Minh chứng là hết á quân B.BD đến ĐKVĐ V-League SHB.ĐN đều cuốn phăng tại rốn lũ, dù rằng ông Trời đã không còn đứng cạnh để ủng hộ thầy trò HLV Phạm Công Lộc. Chính vì thế, trước một đối thủ đang sống thoi thóp ở đáy bảng như M.Nam Định, chẳng có lí do gì để TĐCS.ĐT từ chối 3 điểm trước khi toan tính về tương lai của cả mùa bóng.

Không cần lợi thế thời tiết thì TĐCS.ĐT (phải) cũng đủ sức hạ gọn M.NĐ tại Cao Lãnh.
Cùng lí do tương tự, đội chủ nhà cũng có một sự mất mát nơi hàng phòng ngự khi Minh Triết phải ngồi ngoài. Song, đó không phải là điều quá lo lắng, bởi ông Lộc “cá lóc” còn những phương án thay thế tròn vai.
TĐCS.CS sẽ chơi tấn công với pháo 2 nòng là Samson và Aganun. Ông Hảo không ngần ngại nói rằng ông đã phương án để khóa bộ đôi này. Biết là thế, nhưng làm gì để ngăn được những bước chân như những con chiến mã này, nó quả là một bài toán quá hóc búa.
|
Phong
độ CS.ĐT M.NĐ Đối đầu 31/01/10
M.NĐ-CS.ĐT 2-2 |