(TT&VH) - 2 trận hoà liên tiếp với V.Ninh Bình, Navibank.SG cùng trận thua ngay trên sân nhà trước ĐT.LA đã khiến SLNA lại rơi vào khủng hoảng. Trong chuỗi trận kém cỏi này, hàng tiền đạo phải chịu trách nhiệm rất lớn khi đã 4 trận liền họ không ghi nổi 1 bàn thắng. Cầu thủ ghi bàn tốt nhất của SLNA là Vidovic cũng đã gần nửa tá trận đấu chưa thể nâng thêm số bàn thắng của mình. Trong khi đó, các chân sút nội Văn Quyến hay Ngọc Anh vẫn tịt ngòi, và cầu thủ nội ghi bàn tốt nhất hiện nay của SLNA lại là tiền vệ Trọng Hoàng (2 bàn).
Tuy nhiên, vấn đề của SLNA không chỉ nằm ở hàng tiền đạo, mà cả tuyến phòng thủ cũng như hàng tiền vệ cũng đang bộc lộ những hạn chế. Lối chơi rát, rắn theo kiểu dằn mặt đối phương của các hậu vệ SLNA đang bị bắt bài và hoá giải, còn ở giữa sân, do không có một tiền vệ ngoại nào để cầm chịch trận đấu, nên SLNA cũng gặp bất lợi không nhỏ khi đối đầu với những đội bóng có ngoại binh xuất sắc ở tuyến giữa.

SLNA (áo trắng) đã thua bẽ bàng trước ĐT.LA ở vòng 15 - Ảnh Đại Nghĩa
Để xốc lại tinh thần cho các cầu thủ, trong quãng thời gian nghỉ 3 tuần né World Cup 2010, HLV trưởng SLNA Nguyễn Hữu Thắng đã cho toàn đội được xả trại 1 tuần kể từ ngày 6/6, và kể cả cuộc họp rút kinh nghiệm sau trận đấu cũng đã thay đổi khác hẳn mọi khi. Bình thường, HLV Hữu Thắng vốn rất nghiêm khắc trong việc quản lý ăn ở của cầu thủ, ngay cả khi họ phải tá túc ở khách sạn Giao Tế trước khi chuyển về trụ sở ở đường Đào Tấn. Các cầu thủ cả nội lẫn ngoại phải ăn ở tập trung, và có quy chế phạt tiền rõ ràng đối với những cầu thủ “trốn trại”. Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng cũng rất tâm lý giải quyết “chế độ” cho cầu thủ sau những trận thi đấu trên sân nhà.
Tất cả những động thái của HLV Hữu Thắng là nhằm giúp SLNA có được diện mạo sáng sủa hơn khi V-League trở lại sau World Cup, bởi sự kiên nhẫn của người hâm mộ xứ Nghệ dành cho SLNA đang cạn dần, và nếu đội bóng cứ tiếp tục chuỗi trận bết bát như vậy thì khả năng HLV Hữu Thắng bị mất chức là không nhỏ.
Sau 15 vòng của V-League 2010, SLNA đang đứng thứ 7 với 20 điểm, nhưng đội bóng xứ Nghệ chỉ có số trận thắng nhiều hơn so với 2 CLB đang đứng bét bảng là Navibank.SG và M.NĐ, còn SLNA kém cả 11 CLB khác về số trận thắng. Hiện tại, SLNA là CLB có số trận hoà nhiều nhất tại V-League 2010 (8/15 trận đã đấu).
Tuy nhiên, vấn đề của SLNA không chỉ nằm ở hàng tiền đạo, mà cả tuyến phòng thủ cũng như hàng tiền vệ cũng đang bộc lộ những hạn chế. Lối chơi rát, rắn theo kiểu dằn mặt đối phương của các hậu vệ SLNA đang bị bắt bài và hoá giải, còn ở giữa sân, do không có một tiền vệ ngoại nào để cầm chịch trận đấu, nên SLNA cũng gặp bất lợi không nhỏ khi đối đầu với những đội bóng có ngoại binh xuất sắc ở tuyến giữa.

SLNA (áo trắng) đã thua bẽ bàng trước ĐT.LA ở vòng 15 - Ảnh Đại Nghĩa
Tất cả những động thái của HLV Hữu Thắng là nhằm giúp SLNA có được diện mạo sáng sủa hơn khi V-League trở lại sau World Cup, bởi sự kiên nhẫn của người hâm mộ xứ Nghệ dành cho SLNA đang cạn dần, và nếu đội bóng cứ tiếp tục chuỗi trận bết bát như vậy thì khả năng HLV Hữu Thắng bị mất chức là không nhỏ.
Sau 15 vòng của V-League 2010, SLNA đang đứng thứ 7 với 20 điểm, nhưng đội bóng xứ Nghệ chỉ có số trận thắng nhiều hơn so với 2 CLB đang đứng bét bảng là Navibank.SG và M.NĐ, còn SLNA kém cả 11 CLB khác về số trận thắng. Hiện tại, SLNA là CLB có số trận hoà nhiều nhất tại V-League 2010 (8/15 trận đã đấu).
Đại Nghĩa