(TT&VH) - Thế Anh sẽ đeo găng trở lại, sau 2 trận ngồi dự bị cho Minh Quang (với sự thống nhất từ trước, chứ không như những thông tin về chuyện tân HLV Dương Ngọc Hùng muốn trưng dụng đệ ruột Minh Quang, thay vì Thế Anh). Với Hồng Sơn ở khung gỗ phía đối diện, đây sẽ là màn so găng của bộ đôi thủ môn người Nghệ An, những người gác đền hay nhất của BĐVN từ độ hơn nửa thập niên đổ lại.
Thời điểm Văn Hạnh còn đương thời ở SLNA, cả Thế Anh và Hồng Sơn đều đã phải lang bạt ra tận Thủ đô để khởi nghiệp (trong màu áo HN.ACB). “Cậu Hạnh” đi, Thế Anh và Hồng Sơn quay lại, nhưng khung gỗ chỉ dành cho 1 người. Phải đợi đến khi Thế Anh chuyển nhượng vào Ngân hàng Đông Á (trước khi chuyển về B.BD), Hồng Sơn mới “lên ngôi”. Rất đúng trình tự (tuổi đời và tuổi nghề), Hồng Sơn luôn đi sau đàn anh. Từ cấp CLB hay trên tuyển cũng thế. Họ học hỏi lẫn nhau với sự tôn trọng. Chỉ những dịp đặc biệt, cả 2 mới có dịp khơi lại những ký ức thuở cơ hàn.

Trong những lần trà dư tửu hậu, Thế Anh vẫn nhắc tới đồng đội cũ trong màu áo HN.ACB và SLNA với vẻ ngưỡng mộ. Theo Thế Anh, Sơn trội hơn mình ở khả năng phản xạ và sự lì đòn khi đối mặt với tiền đạo đối phương. Anh nói: “Nhiều người nói, Hồng Sơn giành danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất” AFF Suzuki Cup 2008, trước khi đoạt luôn QBV trong năm này, là nhờ phong độ chói sáng của cậu ấy từ vòng bán kết. Thực tế, tôi đánh giá cao Hồng Sơn ở trận đấu với Malaysia ở vòng bảng hơn, chứ các trận gặp Singapore hay Thái Lan thì bình thường. Sơn đã có những pha cứu thua không tưởng, sau các cú dứt điểm của Mohd Safee Sali và Mohd Zaquan Adha. Bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in”.
Khi Hồng Sơn vừa đạt được hợp đồng gia hạn với HN T&T, để tiếp tục nghiệp đeo găng, có thể đây sẽ là mùa bóng cuối cùng của Thế Anh trong màu áo đội bóng đất Thủ. Anh có một dự định nghiêm túc: đưa cả gia đình (vợ và 2 cậu quý tử) qua Singapore sinh sống và lập nghiệp ít nhất 2 năm. Sẽ không còn bất cứ vướng bận nào với B.BD hay ý định quay trở lại ĐTVN nữa; Công ty Thể thao Nguyễn Thế Anh, hay các cổ phần trong những dự án kinh tế khác cũng sẽ được rao bán. “Cần phải có sự thay đổi, chứ cuộc sống thế này nhàm chán lắm. Tôi muốn các điều kiện học tập lý tưởng cho các con và bản thân mình. Đó sẽ là quyết định của cuộc đời và tôi đang cân nhắc”.
Và chiều mai, trận đấu trên sân Bình Dương, cũng sẽ là một thời khắc đặc biệt, ít nhất là cho 2 người Nghệ An đứng trong khung gỗ 2 đầu chiến tuyến.
Thời điểm Văn Hạnh còn đương thời ở SLNA, cả Thế Anh và Hồng Sơn đều đã phải lang bạt ra tận Thủ đô để khởi nghiệp (trong màu áo HN.ACB). “Cậu Hạnh” đi, Thế Anh và Hồng Sơn quay lại, nhưng khung gỗ chỉ dành cho 1 người. Phải đợi đến khi Thế Anh chuyển nhượng vào Ngân hàng Đông Á (trước khi chuyển về B.BD), Hồng Sơn mới “lên ngôi”. Rất đúng trình tự (tuổi đời và tuổi nghề), Hồng Sơn luôn đi sau đàn anh. Từ cấp CLB hay trên tuyển cũng thế. Họ học hỏi lẫn nhau với sự tôn trọng. Chỉ những dịp đặc biệt, cả 2 mới có dịp khơi lại những ký ức thuở cơ hàn.

Thế Anh và Hồng Sơn – cuộc đối đầu của những người đồng đội
Trong những lần trà dư tửu hậu, Thế Anh vẫn nhắc tới đồng đội cũ trong màu áo HN.ACB và SLNA với vẻ ngưỡng mộ. Theo Thế Anh, Sơn trội hơn mình ở khả năng phản xạ và sự lì đòn khi đối mặt với tiền đạo đối phương. Anh nói: “Nhiều người nói, Hồng Sơn giành danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất” AFF Suzuki Cup 2008, trước khi đoạt luôn QBV trong năm này, là nhờ phong độ chói sáng của cậu ấy từ vòng bán kết. Thực tế, tôi đánh giá cao Hồng Sơn ở trận đấu với Malaysia ở vòng bảng hơn, chứ các trận gặp Singapore hay Thái Lan thì bình thường. Sơn đã có những pha cứu thua không tưởng, sau các cú dứt điểm của Mohd Safee Sali và Mohd Zaquan Adha. Bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in”.
Khi Hồng Sơn vừa đạt được hợp đồng gia hạn với HN T&T, để tiếp tục nghiệp đeo găng, có thể đây sẽ là mùa bóng cuối cùng của Thế Anh trong màu áo đội bóng đất Thủ. Anh có một dự định nghiêm túc: đưa cả gia đình (vợ và 2 cậu quý tử) qua Singapore sinh sống và lập nghiệp ít nhất 2 năm. Sẽ không còn bất cứ vướng bận nào với B.BD hay ý định quay trở lại ĐTVN nữa; Công ty Thể thao Nguyễn Thế Anh, hay các cổ phần trong những dự án kinh tế khác cũng sẽ được rao bán. “Cần phải có sự thay đổi, chứ cuộc sống thế này nhàm chán lắm. Tôi muốn các điều kiện học tập lý tưởng cho các con và bản thân mình. Đó sẽ là quyết định của cuộc đời và tôi đang cân nhắc”.
Và chiều mai, trận đấu trên sân Bình Dương, cũng sẽ là một thời khắc đặc biệt, ít nhất là cho 2 người Nghệ An đứng trong khung gỗ 2 đầu chiến tuyến.
Tùy Phong