V-League

Khi “Vua” không phải là người…

27/06/2010 09:08 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hôm qua, tại Đà Nẵng, BTC và HĐTT QG đã phải làm công việc định kỳ: sơ kết lượt đi và thống nhất phương pháp trọng tài. 103 “vua” cùng 40 giám sát đã ngồi lại với nhau. May mà đợt tập huấn đúng dịp World Cup, thành thử đợt tập huấn không bị soi và các báo đã phải “co đất” nhường cho trái bóng lăn bên Nam Phi. VFF lẫn HĐTT QG cũng có lý do để  phân trình sai sót của quân ta khi vua cũng sai ầm ầm bên Nam Phi.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Có điều, sẽ rất sai lầm nếu như các TT VN không nhận thức vấn đề: trọng tài điều hành ở World Cup đều có trình độ chung rất cao. Do vậy, cho dù nhiều vị từng sai sót nghiêm trọng, kể cả tư cách bị ì xèo, nhưng vẫn được FIFA đánh giá cao và mời điều hành World Cup. Đấy là cách ứng xử chuyên nghiệp, giống như việc TT được tôn trọng, những sai lầm ở World Cup cũng không bị phản ứng đến mức đòi ăn tươi nuốt sống như ở ta. TT nước ngoài khi sai lầm được dễ dàng cho qua vì được coi là con người, còn TT VN theo như ta thán của lực lượng áo đen, như thể “Vua’ không phải người vậy, nên không được quyền sai sót.


 Trọng tài nhẹ tay với bạo lực sân cỏ được chính người trong cuộc thừa nhận hôm qua. Ảnh: Lê Phi Hải

Thực ra, cũng chẳng đến mức đó. Chẳng qua lâu nay, sự hòa khí 2 bên đã bị rạn nứt nghiêm trọng. Trọng tài sau cơn bão 2005 chất lượng thấp mang nặng mặc cảm trong khi các đội bóng, cầu thủ, quan chức luôn tìm cách át vía họ bằng cách soi tư tưởng lẫn chuyên môn. Khoảng cách ngày càng nới ra, thay vì họ cần phải tôn trọng, hợp tác với nhau để cho giải tốt lên.

Cho dù thế nào, thì TT cứ làm tốt đi, cái tâm sáng đi, thì trước sau họ sẽ được tôn trọng. Đặc biệt, phải dũng cảm, nhất là trước vấn nạn bạo lực đang leo thang hiện nay. Hôm qua, khoảng 20 tình huống được mổ xẻ tưng bừng, mà chính người trong cuộc cũng không chấp nhận nổi rất nhiều pha bóng. Ví như một trọng tài kỳ cựu như Vũ Bảo Linh, lại nhu nhược đến mức không dám phạt thẻ đỏ khi bị cầu thủ nhục mạ, lạy liên tiếp như thế. Ông Linh cũng mắc sai lầm cơ bản trận SLNA-Nam Định (Cúp QG).  Hay như ngôi sao của giới trọng tài, Võ Minh Trí, đã chùn tay trước cầu thủ SLNA đá kiểu “đập nhau” trận gặp SHB.ĐN trên sân Vinh.

Khổ thân “Vua” VN, muốn  “làm người” nhưng tất cả thì luôn chống lại khát vọng của họ.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm