Vòng 21 V-League: HN.T&T băng băng về đích

Chủ Nhật, 25/07/2010 16:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) –  Giành chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp B.Bình Dương cộng với việc TĐCS.ĐT  thất thủ 0-2 trên sân của SLNA, HN T&T đã chạm một tay vào chức vô địch khi khoảng cách giữa họ với các đội xếp sau đã là 5 điểm. Vòng 21 V-League có thể coi là một vòng đấu kém cỏi của các đội đứng trong top đầu bởi ngoài HN T&T giành chiến thắng trước B.BD, lần lượt TĐCS.ĐT, K.KH rồi XMHP đều thất bại trên sân khách trước SLNA, LS.Thanh Hóa và HPHN.

Kết quả vòng 21

Ngày

Giờ

Trận đấu

Kết quả

CN

25/7

16.00

B.Bình Dương

Hà Nội T&T

0-2 (KT)

(Sỹ Cường 8' penalty; Ngọc Duy 46')

16.00

SHB Đà Nẵng

XM The Vissai NB

1-1 (KT)

(Merlo 89' - Ngọc Huy 36')

16.00

HAGL

Navibank S.Gòn

0-1 (KT)

(Opara 24')

16.30

HPHN

XM Hải Phòng

4-3 (KT)

(Isaac 6'; Timothy 10', 56', 90'+2'; Lazaro 23', 82'; Victor 72' penalty)

17.00

Lam Sơn T.Hoá

K.Khánh Hoà

3-2 (KT)

(Xuân Hợp 36'; Bảo Khanh 60'; Mauro 64' penalty - Agostinho 8', 87')

17.00

ĐTLA

Megastar N.Định

1-0 (KT)

17.00

SLNA

TĐCS Đ.Tháp

2-0 (KT)

(Quang Tình 4'; Trọng Hoàng 10')


* B.BD – HN T&T: 0-2 (KT)

B.BD:
Minh Quang, Chí Công, Osita, Quang Thanh, Văn Hải, Minh Chuyên, Vũ Phong, Kesley, Lee Nguyễn, Philani, Anh Đức.

HN T&T:
Hồng Sơn, Cristiano, Đại Đồng; Văn Biển, Quốc Long, Duy Nam, Sỹ Cường, Hồng Minh, Benicio, Ngọc Duy, Gonzalo.

- HLV Dương Ngọc Hùng không giấu diếm ý định giành một trận thắng khi bố trí một đội hình thiên về tấn công với cặp tiền đạo Kesley – Anh Đức trên tuyến đầu, hỗ trợ cho bộ đôi này là Lee Nguyễn và Philani. Trên khán đài sân Bình Dương còn có sự xuất hiện của HLV trưởng ĐTVN, Henrique Calisto.

- Phút 8, HN T&T được hưởng một quả 11m sau khi trọng tài Võ Quang Vinh cho rằng thủ môn Minh Quang đã phạm lỗi với Duy Nam trong vòng cấm từ pha chọc khe của Sỹ Cường. Dù các cầu thủ B.BD đã phản ứng quyết liệt nhưng trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Trên chấm phạt đền, Sỹ Cường không mấy khó khăn để đánh bại thủ môn Minh Quang, mở tỷ số cho HN T&T.

Văn Hải vào bóng với Duy Nam của HN T&T - Ảnh: Quang Nhựt

- Trận đấu diễn ra khá nóng khi hai bên thường xuyên có những pha chơi bóng tiểu xảo hoặc tranh chấp quyết liệt, điển hình như cú vào bóng bằng gầm giầy của trung vệ Đại Đồng với Vũ Phong của B.BD, nhưng cầu thủ của HN T&T chỉ phải nhận một thẻ vàng. Ít phút sau, đến lượt Minh Chuyên của B.BD chơi xấu với Gonzalo và phải nhận một thẻ vàng. Trong nửa đầu hiệp 1, các pha bóng nguy hiểm chỉ đếm trên đầu ngón tay trong khi trọng tài Võ Quang Vinh đã phải rút ra tới 5 thẻ vàng.

- Phút 26, các cầu thủ B.BD có pha phối hợp khá đẹp mắt nhưng ở tình huống cuối cùng, Minh Chuyên không tự tin dứt điểm mà chuyền bóng cho đồng đội khiến cơ hội trôi qua rất đáng tiếc.

- Phút 28, Kesley có pha solo qua hàng loạt hậu vệ HN T&T trước khi dứt điểm, nhưng bóng lại đi chệch khung thành do góc sút quá hẹp.

- Phút 32, Philani có cú sút xa khá nguy hiểm nhưng bóng lại đi trúng vị trí mà thủ môn Hồng Sơn đã chọn.

- Phút 35, B.BD có pha phối hợp ăn ý nhất kể từ đầu trận nhưng cú volley cuối cùng của Philani sau pha tạt bóng của Kesley bên cánh phải lại đi vọt xà ngang rất đáng tiếc.

- Tưởng như hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách thì vào phút bù giờ, HN T&T đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 sau một sai lầm của hàng thủ B.BD. Trung vệ Chí Công đánh mất bóng trong vòng cấm, tạo điều kiện để Benicio đánh gót kỹ thuật cho Ngọc Duy sút bóng vào lưới trống.

- Phút 50, Lee Nguyễn có pha lên bóng rất thoáng bên cánh phải nhưng các hậu vệ HN T&T đã kịp ngăn tiền vệ của B.BD chuyền bóng vào trong.

- Phút 60, HN T&T có pha phản công nhanh rất nguy hiểm, nhưng trong một tư thế rất thuận lợi, Ngọc Duy lại dứt điểm vọt xà ngang rất đáng tiếc.

Các cầu thủ HN T&T ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Quang Nhựt

- Phút 67, Elenildo tạt bóng rất nỗ lực từ cánh trái vào trong vòng cấm HN T&T, nhưng pha dứt điểm cuối cùng của Philani lại đi chệch cột dọc rất đáng tiếc.

- Phút 75, thủ môn Minh Quang suýt chút nữa đã biếu không cho HN T&T bàn thắng sau khi anh bắt bóng lập bập từ cú sút xa không mấy nguy hiểm của Sỹ Cường.

- Phút 80, Anh Đức có pha đánh đầu rất căng từ quả phạt góc của đồng đội, nhưng thủ môn Hồng Sơn đã kịp làm chủ tình hình.

* HP.HN - XM.HP: 4-3 (KT)

- Ngay từ phút thứ 6, HPHN đã có bàn mở tỷ số sau khi Phan Lê Isaac trong tư thế không bị ai kèm đánh đầu tung lưới XMHP từ một quả phạt góc.

- Phút 8, XMHP có cơ hội gỡ hòa sau hai pha dứt điểm liên tiếp của Ngọc Thanh, nhưng không thắng được thủ môn Viết Nam.

- Phút 10, Timothy có pha khống chế bóng rồi vượt qua hậu vệ XMHP trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0 cho HPHN. Chỉ một phút sau, lại là Timothy có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà nhưng lần này anh đã không thắng được thủ môn Xuân Việt.

- Phút 15, từ pha đá phạt rất chính xác của Leandro, Lazaro băng vào đánh đầu cắt mặt rất nguy hiểm, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

- Phút 23, Leandro có pha đi bóng bên cánh trái rồi treo bóng như đặt cho Lazaro bay người đánh đầu tung lưới thủ môn Viết Nam, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho XMHP.

- Phút 39, lại từ một quả tạt bóng chuẩn xác của Leandro, Trọng Nghĩa có cơ hội băng vào dứt điểm nhưng bất thành.

- Phút 50, suýt chút nữa XMHP đã có bàn gỡ nếu thủ môn Myers không xuất sắc cản phá cú đánh đầu của Lazaro.

- Phút 55, từ đường chuyền ngang của Timothy bên cánh phải, Hữu Hoàng băng lên dứt điểm rất căng từ tuyến hai, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

- Nhưng cũng chỉ 1 phút sau, HPHN đã có bàn nâng tỷ số lên 3-1 sau một pha phối hợp đẹp mắt. Nhận đường chọc khe của đồng đội, Timothy băng xuống rất nhanh rồi sửa lòng kỹ thuật vào góc xa, làm tung lưới Xuân Việt.

- Phút 62, bóng đã chạm cột dọc sau một pha dứt điểm của các cầu thủ XMHP.

- Phút 72, XMHP bất ngờ được hưởng một quả phạt 11m sau khi trung vệ đội trưởng Ngọc Tú của HPHN để bóng chạm tay sau cú sút phạt của Leandro. Trên chấm phạt đền, Victor dễ dàng đánh bại thủ thành Myers, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho XMHP.

- Phút 82, XMHP khiến các CĐV của HPHN phải câm lặng với bàn gỡ 3-3 sau một phút lóe sáng của Lazaro. Có bóng trong vòng cấm, cựu tiền đạo của QK4 đã ngoặt bóng loại bỏ một hậu vệ HPHN trước khi dứt điểm căng như búa bổ, buộc thủ thành Myers phải vào lưới nhặt bóng dù anh đã chạm tay vào bóng.

- Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì vào phút bù giờ thứ hai của trận đấu, Timothy đã dứt điểm căng từ cự ly gần sau pha chọc khe thông minh của Thanh Trung, ấn định chiến thắng 4-3 đầy kịch tính cho HPHN.

* SLNA - TĐCS.ĐT: 2-0 (KT)

SLNA:
Đức Thắng, Văn Hoàn, Huy Hoàng, Quốc Tuấn, Trọng Hoàng, Thierry, Đình Đồng, Quang Tình, Văn Bình, Vidovic, Ekpoki

TĐCS ĐT: Tấn Trường, Thái Dương, Minh Triết, Duy Khanh, Hammed, Văn Tuấn, Minh Hưng, Văn Nghĩa, Felix, Phước Thạnh, Aganun.

- Phút 4, đội chủ nhà được hưởng đá phạt trực tiếp khoảng cách 20m sau khi hậu vệ Đồng Tháp phạm lỗi với Văn Bình và tiền vệ Quang Tình đã có cú sút phạt chuẩn xác mở tỷ số trận đấu. Một bàn thắng thể hiện kỹ thuật sút phạt tuyệt vời khi bóng xoáy vào góc cao làm bó tay thủ môn Tấn Trường.

- Phút 9, TĐCS.ĐT tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên sau khi Văn Tuấn có cú sút quyết đoán bên cánh trái làm bó tay thủ môn Đức Thắng, tiếc rằng bóng chỉ lăn ngang khung thành nhưng không lăn vào lưới. Toàn bộ BHL đội khách có pha mừng hụt.

- Ngay lập tức, SLNA đã có câu trả lời với bàn thắng thứ 2 do công của Trọng Hoàng. Tiền vệ số 9 của SLNA tung cú sút quyết đoán làm bó tay thủ môn Tấn Trường sau pha phối hợp một chạm với Vidovic ngay trong vòng 16m50.

- Phút 20, Ekpoki đánh đầu nối trúng cột dọc sau đường chuyền của Trọng Hoàng, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.

- Vào hiêp 2, HLV Phạm Công Lộc có một số điều chỉnh mặt nhân sự khi ông rút hậu vệ Thái Dương và tung tiền đạo Được Em vào sân nhằm gia tăng sức ép về phần sân đội chủ nhà để tìm bàn gỡ.

- Phút 60, trung vệ Huy Hoàng phải rời sân vì phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi anh có hành động đánh nguội đối với Samson.

- Phút 70, Vidovic  có cú cứa lòng chân trái đẹp mắt vào góc cao khung thành thủ môn Tấn Trường sau đường chuyền phản công của Trọng Hoàng từ phía sân nhà, tuy nhiên bóng đi vọt xà trong gang tấc.

- Phút 75, Đồng Tháp cũng chỉ còn chơi với 10 người sau khi Minh Triết nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

- Phút 90, Duy Khanh có cơ hội ghi bàn danh dự cho Đồng Tháp nhưng anh lại quá chậm trong pha xử lý cuối cùng, để hậu vệ SLNA phá bóng chịu phạt góc.

* LS.TH – K.KH: 3-2 (H2)

LS.TH: Mạnh Dũng, Đình Tùng, Phước Tứ, Xuân Hợp, Thanh Hải, Bảo Khanh, Anh Tuấn, Rogers, Văn Hiển, Santos, Dembele.

K.KH: Tấn Đạt, Xuân Bình, Manuwa, Tấn Tài, Quang Hải, Văn Phong, Ngọc Điểu, Essuman, Hoàng Tuấn, Công Quốc, Agostinho.

- Phút 8, từ quả ném biên bên cánh phải, Agostinho đánh đầu mở tỷ số cho K.KH.

- Phút 36, từ quả đá phạt chếch bên cánh phải, Bảo Khanh chuyền bóng ngược trở lại để Xuân Hợp băng lên dứt điểm vào góc gần, gỡ hòa 1-1 cho LS.TH.

- Phút 60, có bóng bên cánh trái, Bảo Khanh xộc thẳng vào vòng cấm địa K.KH trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Hoàng Tuấn, đưa LSTH vươn lên dẫn trước 2-1.

- Phút 64, từ pha chọc khe của Bảo Khanh, Mauro xâm nhập vòng cấm và bị cản ngã trái phép, ngay lập tức trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11m. Trên chấm phạt đền, đích thân Mauro thực hiện thành công, đưa LSTH vươn lên dẫn trước 3-1.

- Phút 87, Agostinho đệm bóng cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho K.KH.

TT&VH Online

BXH sau vòng 21

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Điểm

1

Hà Nội T&T

21

13

1

7

31

19

12

40

2

TĐCS Đồng Tháp

21

10

5

6

36

24

12

35

3

Becamex Bình Dương

21

11

2

8

42

27

15

35

4

Khatoco Khánh Hòa

21

10

3

8

32

38

-6

33

5

XM Hải Phòng

21

10

3

8

34

32

2

33

6

SHB Đà Nẵng

21

10

2

9

31

35

-4

32

7

Hòa Phát Hà Nội

21

9

4

8

37

37

0

31

8

XM The Vissai NB

21

8

6

7

30

29

1

30

9

Sông Lam Nghệ An

21

7

8

6

29

24

5

29

10

Hoàng Anh Gia Lai

21

8

5

8

26

22

4

29

11

Đồng Tâm Long An

21

8

4

9

25

28

-3

28

12

Lam Sơn Thanh Hóa

21

7

6

8

28

34

-6

27

13

Navibank Sài Gòn

21

4

6

11

20

34

-14

18

14

Megastar Nam Định

21

3

3

15

18

36

-18

12

0 thích.

Bình luận (21)

avatar đội bóng
Quả phạt TT thổi là đúng luật! Ai xem cũng biết - Chỉ T&T là xứng ngôi vô dịch V_league 2010
Thanh Nghia  (nghiant68@yahoo.com) (10:09 26/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bình Dương cùng cả nước hướng tới Đại lễ nghìn năm .
Hoàng Ngọc Khiêm  (hoangngockhiem@gmail.com) (08:16 26/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ghét nhất HN T&T! Dù sao cũng chúc mừng. Chẳng hiểu mấy ông tướng ở BD "làm trò" gì nữa. Hết chịu nổi .
Nhật Quang  (modenovn@gmail.com) (11:44 25/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng như nhận định BD là đội bóng có nhiều cựu vương nhiều sao nhiều cái tôi, nếu ai cũng muốn "xưng vương" không bao giờ có được tiếng nói chung nên HLV có ba đầu sáu tay cũng đành chịu , chính LEE về đầu quân ở giai đoạn hai không làm thay đổi được mà càng tệ hơn khi chưa có LEE , thật nực cười một cầu thủ hưởng lương gần hai trăm triệu đồng một tháng mà không bằng cầu thủ nội lương chỉ 20 triệu , làm bóng đá cũng như trong cuộc sống đâu phải có tiền nhiều mà muốn gì được nấy , thua muối mặt đối thủ trực tiếp ngay trên sân nhà thì gọi sao được đội bóng có đẳng cấp , thôi chúng ta đừng quá bận tâm về BD nữa họ chỉ là một "con hổ bằng gốm" được nhào nặn công phu mà thôi
lão hạc  (viedong63@yahoo.com.vn) (10:40 25/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đồng Tháp không thể vô địch đâu! Nếu vô địch thì cũng không có đủ tiền để đi thi đấu cúp châu á.
Nguyễn Hoàng Vũ  (nhv_hongmy@yahoo.com) (09:40 25/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
BBD phải trả giá cho việc cầu thủ chống HLV, họ đã tự thua quá nhiều trận lúc có thể tự quyết, bây giờ lực đã xuống thì lại phải gặp T&T, và thua oan ngay một quả penalty.
Hoài Lê  (hoaile8586@yahoo.com.vn) (08:47 25/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Càng mê bóng đá càng thấy chán khi lượt về đã ngã ngũ, nhất là thái độ thi đấu của HN T&T chiều nay- Thật không thể tưởng tượng nổi,có thắng cũng thấy ngượng. Ôi! "Vua" quá giỏi...SS
Anh Dũng  (quachdung1954@Gmail.com) (08:39 25/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
HN.T&T nằm đá rất hay, kể cả thủ môn Hồng Sơn bắt bóng "nằm" rất hay. Còn những cầu thủ như thế thì VN chừng nào mới dự được World Cup?.
nguyễn hoàng sa  (hoangsa@yahoo.com.vn) (08:37 25/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bài của T&T: ghi bàn và câu giờ dù đang ở phút thứ mươi mấy...
tan phong  (hcvtien@yahoo.com) (08:36 25/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
HN T& T vô đich! bóng đá VN tụt hậu! Hai ngôi sao gọi là đáng giá trong đội hình HN T&T chỉ là thủ môn Hồng Sơn và tiền vệ Hồng Minh, Vậy mà họ có đến 99% vô địch thi đúng là không thể hiểu nổi. mà lại là hiện thực bởi khoảng cách họ với đội sau là 5 điểm trong khi giải chỉ còn 5 vòng đấu! Đại Đồng, văn Biển, Quốc long.Sỹ Cương, Ngọ Duy, Duy Nam .. thật chỉ là những cầu thủ nếu so tài năng trên mặt bằng bóng đá VN chỉ g 5 điểm. Ngoại binh thi tầm thường ... Điều đó càng khẳng định thông tin HN T&T muôn vô dịch nhân kỷ niệm 1000 Thang Long HN là có cơ sở. Buồn hơn khi các đội bóng khác lại muốn "nhường" chức vô địch!!! Tôi nghĩ thế mới có chuyện người anh em là SHB ĐN chỉ làm nhiệm vụ "cản điạ" bất chấp dư luận là có thật. Bóng đá VN lên chuyên 10 năm mà như thế thì chung ta đến tết " ma rốc" ( nghìn năm sau) cũng không thể nào vươn tầm châu lục chứ đúng nói đén World Cup. Ai chịu trách nhiệm để bóng đá VN "như cái chợ" thế này?!
HÀ NGỌC CHÍNH  (HACHINHTTNN@GMAIL.COM) (08:14 25/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 7:59:29 AM
cảm ơn Guardiola! chúng tôi luân nhớ đến ông và rất mong một ngày nào đó ông sẽ trở lại.14 cup trong 4 năm thật sự là điều không tưởng
Củ chuối - 5/26/2012 7:57:26 AM
Vậy thì phải đuổi Messi về nhận giải bên châu Mỹ đi ngài Bento ạ
Barca No.1 - 5/26/2012 5:47:33 AM
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải chia tay, đến em bé còn hiểu điều đó, không có gì phải hí hửng cả nha messivn.
ars - 5/25/2012 11:15:09 PM
Arsenal không muốn mất anh, các fan cũng không muốn mất anh, mong anh luôn khoác lên mình chiếc áo mầu đỏ trắng. Tôi không tuởng tượng được nếu một ngày anh chuyển đến một CLB nào đó thuộc NHA và...