V-League

Góc nhìn: Dân vi bản

22/05/2010 19:08 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - HLV Nguyễn Thành Vinh đến nay vẫn còn giữ cuốn sổ tay trong đó ghi những lời “hịch” của một vị lãnh đạo Nghệ An cũ, thời SLNA còn cực thịnh: “đá đẹp cho dân thương, đá thắng cho dân sướng, đá trung thực cho dân tin”.

Đó có thể coi là tôn chỉ của không chỉ bóng đá bao cấp, mà chuyên nghiệp cũng phải nằm lòng: đẹp-trung thực-thành tích, tất cả phải hướng đến dân (khán giả) làm gốc. Bóng đá chuyên nghiệp sẽ ra sao, một khi không kéo được khán giả đến sân?

Phải thừa nhận một điều, 2 năm nay, số lượng khán giả chịu đến sân xem bóng đá nội địa đã cải thiện đột biến. Đấy là dấu hiệu phát triển của bóng đá chuyên nghiệp. Có điều, thực sự các thượng đế đã được đáp ứng thị hiếu xem bóng đá và các tiêu chuẩn trên hay chưa? Xem ra, câu trả lời là chưa.

Những trận đấu được treo tiền tỷ, không phải vì mục tiêu phục vụ khán giả, mà nặng mùi vì thành tích. Cầu thủ ra sân nóng hay lạnh, hay hoặc dở phụ thuộc nhiều vào lượng tiền thưởng. Thế nên, chẳng lạ khi họ coi thường 4 khán đài, làm mọi cách để đạt kết quả khả quan. Đá bạo lực, hành động phản cảm trở thành căn bệnh trầm kha, đang lây lan với tốc độ chóng mặt. Vòng nào Ban kỷ luật cũng phải phạt bởi những hành vi phi chuyên môn trên.


Mỗi trận đấu trên sân Chi Lăng là một ngày hội của người Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Quý

Cả nước đang trầm trồ thán phục khán giả Đồng Tháp quá tuyệt vời. Cao Lãnh đúng là thánh địa khi lượt đi đá 7 trận trên sân nhà chỉ mỗi SLNA kiếm được 1 điểm. Còn lại, từ đội làng nhàng đến đại gia như SHB.ĐN đều bị vùi dập ở thánh địa này. Chỉ hai năm nay, sân Cao Lãnh mới có hiện tượng quá tải, mỗi trận đấu là một ngày hội của người dân nơi đây. Để có được điều đó, phải kể đến thái độ phục vụ khán giả nhà rất nghiêm túc của thầy trò ông Lộc “cá lóc”.

Không phải ngẫu nhiên, khi rất nhiều đội ngày càng kêu trời vì thánh địa nhà ngày càng mất thiêng. Kêu ca nhưng họ thử hỏi, đã thực sự chơi “đẹp” với dân trên sân của mình hay chưa. Đấy là chưa kể BTC nhiều sân còn tự làm hoen ố mình, điển hình là thánh địa Thiên Trường với không chỉ vụ hành hung nhà báo. Có đội bóng còn coi việc một số khán giả đầu gấu, quậy phá sẽ khiến cho đối thủ mất tập trung tự làm suy yếu.

Trong bóng đá, yếu tố địa linh vô cùng quan trọng đến thành tích của mỗi đội bóng. Ai tận dụng tốt lợi thế sân nhà (sự ủng hộ tuyệt đối và thủy chung của khán giả nhà), thì thành tích không đạt yêu cầu mới là lạ. TĐCS.ĐT đá 7 trận sân nhà, kiếm được 19 điểm.

SHB.ĐN 6 trận toàn thắng ở Chi Lăng đã bỏ túi 18 điểm. Hai năm qua, đội bóng này chưa để thua bất cứ một trận nào trong khuôn khổ V-League. Cả nước cũng đã chứng kiến sự tuyệt vời của khán giả sông Hàn, cũng coi đó như một biểu tượng trong sự phát triển bóng đá chuyên nghiệp cả nước.

14 đội tham gia V-Leage nhưng chỉ có hai cái sân là “linh”, quá đủ để chứng minh các đội bóng có vấn đề trong việc đối xử với khán giả nhà, chứ chưa nói đến năng lực tập hợp sức mạnh của người hâm mộ nhà.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm