V-League

SLNA: Vì đâu nên nỗi?

14/07/2010 13:03 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trận thua muối mặt trên sân nhà trước K.KH ở vòng 18 V-League 2010 vừa qua đã giáng một đòn khá mạnh vào niềm kiêu hãnh của SLNA. Chuyện thắng thua trong bóng đá là rất bình thường, nhưng thua theo kiểu bạc nhược như chiều ngày 11/7 vừa rồi thì thật đáng buồn.

Ngay sau thất bại, BHL đã cho cầu thủ xả trại một ngày để tạm “tiêu” bớt nỗi ê chề, nhưng sáng qua, khi SLNA vừa tập trung trở lại, HLV Hữu Thắng đã tiến hành “mổ băng” cho cầu thủ và BHL xem lại trận đấu để tìm ra nguyên nhân thất bại trong bầu không khí nặng nề bao trùm lấy toàn đội.

HLV Hữu Thắng trải lòng: “Gắn bó với SLNA từ khi là cầu thủ cho tới HLV thì tôi cũng nhiều lần nếm trải cảm giác thất bại, nhưng thua theo kiểu như với trận đá với K.KH thì thật không thể chấp nhận được. Lẽ ra có thua thì cũng không được làm mất đi “bản sắc” SLNA, đằng này để cho đội khách tự do thoải mái đá bóng ngay trên sân nhà, còn các cầu thủ chủ nhà thì thi đấu không một chút quyết tâm, không có chút lửa chiến đấu nào”.


 Đội bóng xứ Nghệ đang làm thất vọng những CĐV trung thành của mình

Ông Thắng cũng thừa nhận, nguyên nhân chính khiến học trò của ông không thể triển khai lối chơi đúng như chiến thuật BHL đề ra là do sự yếu kém về thể lực. SLNA từng nổi tiếng về sức khỏe, kỹ thuật, nhưng hiện nay thể lực của đội bóng sa sút một cách “kỳ lạ”. Suốt quãng nghỉ gần 3 tuần để né World Cup vừa qua, SLNA đã dành trọn thời gian tập nặng để tăng thể lực cho cầu thủ, nhưng hễ vào trận đá được khoảng 70 phút thì các cầu thủ SLNA đã hết “pin”.

Như thế rõ ràng phương pháp huấn luyện thể lực có vấn đề, và bản thân các cầu thủ cũng không tuân thủ nghiêm túc giáo án của BHL. Phóng viên TT&VH từng chứng kiến cảnh tượng trước mỗi buổi tập chiều, các cầu thủ SLNA thường rủ nhau ‘ních”căng bụng thì thử hỏi khi vào tập làm sao có thể theo được các bài tập nặng?

Ngay sau trận thua K.KH, đã có rất nhiều tin đồn về việc xảy ra xích mích giữa HLV Hữu Thắng và đội trưởng Huy Hoàng, mà nguyên nhân chính là bởi HLV Hữu Thắng đã gạt đi chức danh HLV phó của Huy Hoàng ở mùa bóng này. Tuy nhiên, khi được TT&VH đặt câu hỏi về vấn đề này, HLV Hữu Thắng đã khẳng định như đinh đóng cột: “Không bao giờ có chuyện xích mích giữa tôi và Huy Hoàng, đừng nói gì đến việc Hoàng không chịu hợp tác trên sân”.

Có lẽ HLV Hữu Thắng đã không nói sai, vì SLNA và cả xứ Nghệ, ai cũng biết mối quan hệ của Huy Hoàng – Hữu Thắng không đơn thuần chỉ theo kiểu giữa HLV và cầu thủ, mà được xây dựng một cách khăng khít keo sơn theo kiểu anh em chiến hữu thân thiết.

Như vậy, có thể thấy với SLNA lúc này, vấn đề của CLB không phải chỉ là sa sút tinh thần, mà còn có thêm nhiều yếu tố khác nữa, và nếu đội bóng xứ Nghệ không kịp chỉnh đốn thì nguy cơ tiếp tục trượt dốc không phải là quá xa xôi, vì hiện giờ họ đã rơi xuống vị trí thứ 11 và chỉ còn hơn LSTH đứng sau có 1 điểm.

ĐẠI NGHĨA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm