Trước vòng 21 V-League: Tống biệt

Thứ Bảy, 24/07/2010 18:58 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH cuối tuần) -                              Đưa người, ta không đưa qua sông
                                                          Sao có tiếng sóng ở trong lòng…
                                                                             (Trích Tống biệt hành - Thâm Tâm)

M.Nam Định và Navibank.SG đã chọn con đường ngắn và nhanh nhất trở lại với giải hạng Nhất vào năm sau, sau khi cả hai không thể giành chiến thắng ở lượt trận mang tính bản lề - vòng 20, V-League 2010. Mọi thứ đã quá rõ ràng, không thể đổ tại được nữa!

Người thành Nam đã đoán trước được số phận và họ gục ngã một cách không khó hiểu, trước “đối tác truyền thống” HA.GL, ngay ở Thiên Trường. Không ai trách HLV Nguyễn Văn Tuấn và các cầu thủ, bởi M.Nam Định ở thế chẳng đặng đừng. Nhưng, khác với M.Nam Định, Navibank.SG vẫn bám víu vào điều kỳ diệu, thứ gì đó cực kỳ mơ hồ trong bóng đá.


N.SG (trái) vẫn lận đận trên bảng xếp hạng. Ảnh: Nhất Nguyên

Trong buổi họp báo sau trận hòa đáng thất vọng trước LS Thanh Hóa, HLV Mai Đức Chung khẳng khái rằng, sau 6 lượt trận nữa, mới biết đích xác điều gì sẽ xảy ra. Theo đó, ông và các học trò sẽ chiến đấu ngoan cường, chứ không buông xuôi, không đầu hàng số phận. Có vẻ lạc quan tếu, bởi tính bất ngờ (muôn thuở) trong bóng đá, không đồng lõa với giấc mơ diệu kỳ.

Nói là nói vậy thôi, cũng là để phòng ngừa khả năng Navibank.SG sẽ trở thành kho điểm (như M.Nam Định chẳng hạn) cho những người cần. Chứ thực tế, nước đã ngập tới cổ rồi, đến Thánh cũng không cứu được Navibank.SG khỏi xuống hạng. Ngay cả việc thắng mình cũng đã khó, huống hồ là vượt qua đối thủ. Đó là thực cảnh của đội bóng gốc gác Nghệ An, ở niên thứ 2 chơi V-League.

Không “có tiếng sóng ở trong lòng” nào cho 2 cái chết được dự báo trước ở đây cả, dù vẫn là “tống biệt”.

THẢO NGUYÊN
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 7:59:29 AM
cảm ơn Guardiola! chúng tôi luân nhớ đến ông và rất mong một ngày nào đó ông sẽ trở lại.14 cup trong 4 năm thật sự là điều không tưởng
Củ chuối - 5/26/2012 7:57:26 AM
Vậy thì phải đuổi Messi về nhận giải bên châu Mỹ đi ngài Bento ạ
Barca No.1 - 5/26/2012 5:57:27 AM
@Ngô Tuấn: Nói ít thôi, để thời gian mà thưởng thức trận đấu đi bạn! Xin chúc mừng Barca và Pep với danh hiệu thứ 14, nhưng thật sự là cảm thấy buồn và bất công cho Bielsa. Ông là 1 HLV đáng kính...
HLV - 5/26/2012 6:29:56 AM
Bây giờ mà mới có bài này thì muộn quá rồi. Nhà báo chạy nhanh sang Ba Lan hoặc Ukraine xem có viết được cái gì không?
The Blues - 5/25/2012 11:40:19 PM
Vì những tờ như Sun mà đội Anh khó mà vô địch được.