.KH được sếp thưởng 800 triệu đồng.
Cứ nhìn vòng đấu 21 đủ thấy tiền thưởng đang nhảy múa trên đầu cầu thủ. Với cảnh dàn hàng ngang trên bảng xếp hạng hiện nay, một trận thua rất dễ bị rơi vào tâm bão. Chắc chắn các lãnh đội sẽ phải chi đậm đà hơn để kích thích cái đầu cầu thủ. Cuộc trốn chạy vé play-off đang diễn biến phức tạp nên câu chuyện tiền thưởng, cầu thủ đỏng đảnh sẽ còn nóng bỏng trong 5 vòng cuối. Kể cả ngoại binh, đội nào phải đi play-off thì lo đề phòng với những anh hết hợp đồng, vì trận play-off không phải “trách nhiệm” của họ vì hết mùa giải chuyên nghiệp là hai bên hết ràng buộc. Còn nhớ lần HP.HN đá play-off gặp Cần Thơ năm 2007, bầu Tuấn đã chết mệt với Williams và Da Silva, vì 2 cầu thủ đòi tiền ra sân.
Cuộc chạy trốn đi play-off năm nay đông vui như thế, chắc sẽ nhiều chuyện xảy ra!
Càng đông càng vui
Thành thử, nhìn cục diện hiện nay, ngoài trừ M.Nam Định, N.Sài Gòn, HN.T&T thì dao động giữa đội thứ 12 và xếp thứ 4 chỉ 6 điểm. Có thể hóm hỉnh nói phong trào tranh nhau đá play-off nở rộ: LS.Thanh Hóa (27 điểm), ĐT.LA (28 đ), HA.GL và SLNA (cùng 29 đ), V.NB (30 đ), HP.HN (31 đ), SHB.ĐN (32 đ), XM.HP và K.KH (cùng 33 đ).

Play-off có sao đâu
Hôm ngồi với ông Nguyễn Hồng Thanh của SLNA nói về chuyện play-off, ông Thanh nói thẳng tranh vé vớt chỉ có may mắn đội hạng Nhất mới thắng được anh V-League. Đơn giản bởi trình độ giữa hai bên chênh nhau rất lớn. Đúng thế, hai giải đấu này chênh nhau nhiều quá cả chất lẫn lượng, từ trọng tài, cầu thủ, số lượng khán giả đến mức độ quan tâm của dư luận.
Xét lịch sử, play-off cũng ủng hộ các đội chuyên nghiệp, 6 trận diễn ra, thì hạng Nhất chỉ “cười” hai lần. Đấy là năm 2006 Hải Phòng bị trời hành mưa to, sấm sét đùng đoàng để thua Huế (hạng Nhất) có sức hơn, và năm 2008 Đồng Tháp vượt qua Bình Định trên sân Thống Nhất. Cỡ như Quảng Ninh, An Giang, Bình Định, Quảng Nam ở giải hạng Nhất hiện nay thực sự chưa “đủ tuổi” để qua mặt các đội chuyên nghiệp. Cỡ HP.HN chẳng hạn, được tăng cường nhiều thứ đã cho thấy sự khác biệt rất lớn về chuyên môn, so với mặt bằng hạng Nhất.Vậy thì lý do gì để các đội đang đì đẹt ở V-League hiện nay phải sợ viễn cảnh đi play-off.
Phá “két” ông chủ
Với cánh cầu thủ, soi vào tiền lệ, thậm chí đi tranh vé vớt còn là cơ hội để cải thiện kinh tế khi thời điểm khó khăn họ có thể gây yêu sách, thậm chí ép ngược lãnh đạo phải mở bung két để thưởng đậm hơn cho những trận thắng. Ở cái thế đó, khó vị lãnh đạo nào lại đủ dũng khí hẹp hòi với cầu thủ. Nói đâu xa, LS.TH sau trận thắng K.KH được sếp thưởng 800 triệu đồng.
Cứ nhìn vòng đấu 21 đủ thấy tiền thưởng đang nhảy múa trên đầu cầu thủ. Với cảnh dàn hàng ngang trên bảng xếp hạng hiện nay, một trận thua rất dễ bị rơi vào tâm bão. Chắc chắn các lãnh đội sẽ phải chi đậm đà hơn để kích thích cái đầu cầu thủ. Cuộc trốn chạy vé play-off đang diễn biến phức tạp nên câu chuyện tiền thưởng, cầu thủ đỏng đảnh sẽ còn nóng bỏng trong 5 vòng cuối. Kể cả ngoại binh, đội nào phải đi play-off thì lo đề phòng với những anh hết hợp đồng, vì trận play-off không phải “trách nhiệm” của họ vì hết mùa giải chuyên nghiệp là hai bên hết ràng buộc. Còn nhớ lần HP.HN đá play-off gặp Cần Thơ năm 2007, bầu Tuấn đã chết mệt với Williams và Da Silva, vì 2 cầu thủ đòi tiền ra sân.
Cuộc chạy trốn đi play-off năm nay đông vui như thế, chắc sẽ nhiều chuyện xảy ra!
Hữu Quý