V-League

Vòng 17, V-League 2010: Hổ chết còn để lại da…

03/07/2010 19:32 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Trong khi “Gỗ” đã tốt cả nước sơn với trận hòa trên thế thắng trước B.Bình Dương (B.BD), ngay tại Thủ Dầu Một, thì “Gạch” đã lại vỡ vụn ở Hàng Đẫy. Cùng với đó là kết quả đáng ngờ vực ở Nha Trang, từ trận thua tan tác của đương kim vô địch SHB.Đà Nẵng (SHB.ĐN). Người ta phải tự hỏi, liệu hổ (ĐT.Long An (ĐT.LA) và SHB.ĐN) chết, có để lại da?

* Nhà vô địch sa sút

Thua XM.Hải Phòng, để TĐCS.Đồng Tháp cầm chân và mới đây nhất là trận thua bẽ bàng 1 – 4 trước K.Khánh Hòa, chưa bao giờ SHB.ĐN lại mong manh đến vậy. Ngay lúc này, việc ngăn lại chuỗi các trận đấu nghèo nàn cũng đã là quá khó với vị tướng trẻ Lê Huỳnh Đức. Nguyên nhân SHB.ĐN sa sút phong độ là do đâu?

Ở cái nhìn khách quan, có thể SHB.ĐN đang phải chịu hệ lụy của sự bào mòn về thể lực và cả nhân lực, sau khoảng thời gian dài phải căng sức cho rất nhiều mặt trận. AFC Cup hẳn phải là đấu trường tiêu hao sức lực nhiều nhất, cho đến trước khi SHB.ĐN giành suất vào tứ kết. Nhưng, sẽ là gàn dở nếu suy luận theo cách đó, bởi hóa ra thầy trò Huỳnh Đức đã bỏ phí hơn 3 tuần nghỉ World Cup?!

Đã có những dịch chuyển ở thượng tầng, khi SHB.ĐN nhận lệnh không thể thắng tất cả các trận. 3 điểm, dù rất xoàng, cũng sẽ ngốn hết 500 triệu đồng hoặc hơn, từ túi tiền của ông bầu Đỗ Quang Hiển. Ai cũng biết, mối bận tâm lớn nhất lúc này của ông Hiển, phải là hậu thuẫn tối đa cho lộ trình vô địch của Hà Nội.T&T. Thế nên, SHB.ĐN phải biết lùi lại và làm nền, cũng là điều đương nhiên thôi. Cầu thủ SHB.ĐN là những người rất nhạy cảm và hiểu chuyện. Thôi cứ tà tà về đích vậy.


SHB.ĐN cứ tà tà về đích? Ảnh: Nhất Nguyên

Một sinh khí yếu ớt trước chuyến làm khách tại Pleiku và ít ai trong đám tàn binh ấy, dám nghĩ đến một chiến thắng trước HA.Gia Lai (HA.GL). Dàn cầu thủ trẻ của HLV Kiatisak đã chơi cực kỳ tự tin trên sân của B.BD, để ra về trong thế ngẩng cao đầu. Tiếp tục phong độ này, “Gỗ” hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một chiến thắng, trước SHB.ĐN vốn có quá nhiều bất ổn. Hãy cảm nhận điều này, từ người ngoài cuộc.

Họ (HA.GL) đã chơi một trận đấu rất hay. May mắn là chúng tôi không bị thua thêm, sau những pha dứt điểm hiểm hóc của đối thủ. Và còn may mắn hơn nữa với bàn gỡ hòa của Đức Thiện, ở những phút đấu bù cuối cùng”, thủ thành – đội phó B.BD, Nguyễn Thế Anh, tỏ ra thẳng thắn sau trận tử chiến, hôm giữa tuần.

Đây mới là lần đầu tiên, B.BD dưới thời HLV Đặng Trần Chỉnh, để mất điểm trên sân nhà. Kể từ sau trận thua 0 - 2 ở Pleiku hồi lượt đi, thêm một lần nữa người Bình Dương cảm nhận được sự ngao ngán, trong các cuộc đối đầu với HA.GL. Sai lầm của người này là cơ hội cho kẻ khác.

* Còn tuổi gì cho em?

Tôi không hiểu nổi cái cách mà họ chơi bóng. Từ nội binh đến ngoại binh, đều quá tệ. Họ không có thể lực tốt, vì thức đêm xem World Cup quá nhiều. Họ còn không tuân thủ chiến thuật của BHL đề ra. Đây là trận thua mất mặt…”, HLV Mai Đức Chung đã không giữ được sự điềm đạm thường thấy, khi Navibank.SG chơi bóng như mấy anh nghiệp dư và dễ dàng đầu hàng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng M.Nam Định.

Lịch thi đấu vòng 17 (Chủ nhật 4/7)

15h30 Đồng Tháp TĐCS.ĐT - K.KH
17h00 Vinh SLNA - LS Thanh Hóa
16h00 Thiên Trường M.NĐ - HN.T&T
16h30 Hàng Đẫy HP.HN - Navibank.SG
16h00 Pleiku HA.GL - SHB.ĐN
16h00 Lạch Tray XM.HP -V.NB
17h00 Long An ĐT.LA - B.BD

Ông Chung có quyền giận, thậm chí phạt cảnh cáo một vài trụ cột đã không biết giữ mình (ví như mấy cầu thủ bị vọp bẻ, khi trận đấu mới qua hơn 2/3 thời gian và đội bóng lại đang bị dẫn bàn), nhưng cái cách đổ tại của ông cựu trưởng bộ môn bóng đá thuộc tổng cục, không phải là lựa chọn khôn ngoan. Nói thế, há chẳng phải ông Chung đã không quản được quân, để “họ thức khuya xem World Cup quá nhiều” sao? Đội thua, trước nhất phải là do lỗi của HLV trưởng.


Trong khi đợi vị thuyền trưởng họp báo sau trận đấu, phần còn lại của Navibank.SG như chôn chân ở khu kỹ thuật, dù trận đấu đã kết thúc gần nửa giờ đồng hồ. Một thất bại bẽ bàng và người lạc quan nhất cũng không dám tin vào cửa trụ hạng của đội bóng – đại diện duy nhất của thành phố mang tên Bác tại V-League. Navibank.SG quá thường, không sở hữu vũ khí chiến thắng và lại cực kỳ dễ vỡ.

Lệnh giới nghiêm được ban bố lại và không ai được phép rời đại bản doanh – Trung tâm Thể thao Công an TP.HCM, sau 22h nữa. Người nào dám vượt rào, bị phát hiện, sẽ chịu phạt nặng. Tuy nhiên, điều đó lúc này không những chẳng giải quyết được vấn đề, mà nó còn mang những phản ứng phụ, khiến cầu thủ ức chế. Bản chất của sự việc, phải là lối chơi quá ít bài vị của đội bóng kìa.

Navibank.SG sẽ có chuyến hành quân đầy gian khó ra thủ đô, để tiếp chiêu HP.Hà Nội. Khi hàng công chỉ có tầm sát thương rất hạn chế, hàng thủ lủng củng, tuyến giữa không cầm được bóng để tổ chức trận đấu theo cách của mình…, một thất bại nữa cho thầy trò ông Chung “xe ca” là điều dễ mường tượng. Và ai dám chắc ông Chung sẽ dũng cảm ở lại cương vị, nếu đội bóng lại thua đau?!

CCKM

BXH sau vòng 16

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Điểm

1

Becamex Bình Dương

16

10

2

4

35

15

20

32

2

Hà Nội T&T

16

10

1

5

26

15

11

31

3

TĐCS Đồng Tháp

16

8

4

4

29

18

11

28

4

SHB Đà Nẵng

16

9

1

6

25

27

-2

28

5

XM Hải Phòng

16

8

2

6

25

23

2

26

6

XM The Vissai NB

16

7

3

6

25

24

1

24

7

Khatoco Khánh Hòa

16

7

2

7

22

31

-9

23

8

Lam Sơn Thanh Hóa

16

6

4

6

23

27

-4

22

9

Hòa Phát Hà Nội

16

6

3

7

24

26

-2

21

10

Sông Lam Nghệ An

16

4

8

4

19

15

4

20

11

Hoàng Anh Gia Lai

16

5

4

7

18

17

1

19

12

Đồng Tâm Long An

16

5

3

8

18

23

-5

18

13

Megastar Nam Định

16

3

2

11

16

30

-14

11

14

Navibank Sài Gòn

16

2

5

9

14

28

-14

11

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm