* Bàn thắng: Danny 6’, Antonio 53’, 80’ – Gustavo 39’
(TT&VH) - “Đá dở thì thua thôi, bình thường mà. Họ (ĐT.LA) hôm nay bất ngờ chơi như lên đồng và chủ nhà có chiến thắng xứng đáng”, một trụ cột của V.NB phát biểu sau trận thua “Gạch”. Hàng thủ của đội khách đã mắc những sai lầm và rõ nhất là pha bóng dẫn tới bàn mở tỷ số rất sớm của Danny. Sau trận thua xấu hổ, người của V.NB nhanh chóng gói ghém hành trang, trở lại TP.HCM ngay trong đêm.
Quả là ê chề cho HLV Lê Thụy Hải, khi cũng tại đây, mùa bóng 2007, ông từng vỗ ngực trước bàn dân thiên hạ và rằng “B.BD chơi thiếu người đấy, nhưng ĐT.LA có thắng được chúng tôi đâu?”. Đó là do ông Hải “lơ” còn cay ông “Tô”. Sau trận hòa 1 – 1 ấy, B.BD của ông Hải “lơ” đi thẳng đến chức vô địch V-League lần đầu tiên trong lịch sử, thậm chí còn lên ngôi trước vài vòng đấu.

Danny và ĐTLA đã có trận đấu thành công, mở ra đường sống - Ảnh:Quang Nhựt
V.NB không thể so với B.BD về chiều sâu lực lượng cũng như truyền thống. Nhưng với ông Hải, thất bại 1 – 3 trước một trong những đội bóng đang thuộc diện “quy hoạch” xuống hạng Nhất, hẳn là một nỗi đau. Ông Hải “lơ” lặng đi một lúc, sau trận đấu, với nụ cười nhếch mép thường thấy, hễ có ai đó đến bắt tay chia sẻ. Quả là đắng ngắt trong cuống họng.
Nói V.NB của Lê Thụy Hải thi đấu không đúng sức mình ở trận này, hóa ra lại phủ nhận những nỗ lực của người ĐT.LA?! “Gạch” đã chơi một trận đấu bằng 200% khả năng của mình và nó mở ra cơ hội sống cho cựu vương V-League. Một tín hiệu khả quan khác là Antonio nhả đạn trở lại, khi gần như đã tắt tiếng suốt giai đoạn 1. Nhưng HLV Ricardo hẳn vẫn còn rất nhiều việc phải làm, chứ không chỉ biết hả hê trên chiến thắng.
(TT&VH) - “Đá dở thì thua thôi, bình thường mà. Họ (ĐT.LA) hôm nay bất ngờ chơi như lên đồng và chủ nhà có chiến thắng xứng đáng”, một trụ cột của V.NB phát biểu sau trận thua “Gạch”. Hàng thủ của đội khách đã mắc những sai lầm và rõ nhất là pha bóng dẫn tới bàn mở tỷ số rất sớm của Danny. Sau trận thua xấu hổ, người của V.NB nhanh chóng gói ghém hành trang, trở lại TP.HCM ngay trong đêm.
Quả là ê chề cho HLV Lê Thụy Hải, khi cũng tại đây, mùa bóng 2007, ông từng vỗ ngực trước bàn dân thiên hạ và rằng “B.BD chơi thiếu người đấy, nhưng ĐT.LA có thắng được chúng tôi đâu?”. Đó là do ông Hải “lơ” còn cay ông “Tô”. Sau trận hòa 1 – 1 ấy, B.BD của ông Hải “lơ” đi thẳng đến chức vô địch V-League lần đầu tiên trong lịch sử, thậm chí còn lên ngôi trước vài vòng đấu.

Danny và ĐTLA đã có trận đấu thành công, mở ra đường sống - Ảnh:Quang Nhựt
Nói V.NB của Lê Thụy Hải thi đấu không đúng sức mình ở trận này, hóa ra lại phủ nhận những nỗ lực của người ĐT.LA?! “Gạch” đã chơi một trận đấu bằng 200% khả năng của mình và nó mở ra cơ hội sống cho cựu vương V-League. Một tín hiệu khả quan khác là Antonio nhả đạn trở lại, khi gần như đã tắt tiếng suốt giai đoạn 1. Nhưng HLV Ricardo hẳn vẫn còn rất nhiều việc phải làm, chứ không chỉ biết hả hê trên chiến thắng.
TÙY PHONG