(TT&VH) - Giải đã trôi qua 15 vòng đấu, coi như tập một trôi qua là những tháng ngày hạnh phúc với TĐCS.ĐT cũng như cá nhân HLV Phạm Công Lộc. Nhưng, tập hai sẽ ra sao với đội bóng đang phát triển rất tốt này? HLV Phạm Công Lộc chiều qua sau niềm vui một điểm, đã nói rất thật ông sợ nhất thời gian tới là đối diện với những bản hợp đồng hết hạn.
Rõ khổ, năm ngoái ngồi ghế nóng thì trong tay mất mấy hảo thủ như Việt Cường, Thanh Bình, Văn Pho. Hết mùa đến lượt Timothy, Aniekan, Quý Sửu, Chí Hùng, Anh Tuấn.
Đồng Tháp có món ấm thực nổi tiếng đấy là cơm gạo lúa trời (lúa ma). Lúa trời đã từng có một thời được xếp vào loại nông sản quý hiếm cao cấp được Nguyễn Ánh đưa vào cung đình dùng trong những ngày đại lễ, cúng tế và làm thực phẩm đặc sản đãi các đại sứ vua chúa nước Xiêm thời ấy. Có thể ví Đồng Tháp cũng là cái vựa sản sinh nhiều cầu thủ có những tố chất rất đặc biệt như “lúa trời”. Kể cả ngoại binh cũng vậy, các nơi chê ỏng eo nhưng về Cao Lãnh lại bừng sáng. Xem đội bóng của HLV Phạm Công Lộc thi đấu hai năm qua đúng là khoái cảm.

HLV Phạm Công Lộc lo Đồng Tháp sẽ chảy máu nhân tài
Những tưởng sau khi Tấn Trường ở lại, sẽ gây một hiệu ứng tốt níu kéo những cầu thủ trong đội sắp đến hạn hết hợp đồng ở lại quê hương, ngược lại họ cũng được đãi ngộ xứng đáng hơn. Thế nhưng, những Văn Mộc, Duy Khanh, Được Em vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với lãnh đạo. Lại có thông tin TĐCS.ĐT vẫn chưa giữ chân được Samson. Là HLV, đúng là cơ khổ cho Phạm Công Lộc. Nếu mất nốt những cầu thủ trên thì năm sau đá đấm thế nào. Đấy là chuyện sau này, còn trước mắt lượt về không giải quyết yên ổn thành tích dễ đổ dốc.
Chiều thi đấu thì Samson chỉ có mặt trước mấy tiếng đồng hồ. BHL vẫn phải tung vào sân, dù chỉ 10 phút. Được Em, Văn Mộc không được đăng ký. Duy Khanh 3 thẻ vàng. Những cầu thủ này muốn giải quyết dứt điểm chuyện đi hay ở trong những ngày này.
Ông Lộc bảo nếu có tiền và có quyền chi tiền, thì ứng xử dễ biết mấy với anh em cầu thủ! Ông cũng chỉ là kẻ làm thuê mà thôi.
Rõ khổ, năm ngoái ngồi ghế nóng thì trong tay mất mấy hảo thủ như Việt Cường, Thanh Bình, Văn Pho. Hết mùa đến lượt Timothy, Aniekan, Quý Sửu, Chí Hùng, Anh Tuấn.
Đồng Tháp có món ấm thực nổi tiếng đấy là cơm gạo lúa trời (lúa ma). Lúa trời đã từng có một thời được xếp vào loại nông sản quý hiếm cao cấp được Nguyễn Ánh đưa vào cung đình dùng trong những ngày đại lễ, cúng tế và làm thực phẩm đặc sản đãi các đại sứ vua chúa nước Xiêm thời ấy. Có thể ví Đồng Tháp cũng là cái vựa sản sinh nhiều cầu thủ có những tố chất rất đặc biệt như “lúa trời”. Kể cả ngoại binh cũng vậy, các nơi chê ỏng eo nhưng về Cao Lãnh lại bừng sáng. Xem đội bóng của HLV Phạm Công Lộc thi đấu hai năm qua đúng là khoái cảm.

HLV Phạm Công Lộc lo Đồng Tháp sẽ chảy máu nhân tài
Chiều thi đấu thì Samson chỉ có mặt trước mấy tiếng đồng hồ. BHL vẫn phải tung vào sân, dù chỉ 10 phút. Được Em, Văn Mộc không được đăng ký. Duy Khanh 3 thẻ vàng. Những cầu thủ này muốn giải quyết dứt điểm chuyện đi hay ở trong những ngày này.
Ông Lộc bảo nếu có tiền và có quyền chi tiền, thì ứng xử dễ biết mấy với anh em cầu thủ! Ông cũng chỉ là kẻ làm thuê mà thôi.
NGỌC HÒA