Bí mật từ HN T&T ở trận thắng Bình Dương: May mà không bật HLV

Thứ Tư, 28/07/2010 11:10 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Bình Dương có thể đã tự suy yếu trước trận đấu với HN T&T và những bất ổn trong suốt mùa giải của họ là nguyên nhân chủ chốt khiến họ có thể trắng tay mùa này. Nhưng không phải là HN T&T đã bất chiến tự nhiên thành. Thậm chí, trong họ cũng có một cuộc chiến.

Buổi họp kỹ thuật trước trận đấu, BHL HN T&T đã đề ra tiêu chí rất rõ ràng, họ sẽ chơi phòng ngự với số đông trên phần sân nhà, và chờ cơ hội phản công, với bóng được tập trung cho Gonzalo và Cao Sỹ Cường ở phía trên. Tính tự ái nghề nghiệp nổi lên, hàng loạt các trụ cột của HN T&T lắc đầu nguây nguẩy, ra điều không tán đồng ý kiến của thuyền trưởng Phan Thanh Hùng. Họ muốn chơi công đối công với người chủ nhà, để chức vô địch (nếu có) sẽ thêm phần thuyết phục. Họ không chấp nhận ở thế yếu.
HLV Phan Thanh Hùng vẫn chịu nhiều sức ép ngay ở thời điểm nhạy cảm nhất – Ảnh: VSI
Một hồi bàn bạc và cuối cùng, HLV thủ môn Trần Văn Khánh, người có uy tín nhất nhì trong BHL của HN T&T đã phải lên tiếng: “Chúng ta có thể chấp nhận mạo hiểm ở thời điểm nào đó của mùa giải, chứ không phải lúc này. Các con (chỉ cầu thủ) cứ tuân thủ chiến thuật của BHL đề ra, “bố” và anh Hùng (HLV Phan Thanh Hùng) sẽ là những người chịu trách nhiệm đầu tiên, nếu kết quả không diễn ra đúng với kế hoạch. Tùy theo diễn biến của trận đấu, bên ngoài sẽ có điều chỉnh sau đó”, ông Khánh nói.

Cầu thủ chấp nhận thực hiện theo tiêu chí của BHL. Chỉ một mình Sỹ Cường được đặc cách không phải tham gia phòng ngự, 10/11 vị trí còn lại, buộc phải tuân thủ đấu pháp. Có thể thấy rõ nhất những tình huống lùi về của Gonzalo để trám vào vị trí khi một trong những cầu thủ khác ở tuyến 2 (thậm chí là Văn Biển ở hành lang cánh trái) lên cao. Đó là thời điểm mà HN T&T đã sớm có bàn vượt lên dẫn. Gonzalo thậm chí đã không ngại đá dữ. Pha bóng với Quang Thanh ở gần vạch vôi giữa sân (khiến đội trưởng B.BD đã bị choáng sau đó) là một biểu hiện như thế.

Chiếc xe buýt 2 tầng được dựng sẵn trước cầu môn Hồng Sơn, sau bàn thắng của Sỹ Cường. Mặc cho B.BD vẫn là những người chủ động cuộc chơi, cầm bóng nhiều hơn và tung ra rất nhiều phương án đánh, nhưng tiếp cận cầu môn của Hồng Sơn là cực khó. Chỉ có một lần duy nhất, khi Đại Đồng để vuột Philani và tiền đạo B.BD có cơ hội đệm bóng cận thành, ở cuối hiệp nhì. Hồng Sơn đã đứng chôn chân, nhưng may mắn là bóng đá đi chệch cột dọc. Sơn đã chỉ trích rất gay gắt đồng đội sau tình huống đó.

Hồi đầu mùa, đã rất nhiều lần HLV Phan Thanh Hùng bị bật lại, hoặc bị can thiệp một cách lộ liễu. Đây không phải là kết cục cho thấy ai đúng ai sai, phe nào chiến thắng, nhưng, rõ ràng, đội bóng phải là một khối, rồi mới nói chuyện thành tích.

TÙY PHONG
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
chứng kiến những gì họ thể hiện..BÌNH DƯƠNG không thể vô địch.T&T không có nhiều sao nhưng luôn đá đoàn kết và kỉ luật,không phung phí những thứ mình có.họ rất xứng đáng
nguyen bảo  (nguyen_bao964@yahoo.com) (05:08 28/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
xin thưa rằng T&T HN còn lâu mới ăn được BD nếu đôi công. mùa này T&T vô địch cũng ko nhân dc sự khâm phục của khán giả đâu.
Duy Tung  (nguyenduytung158@yahoo.com) (03:45 28/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 7:59:29 AM
cảm ơn Guardiola! chúng tôi luân nhớ đến ông và rất mong một ngày nào đó ông sẽ trở lại.14 cup trong 4 năm thật sự là điều không tưởng
Củ chuối - 5/26/2012 7:57:26 AM
Vậy thì phải đuổi Messi về nhận giải bên châu Mỹ đi ngài Bento ạ
Barca No.1 - 5/26/2012 5:47:33 AM
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải chia tay, đến em bé còn hiểu điều đó, không có gì phải hí hửng cả nha messivn.
ars - 5/25/2012 11:15:09 PM
Arsenal không muốn mất anh, các fan cũng không muốn mất anh, mong anh luôn khoác lên mình chiếc áo mầu đỏ trắng. Tôi không tuởng tượng được nếu một ngày anh chuyển đến một CLB nào đó thuộc NHA và...