V-League

ĐT.LA: Sau 2 trận thắng, cứ tiếp tục đi…

13/07/2010 12:09 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hạ đẹp B.BD, đánh bại một XM.HP đầy tham vọng. Đội bóng của bầu Thắng không những làm mát mặt những thượng đế khó tính ở Long An mà còn thoát khỏi… tọa độ chết.

Sự sống đã hồi sinh sau cái chết


Sự tái xuất của bộ đôi làm bóng Minh Phương - Tài Em chính là cảm hứng để “Gạch” đạt được những kết quả  đẹp như mơ  ở vài vòng đấu vừa qua. Tài Em dù vẫn đủng đỉnh (do mới trở lại sau chấn thương) nhưng sự xuất hiện của anh bên cạnh Minh Phương đã giúp những phương án tấn công của “Gạch” trở nên mượt mà và sắc cạnh hơn.



 Để thoát khỏi “nhóm đèn đỏ”, ĐT.LA (trái) sẵn sàng chơi thứ bóng đá xù xì. Ảnh: Bá Châu

Bên cạnh 2 nhà tổ chức tài ba này, phải nhắc đến“tam giác quỷ” Antonio- Danny David- Tshamala bởi Antonio như đang “hồi xuân” với những pha đi bóng như xé gió và điệu nghệ bên cánh trái, cùng lúc phía đối diện thì Tshamala đang thăng hoa, với những bàn thắng có tính chất quyết định giúp ĐT.LA trốn chạy tốp đèn đỏ.
Danny David, mũi nhọn duy nhất trên hàng công đã khiến người ta quên đi hình bóng Việt Thắng. Thêm nữa, “siêu dự bị” Eldon Maquemba luôn là một kẻ quấy phá khó chịu là anh là một tác nhân gây ra những đột biến của trận đấu.

Về cơ bản, những nhân tố nói trên chính là bản lề giúp “Gạch” tìm lại được cái hình hài vang bóng ngày nào. Cũng phải nói thêm bên cạnh những thay đổi về mặt nhân sự và tinh thần. thầy trò ông Ricardo cũng phải nói lời cảm ơn tới những “bại tướng” của mình. Một B.BD đang liêu xiêu sau World Cup. Một XM.HP đầy tham vọng, nhưng nhút nhát và yếu ớt kì lạ mỗi khi rời Lạch Tray.


“Tư duy” Ricardo thay đổi?


HLV Ricardo Formosinho nói rằng, đấy không phải là “món quà từ trên trời rơi xuống” bởi sau những chờ đợi mỏi mòn và sống chung với sức ép thành tích, có vẻ như ông thầy người Bồ hiểu ít nhiều đã có những thay đổi trong tư duy về bóng đá Việt Nam.


Nói nôm na, triết lí bóng đá mà trợ lí của ngài “đặc biệt” giờ đã rất rõ ràng. Để sống và tồn tại ở sân chơi V-League, không phải cứ lùa 11 cầu thủ vào sân và đá bóng. Một ĐT.LA vốn yếu bóng vía đã trưởng thành hơn nhờ biết mình biết ta. Họ đã biết xù lông nhím, chơi thứ bóng đá xấu xí,  ăn vạ, nằm sân miễn sao có lợi cho mình. Đó là thứ triết lí bóng đá, đơn giản là chiến thắng.


Vẫn còn quá sớm để nói về một cuộc lột xác của ĐT.LA, nhưng rõ ràng làn gió tươi mới mà ĐT.LA thổi vào V-League sau quãng nghĩ “né “World Cup đang đem lại sinh khí mới cho thầy trò ông Ricardo.


Thế nên, có thể hiểu được những nụ cười từ những ông chủ của “Gạch” không còn vô cớ và ý nhị nữa.


TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm