Trước trận ra mắt của Lee Nguyễn ở Bình Dương: Tập hai của Lee

29/05/2010 12:22 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cả V-league vẫn trông chờ vào Bình Dương trong cuộc chiến 1 đánh 2 (HN T&T cộng với SHB.ĐN). Và Bình Dương trông chờ ở Lee Nguyễn, ở ông Chỉnh…

Chiều mai, Lee Nguyễn sẽ tái xuất trong màu áo B.BD. Nửa mùa giải tập chay quả là khủng khiếp với một cầu thủ đã bỏ tất cả chuyện học hành để dấn thân vào sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Cùng với Leandro, Nguyễn Rogerio, Lee Nguyễn là cầu thủ có đôi chân “ngoan” bậc nhất V-League và từng lĩnh lương cao nhất giải chuyên nghiệp năm 2009.


Lee Nguyễn sẽ xung trận sau 3 tháng tập chay - Ảnh:VSI
Người ta chờ đợi sau những tháng này tập chay, đôi chân của Lee Nguyễn có còn “ngoan” nữa hay không. Ai cũng háo hức xem Lee Nguyễn liệu có tạo nên sự khác biệt với những ngôi sao trở lại sau thời kỳ bị treo giò, cần rất nhiều thời gian để thích nghi với không gian, cảm giác bóng trên sân và cả sự bình ổn về mặt tâm lý.

Người ta cũng chờ đợi sau sự“tan vỡ’ với bầu Đức, Lee Nguyễn sẽ rút ra được những bài học bổ ích để cho tài năng của anh được đặt đúng chỗ. Kể cả cách ứng xử, một ngôi sao chỉ tỏa sáng nếu như được các đồng đội xung quanh yêu thương. Đấy mới là quan trọng với bóng đá, trò chơi tập thể.

Thực ra Lee Nguyễn là người thông minh, bằng chứng anh thích nghi khá nhanh với những trò nhiễu nhương của V-League. Nếu không, anh khó ghi được 12 bàn thắng, có16 đường chuyền thành bàn, trong tổng 24 trận đấu trong điều kiện các vệ tinh xung quanh không tốt. Các cuộc chơi mà những ngôi sao người Việt thi thố sau khi rời sân cỏ cuối mỗi tuần, Lee cũng không kém cạnh.

B.BD còn phức tạp hơn cả Pleiku, khi rất nhiều ngôi sao mà đến HLV trưởng cũng không thể là số 1. Ngoài chuyên môn, Lee Nguyễn chắc chắn phải nỗ lực nhiều hơn trong cách ứng xử bởi ở Gò Đậu giai đoạn này chẳng ai che chắn và cưng chiều Lee, như bầu Đức thuở mối tình còn ban sơ.

Chỉnh vẫn phải chỉnh

Ông Chỉnh không phải là người giỏi trị sao. Thực tế, từ tính cách cho tới cách ông tự “lobby” cho mình chiếc ghế HLV trưởng ngày ở Bình Dương, ông là người phải bấu víu và dựa dẫm vào họ để giữ cho cái ghế ấy vững vàng. Cái ghế nếu năm bảy chân, chắc ông cũng chỉ (và chỉ có thể) giữ cho mình 1 chân.

Nhưng gạt sang một bên những chuyện trong phòng thay đồ. Chỉ trên sân cỏ, ông Chỉnh không còn tuyệt đối chính xác nữa. Những sai lầm đã khiến Bình Dương phải trả giá, và ông Chỉnh thực sự phải chỉnh chính mình nếu muốn đi vào lịch sử của BĐVN là giúp Bình Dương là CLB đầu tiên ở V-League đoạt vương miện dù đã thay tướng giữa mùa. Thất bại ở Chi Lăng (AFC Cup), thất bại ở Cao Lãnh (V-League) có lẽ là đủ.

Ông Chỉnh ít nhiều cũng đã nhìn ra vấn đề ở Bình Dương, khi tuyến giữa của họ thiếu chất cơ bắp và không có một chuyên gia càn quét trước cặp trung vệ. Việc bổ sung Abbey về lý thuyết là một quyết định tạo ra sự cân bằng và giải quyết được vấn đề cân bằng phòng thủ với tấn công.  Bình Dương giờ thành hay bại là chuyện của ông Chỉnh!
 

Lịch thi đấu vòng 14 V-league

Ngày

Giờ

Sân

Đội

Đội

THTT

CN

30/5

17.00

Bình Dương

B.Bình Dương

Lam Sơn T.Hoá

VCTV

16.30

Hàng Đẫy

Hà Nội T&T

Hòa Phát HN

VTC

16.00

Pleiku

HAGL

K.Khánh Hoà

15.30

Đồng Tháp

TĐCS Đ.Tháp

Megastar N.Định

17.00

Long An

ĐTLA

XM The Vissai NB

VCTV

17.00

Thống Nhất

Navibank S.Gòn

SLNA

16.00

Lạch Tray

XM Hải Phòng

SHB Đà Nẵng

VTV3

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm