“Gạch” có thể giải quyết trận đấu bằng chỉ một cú phát bóng (của Santos) và khi mà tính ổn định của các CLB ở V-League vẫn là thứ xa xỉ, người ĐT.LA luôn chứng minh họ là kẻ cơ hội bậc thầy.
Nhưng, ĐT.LA chiều nay không có phù thủy Calisto và Santos cũng đã khăn gói lên Sài Gòn từ vài ngày trước. Người thế vai, Ricardo Formosinho (được giới thiệu là bạn của Calisto), có đầy đủ các kiến thức bóng đá đỉnh cao, nhưng lại không sở hữu “cây đũa thần” để biến vịt con xấu xí thành thiên nga. Cái sai lớn nhất của Ricardo là đã nhận lại “Gạch” vào thời điểm mà đội bóng đã và đang xuống cấp nghiêm trọng.

ĐT.LA sẽ có niềm vui trước V.NB?
Khi còn làm việc với B.BD, ông Hải “lơ” có rất nhiều trải nghiệm với cái tên ĐT.LA. Phải mất hơn một mùa giải, Lê Thụy Hải mới lật đổ được sự thống trị của “Gạch”. Một trận đấu đơn giản cho V.NB của ông Hải “lơ”, trong bối cảnh mà Tài Em vẫn chưa thể trở lại, sau tái phát chấn thương. Nói vui như nhiều cầu thủ, không thắng “Gạch” thì có thể thắng nổi ai?! Đợi lời giải từ Lê Thụy Hải.
T.H
|
Phong
độ ĐT.LA V.NB Đối đầu 31/01/10
V.NB-ĐT.LA 0-0 |