V-League

Câu chuyện thể thao: Khi V-League sợ nắng

22/05/2010 14:51 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Miền Bắc giờ như đỏ rực với cái nắng ghê gớm nhất kể từ đầu Hạ. Cái oi nồng phả không khí hầm hập. Buổi tập chiều ở HN T&T và HPHN thường phải lùi lại, chờ cái nắng dịu bớt và sự khắc nghiệt giảm đi.

Nắng mưa là chuyện của trời

Hàng Đẫy chiều thứ 5 mới rồi, HN ACB phải tập sớm hơn để nhường giờ sau cho HN T&T. Cầu thủ vã mồ hôi như tắm. Vục đầu vào chậu nước đá, tu nước cả chai. “Thế mới biết tại sao đá ở Cao Lãnh với Đồng Tháp, các đội chỉ có cửa thua”, trợ lý Nguyễn Công Vinh lắc đầu chờ sự chia sẻ.

Cũng đúng, Đồng Tháp từ đầu mùa tới giờ chưa biết mùi thất bại ở Cao Lãnh. SLNA là đội bóng thành công nhất khi tới đây. Nhưng họ cũng chỉ lấy được 1 điểm. Và có một thực tế khác, các cầu thủ xứ Nghệ sinh ra và lớn lên trong cái nắng và nóng của gió Lào cũng khét da khét thịt.


Đồng Tháp không phải giờ mới có nắng. Chính xác là giờ các cầu thủ nói chung
kém về ý chí hơn. - Ảnh:Quang Nhựt
Cao Lãnh vì không có dàn đèn, nên bóng lăn lúc 15h30. Đá xong trận 90 phút thêm cả giải lao và bù giờ thì nắng vẫn chưa tắt. Trừ phi có mưa, nếu không tất thảy hầu như đều phải ra sân chơi bóng dưới cái nắng.

Nhưng không phải tất cả. Vì Cao Lãnh trước kia cũng từng là nơi đi cũng dễ mà về cũng dễ với các CLB khác. Có vẻ như mọi người đã quên Đồng Tháp từng là đội bóng điển hình cho việc mỗi năm đá 1 hạng khi đi-về giữa V-League và hạng Nhất thường xuyên.

Yếu khỏe là chuyện của người

Thực ra, ngày ấy chưa quá xa. Năm 2007, Đồng Tháp xuống hạng khi họ chỉ kiếm nổi 3 trận thắng suốt cả mùa. 3 trận thắng đó cũng không hoàn toàn là quà của Cao Lãnh và nẵng, khi trận thắng đầu tiên của mùa giải họ giành được là trước Nam Định trên sân khách.

Nghĩa là cả mùa 2007, Đồng Tháp chỉ thắng nổi 2 trong số 13 trận đấu ở sân nhà. Cũng nên biết thêm, là họ thắng trước các đội bóng không đáng kể là Khánh Hòa và HNACB, 2 CLB cuối mùa ấy chỉ đứng thứ 10 và 11.

Không phải bây giờ Đồng Tháp mới có nắng. El Nino nếu có tác động cũng chỉ là thêm một chút “ấm” cho mảnh đất đã vốn chịu đựng sự thái quá của thời tiết nắng nóng từ bao đời nay.

Nguyên nhân đương nhiên nằm ở những vấn đề khác, và nhất định là của riêng bóng đá. Khẳng định về sự thay đổi của bóng đá Đồng Tháp giờ là không cần thiết nữa. Họ đã đạt được sự thừa nhận của số đông sau những đổi thay, cả về cách tổ chức đội bóng cũng như lối chơi.

Còn có một phạm trù khác nữa, đó là ở các đối thủ, cụ thể là các cầu thủ. Chưa bao giờ như lúc này, các cầu thủ kêu ca nhiều về Cao Lãnh đá lúc 15h30 và cái nắng quái làm họ bị suy kiệt về thể lực.

Tới đây, có một vấn đề đặt ra, là tại sao các cầu thủ hiện thời lại sợ nắng và dễ gục ngã trước thời tiết hơn so với thế hệ cầu thủ ngày trước?

Ở một thời đại mà máy điều hòa gắn trong phòng ngủ gần như là điều tối thiểu với các CLB, và khi ở trong khách sạn lúc đá sân khách, các cầu thủ cũng được ăn cơm trong phòng lạnh, thì điều kiện sống đầy đủ dĩ nhiên sẽ làm các cầu thủ dễ sợ nắng hơn so với thế hệ ngày trước.

Nhưng, sự nghi ngờ lớn hơn lại nằm ở khía cạnh ý chí của các cầu thủ bây giờ đã bị suy yếu và có thể là nền tảng thể lực của họ đã không được chuẩn bị kỹ lưỡng để đương đầu với những khó khăn.

Để vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, người ta cần phải có ý chí. Để chiến thắng sự bào mòn thể lực của nắng và nóng, người ta cần có sự trui rèn. Đã từng có thời Quân khu 4 trở thành hiện tượng, khi các cầu thủ ở đó có ý chí của người lính, luôn sẵn sàng ra sân tập lúc trưa.

Ra sân tập hay đá sớm có thể là phản khoa học. Bóng đá hiện đại và các cầu thủ ngày càng trở thành triệu phú, thì sự đổi thay cũng là điều phải tính. Nhưng tới mức mà hầu hết V-League cùng sợ nắng, chắc chắn không đơn thuần là chuyện thời tiết nữa.

Đổ vạ

Nhiều CLB và cầu thủ đã đổ vạ cho cái nắng ở Cao Lãnh. SHB.ĐN mới đây cũng không khác, họ đã nói về cái nắng như nguyên nhân thất bại. Nhưng thực tế, trước trận đã có mưa và thời tiết rất mát dịu. Năm 2009, Thể Công thua thảm ở Cao Lãnh. BHL báo cáo về CLB là do nắng, nhưng các cầu thủ bật mí: “trời hôm ấy mát lắm”. Kết quả là lãnh đạo CLB đã “sạc” cho cả ban giám đốc CLB lẫn các HLV tơi bời.
 
Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm