(TT&VH) - Vừa khiến cả V-League nghiêng đầu kính nể với màn trình diễn rực lửa trước ĐKVĐ SHB.ĐN, nhưng cũng chỉ sau đúng 1 tuần, XM.HP lại tạo nên sự thất vọng ghê gớm với thất bại không thể bào chữa dưới tay LSTH. Cứ cái đà thất thường như thế này, ngay cả chiếc HCĐ như ở mùa bóng 2008 cũng là mục tiêu xa tầm tay với của XM.HP chứ chưa nói tới tham vọng bước lên bục cao nhất.
Thanh Hoá giờ đây đã trở thành cái tên đầy ám ảnh với các CĐV Hải Phòng. Cách đây 2 năm, khi XM.HP đang cạnh tranh quyết liệt ngôi vị đầu bảng với B.Bình Dương thì trận thua bẽ bàng 1-2 tại Thanh Hoá đã khiến đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng tắt hẳn ước mơ vô địch.
Và bây giờ cũng vậy, XM.HP vừa nhen lên chút ít hy vọng chen chân vào cuộc đua vô địch với bộ ba B.Bình Dương, SHB.ĐN và HN T&T thì thất bại 1-4 tại Thanh Hoá lại khiến CĐV Hải Phòng hoàn toàn vỡ mộng. Đành rằng trong bóng đá thắng thua là chuyện bình thường, nhưng điều bất thường ở đây là XM.HP vừa đá như lên đồng trước ĐKVĐ SHB.ĐN bỗng dưng lại mất hết hồn vía trên sân của một đội bóng đang lóp ngóp ở nửa cuối bảng xếp hạng như LSTH và phải hứng chịu kết quả vô cùng thảm hại.

Bao giờ những CĐV XM.HP mới được thoả mãn giấc mộng vô địch V-League nếu XM.HP cứ tiếp tục phong độ thất thường như hiện nay?
Cần nhớ rằng ở Thanh Hoá, XM.HP chỉ thiếu duy nhất Lazaro vì án treo giò, nên có thể nói HLV Vương Tiến Dũng gần như đã có đội hình mạnh nhất, nhưng cuối cùng tất cả đều gây thất vọng, từ thủ lĩnh Leandro cho tới người mới như Victor Reva. Thật khó tin là một cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật số một V-League và đầy chất quái thủ như Leandro lại có thể đá hỏng tới 2 quả 11m trong một trận đấu.
Cũng có thể một phần nguyên nhân dẫn tới thất bại của XM.HP là việc thủ môn Quang Huy đã mắc lỗi nặng trong bàn thua đầu tiên, làm ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội, giống như trận thua HA.GL tại Pleiku ở lượt đi mùa bóng năm nay, nhưng nếu trút bỏ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Quang Huy thì thật sự không công bằng, bởi có rất nhiều trụ cột của XM.HP như Minh Đức, Minh Châu, Aniekan hay Leandro đã không còn là chính mình ở Thanh Hoá.
Trận thua này đã khiến chiếc ghế HLV trưởng của HLV Vương Tiến Dũng bình thường đã không chắc chắn thì nay lại càng trở nên lung lay hơn. Thậm chí, còn có nguồn tin từ nội bộ XM.HP cho biết không loại trừ khả năng ông Dũng sẽ mất chức trước khi V-League bắt đầu trở lại.
Tuy nhiên, giả sử có thay HLV Vương Tiến Dũng bằng bất cứ cái tên nào thì cũng chẳng nên hy vọng vào một sự lột xác toàn diện của XM.HP trong thời gian sắp tới, bởi vấn đề của đội bóng thành phố Cảng không phải nằm ở vị trí HLV trưởng, vì xét cho cùng người có quyền quyết định cao nhất cả về chuyên môn lẫn phi chuyên môn tại Lạch Tray lại không phải là ông Dũng, nên nếu ông Dũng ra đi thì cũng không có nghĩa là những rắc rối ở XM.HP sẽ kết thúc.
Hồi đầu mùa giải năm nay, với hàng loạt bản hợp đồng tuyển mộ tân binh “hàng khủng”, XM.HP được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện lớn, hoặc chí ít cũng được như mùa bóng 2008 với thành tích HCĐ, có vẻ như sẽ lại một năm nữa hoa phượng không thể thắm sắc đỏ với bóng đá Hải Phòng. Nếu vậy thì thật tiếc cho một đội bóng có lực lượng nhiều sao cùng những CĐV nhiệt thành và máu me bậc nhất Việt Nam. Câu hỏi: “Bao giờ cho đến ngày xưa” hẳn là sẽ còn đau đáu với các CĐV Hải Phòng, dù “ngày xưa” ấy mới chỉ cách đây đúng 2 năm .
Thanh Hoá giờ đây đã trở thành cái tên đầy ám ảnh với các CĐV Hải Phòng. Cách đây 2 năm, khi XM.HP đang cạnh tranh quyết liệt ngôi vị đầu bảng với B.Bình Dương thì trận thua bẽ bàng 1-2 tại Thanh Hoá đã khiến đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng tắt hẳn ước mơ vô địch.
Và bây giờ cũng vậy, XM.HP vừa nhen lên chút ít hy vọng chen chân vào cuộc đua vô địch với bộ ba B.Bình Dương, SHB.ĐN và HN T&T thì thất bại 1-4 tại Thanh Hoá lại khiến CĐV Hải Phòng hoàn toàn vỡ mộng. Đành rằng trong bóng đá thắng thua là chuyện bình thường, nhưng điều bất thường ở đây là XM.HP vừa đá như lên đồng trước ĐKVĐ SHB.ĐN bỗng dưng lại mất hết hồn vía trên sân của một đội bóng đang lóp ngóp ở nửa cuối bảng xếp hạng như LSTH và phải hứng chịu kết quả vô cùng thảm hại.

Bao giờ những CĐV XM.HP mới được thoả mãn giấc mộng vô địch V-League nếu XM.HP cứ tiếp tục phong độ thất thường như hiện nay?
Cũng có thể một phần nguyên nhân dẫn tới thất bại của XM.HP là việc thủ môn Quang Huy đã mắc lỗi nặng trong bàn thua đầu tiên, làm ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội, giống như trận thua HA.GL tại Pleiku ở lượt đi mùa bóng năm nay, nhưng nếu trút bỏ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Quang Huy thì thật sự không công bằng, bởi có rất nhiều trụ cột của XM.HP như Minh Đức, Minh Châu, Aniekan hay Leandro đã không còn là chính mình ở Thanh Hoá.
Trận thua này đã khiến chiếc ghế HLV trưởng của HLV Vương Tiến Dũng bình thường đã không chắc chắn thì nay lại càng trở nên lung lay hơn. Thậm chí, còn có nguồn tin từ nội bộ XM.HP cho biết không loại trừ khả năng ông Dũng sẽ mất chức trước khi V-League bắt đầu trở lại.
Tuy nhiên, giả sử có thay HLV Vương Tiến Dũng bằng bất cứ cái tên nào thì cũng chẳng nên hy vọng vào một sự lột xác toàn diện của XM.HP trong thời gian sắp tới, bởi vấn đề của đội bóng thành phố Cảng không phải nằm ở vị trí HLV trưởng, vì xét cho cùng người có quyền quyết định cao nhất cả về chuyên môn lẫn phi chuyên môn tại Lạch Tray lại không phải là ông Dũng, nên nếu ông Dũng ra đi thì cũng không có nghĩa là những rắc rối ở XM.HP sẽ kết thúc.
Hồi đầu mùa giải năm nay, với hàng loạt bản hợp đồng tuyển mộ tân binh “hàng khủng”, XM.HP được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện lớn, hoặc chí ít cũng được như mùa bóng 2008 với thành tích HCĐ, có vẻ như sẽ lại một năm nữa hoa phượng không thể thắm sắc đỏ với bóng đá Hải Phòng. Nếu vậy thì thật tiếc cho một đội bóng có lực lượng nhiều sao cùng những CĐV nhiệt thành và máu me bậc nhất Việt Nam. Câu hỏi: “Bao giờ cho đến ngày xưa” hẳn là sẽ còn đau đáu với các CĐV Hải Phòng, dù “ngày xưa” ấy mới chỉ cách đây đúng 2 năm .
H.Huy