V-League

Trung vệ Phước Vĩnh (SHB.Đà Nẵng): Cái đẹp sẽ không chết

11/06/2010 12:39 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Mỗi cầu thủ có một góc nhìn khác nhau về World Cup. Thậm chí vị trí thi đấu sở trường cũng tác động lớn đến việc thưởng lãm bóng đá của anh ta. Trung vệ Phước Vĩnh của SHB.ĐN chia sẻ những cảm nhận của riêng anh về ngày hội bóng đá bắt đầu diễn ra từ đêm nay.

1. Thứ Bảy này phải tập trung trở lại, thế nên trung vệ SHB.ĐN đang cố gắng dồn tất cả thời gian cho gia đình. Một ngày thứ Sáu để trải nghiệm trọn vẹn với World Cup trước khi vào guồng nhồi thể lực của “anh Huỳnh Đức”, có thể thấy tâm lý thoải mái của Vĩnh khi trao đổi.

“Tôi đá vị trí trung vệ, cần sự quyết liệt và thậm chí như nhiều đồng nghiệp chơi vị trí này khuyên tôi là ‘mày phải đá ác vào, xấu vào mới có thương hiệu được’. Nhiều lúc nghĩ họ nói cũng đúng, nhưng phong cách và bản tính tôi không thể làm được như thế khi ra sân. Ngay cả trận đá với Sông Lam ở lượt đi, họ khủng bố Đà Nẵng với lối chơi  bạo lực như thế tôi vẫn không thể đá xấu được. Tôi thích sự nhẹ nhàng khi vào sân, thích cái đẹp trong những pha xử lý bóng. Tôi tin cái đẹp trong bóng đá sẽ không chết”.


2. Thực ra, với thời đại này chưa hẳn cái đẹp đã lên ngôi và được yên thân. Bóng đá cũng thế, xu thế thực dụng đang được thi triển trên khắp thế giới, không chỉ mỗi cuộc tranh tài. Bóng đá VN cũng thế thôi, các đội làm mọi cách, thông thường nhất là sử dụng bạo lực, để đạt thành tích khả dĩ nhất đang làm chao đảo V-League. Trong bối cảnh ấy, những trận đấu hay, đẹp, những cử chỉ lịch thiệp  thường được đón nhận một cách trân trọng.


 Dù hiện tại thi đấu ở vị trí trung vệ, nhưng vì xuất thân là tiền vệ nên Phước Vĩnh (trái) rất tôn thờ bóng đá đẹp.

“Vĩnh, cậu thích cầu thủ, đội bóng, HLV nào? “Tôi thích Ferdinand, dĩ nhiên là vậy. Anh ấy chơi thứ bóng nhẹ nhàng, đẹp nhưng không kém phần hiệu quả. Ferdinand luôn mê hoặc tôi, nên việc anh ấy vắng mặt tại World Cup lần này đã khiến tôi mất đi một nguồn cảm hứng lớn. May mà còn  Kaka, tôi cũng mê anh ấy bởi Kaka là một tiền vệ luôn mang đến những pha bóng đẹp cho khán giả”.

“Tôi đã bớt mê Brazil vì  thời gian gần đây đội bóng chơi thực dụng quá. Brazil bây giờ chơi cơ bắp rất nhiều, chỉ nhăm nhăm với mục đích cao nhất là thành tích. Tuy thế, tôi lại cực kỳ hâm mộ HLV Dunga. Không phải vì triết lý thực dụng, mà anh ấy là HLV trẻ ứng xử rất nhẹ nhàng, thoải mái với cầu thủ”.


“Tôi đặt niềm tin vô địch vào Tây Ban Nha. Đây là đội bóng ít ỏi có những cầu thủ dám chơi thứ bóng đá tấn công tổng lực, và cơ sở để tin vào khả năng vô địch của đội bóng này là vì họ sở hữu cả 3 tuyến cầu thủ quá đồng đều, chơi sáng tạo”.


3. Nhưng, điều  mà Phước Vĩnh hy vọng nhất “cái đẹp” sẽ không chết, đấy là trung vệ này đặt niềm tin vào sự quật khởi của Nam Phi trong ngày hôm nay, ở trận gặp Mexico. Ở mỗi giải đấu lớn, không gì đẹp bằng những ấn tượng mà đội chủ nhà tạo nên. Sự kết hợp giữa công tác tổ chức, cổ vũ, khuếch trương hình ảnh luôn tạo sự cuốn hút kỳ lạ về đội chủ nhà. Phước Vĩnh bảo rằng các đội chủ nhà có được những lợi thế vô cùng lớn, thậm chí khó lý giải nên họ thường làm được những điều kỳ diệu.


"Hàn Quốc, Nhật Bản đã thi đấu rất ấn tượng ở World Cup 2002, Đức vào tới bán kết World Cup 2006. Cùng với Pháp,  Nam Phi đang có nhiều cơ hội đoạt  vé vào vòng trong, tối nay họ sẽ thắng Mexico. Mexico thắng Italia trong trận giao hữu mới đây nhưng chẳng qua do đối thủ chấn thương và thiếu nhiều trụ cột. Ở trận thứ 2, tôi nghĩ Pháp sẽ thắng Uruguay 1-0.


Mỗi cầu thủ, HLV, chuyên gia đón nhận World Cup một cách riêng. Với Phước Vĩnh,  anh vẫn trông chờ cái đẹp sẽ lên ngôi. TT&VH sẽ tiếp tục chuyển những cảm nhận của những người tham gia địa hạt bóng đá VN với bạn đọc để cùng trải nghiệm trọn vẹn về một Nam Phi thăng hoa.


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm