V-League

16h30, HN.T&T – ĐT.LA (VTV3 trực tiếp): Khó nhưng vẫn thắng?

30/06/2010 10:45 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thất bại 3-4 trước HP.HN trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu bù vòng 12, trước khi bước vào kỳ nghỉ giữa giai đoạn, hẳn vẫn để lại một dấu ấn sâu sắc đối với ĐT.LA. Ở trận đấu đó, với sự trở lại của cặp tiền vệ trung tâm Minh Phương và Tài Em, ĐT.LA đã tấn công không đến nỗi nào nhưng sự hớ hênh của hàng thủ đã buộc họ phải trả giá.

May cho các cầu thủ của HLV Formosinho là hàng công của HN.T&T tại thời điểm này không quá sắc sảo. Có vẻ sự ra đi của F.Endene đã để lại một khoảng trống chưa có giải pháp thay thế hữu hiệu, bởi cả Carlos Soares và Luciano Fonseca đều chưa thể hiện được nhiều kể từ khi góp mặt. Đã vậy, trong trận đấu này, HN.T&T còn thiếu vắng trung vệ đội trưởng Cristiano (3 thẻ vàng), cầu thủ có vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến thuật của họ. Chiến thắng 3-1 trên sân Khatoco Khánh Hòa ở lượt trận 15 không che lấp được sự thất thường của HN.T&T nếu biết rằng trước đó, vòng 14 trên sân Hàng Đẫy, HN.T&T dù được đánh giá cao hơn nhưng vẫn thất bại 1-2 trước HP.HN.


HN T&T tuy đang khó khăn nhưng cửa thắng vẫn rất sáng sủa.

Nhưng sự thất thường của HN.T&T vẫn chưa “thấm” vào đâu so với chuỗi thành tích tệ hại của ĐT.LA từ đầu mùa đến giờ. Về lý thuyết, cơ hội chiến thắng rộng mở hơn cho đội hiện xếp thứ 2 trên BXH (HN.T&T), nhất là khi HN.T&T thường thi đấu rất tốt trên sân Hàng Đẫy (thắng 7/9 trận đá ở đây).

Lần hành quân ra Hà Nội này, ĐT.LA tiếp tục thiếu vắng chân sút chủ lực Antonio Carlos (kỷ luật) nhưng vấn đề của họ có lẽ không nằm ở hàng tiền vệ và tiền đạo. Nếu các hậu vệ của ĐT.LA vẫn thi đấu như trong trận gặp HP.HN, nguy cơ công làm thủ phá là một sự thật hiển hiện. Ở lượt đi, HN.T&T đã thất thủ 0-2 trên sân Long An, nhưng điều đó có thể là động lực để họ có thêm quyết tâm giành điểm trong trận lượt về dù không dễ dàng.    
 

* Dự đoán: 2-1

  Minh Đức    

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm