15h30, TĐCS.ĐT–B.BD: Nợ thêm dầy?

Thứ Bảy, 15/05/2010 08:52 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - 3 ngày sau trận cầu căng thẳng với SHB.ĐN tại vòng 1/8 AFC Cup 2010, B.BD phải hành quân xuống Cao Lãnh, Đồng Tháp để nhận lời thách thức từ ngựa ô TĐCS.ĐT. Một chuyến đi được dự báo là lành ít dữ nhiều.

Lỗ hổng khu giữa sân của B.BD

Hữu Thắng tái phát chấn thương đầu gối và phải rời sân, chỉ hơn chục phút sau khi vào thay người. Anh Đức bất mãn ra mặt khi bị thay ra, vào thời điểm anh đang chơi tốt. Trường Giang bị vắt kiệt sức và không trụ nổi 90 giờ thi đấu chính. Đội trưởng Quang Thanh bị chuột rút ở hiệp phụ thứ 2. Hoàng Vương nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi tranh cãi với trợ lý trọng tài. Thế Anh mắc những lỗi cơ bản… Đó là những diễn biến ở Chi Lăng, cách đây vài ngày. Người lạc quan nhất cũng phải ngờ hoặc, liệu B.BD có gượng lại được, sau 120 phút mệt nhoài ở ải Chi Lăng?


Đồng Tháp sẽ thắng vì có ưu thế về nắng, nóng, và cả sức người - Ảnh:Quang Nhựt
Chiều nay,
B.BD sẽ còn nhiều nhất 2 cầu thủ có thể chơi trung tâm hàng tiền vệ là Trường Giang và Minh Chuyên. Không còn phương án 2 nào ở trái tim hàng tiền vệ, khi Công Minh vẫn chưa hẹn ngày trở lại, kể từ sau ca phẫu thuật hồi đầu mùa giải. Việc dùng Vũ Phong trong vai trò tổ chức trận đấu từ vòng tròn trung tâm, xem như thất bại. Không chỉ từ thời HLV Mai Đức Chung, mà đến thời ông Chỉnh vẫn thế. Phong chỉ thực sự là chính mình, khi được đẩy qua hành lang cánh.

Trái ngược với các vị khách, tuyến 2 của TĐCS.ĐT chính là mắt xích ổn định nhất của họ, kể từ đầu mùa. Được Em, Văn Mộc, Sunday và Duy Khanh đang chơi gắn kết. Đây chính là bệ phóng để đội bóng xứ Tràm Chim bay cao. Sự cơ động của Được Em, khiến cho các hậu vệ đối phương không biết chắc được vị trí chính thức mà tân binh ĐTVN này đảm nhận trên sân là ở đâu. Nó cũng mở ra cho Samson những không gian lý tưởng để tung nước rút và tạo khoảng trống dứt điểm.

Thiên thời, địa lợi và nhân hòa cho TĐCS.ĐT

Về lý thuyết, TĐCS.ĐT không được đánh giá cao bằng B.BD, nhưng trên thực tế, đội chủ nhà đang nắm những lợi điểm hết sức rõ rệt. Đó là thời gian được nghỉ nhiều hơn, là sự ổn định về quân số và cả các điều kiện tự nhiên có lợi khác. Chắc rằng B.BD đang mệt mỏi sau những chuyến đi và các trận cầu căng thẳng, chẳng có lý do gì thầy trò ông Phạm Công Lộc lại không bung sức, dồn ép đối thủ ngay từ đầu. Năm ngoái, họ đã thành công với phương án nhồi thể lực, để giữ trọn 3 điểm trên sân nhà.

Trong một ngày mà cầu thủ B.BD chơi đúng với đẳng cấp của mình, khó đội bóng nào có thể cản nổi họ. Nhưng trong tình huống này, khi những cái đầu vẫn chưa thông (sau những va chạm nội bộ ở Chi Lăng) và đôi chân lại đang mỏi, phải có phép màu mới hy vọng B.BD không vỡ trận ở Cao Lãnh. Đó phải là lúc Chí Công và Osita hợp lực lại, là khi Philani hay Kesley Huỳnh Alves lên tiếng và là thời điểm HLV Đặng Trần Chỉnh có cách bày binh bố trận hợp lý. Nhưng khó cầu toàn lắm!

Dự đoán: 2 – 1

Phong độ CS.ĐT

04/04/10 HP.HN-CS.ĐT 2-1

11/04/10 CS.ĐT-SLNA 2-2

18/04/10 CS.ĐT-HA.GL 1-0

02/05/10 ĐT.LA-CS.ĐT 3-1

08/05/10 XM.HP-CS.ĐT 1-0

B.BD

16/04/10 Navibank.SG-B.BD 1-3
 
21/4/10B.BD-Selangor4-0

28/04/10 Victory-B.BD 0-5

02/05/10 B.BD-K.KH 4-0

07/05/10 B.BD-SHB.ĐN 2-0

Đối đầu

10/06/09 B.BD-CS.ĐT 4-3

15/02/09 CS.ĐT-B.BD 1-0

10/06/07 B.BD-CS.ĐT 2-0

04/03/07 CS.ĐT-B.BD 0-1

15/05/05 B.BD-CS.ĐT 4-1

Lịch thi đấu vòng 12 V-League

Ngày

Giờ

Sân

Đội

THTT

T7

15/5

16h00

Chi Lăng

SHB Đà Nẵng

Lam Sơn T.Hoá

VTV3

15h30

Đồng Tháp

TĐCS Đ.Tháp

B.Bình Dương

CN

16/5

16h00

Pleiku

HAGL

SLNA

VTV3

16h00

Thiên Trường

Megastar N.Định

XM Hải Phòng

VCTV

17h00

Ninh Bình

XM The Vissai NB

K.Khánh Hoà

VTC

17h00

Thống Nhất

Navibank S.Gòn

Hà Nội T&T

VCTV

T6
11/6

16h30

Hàng Đẫy

HPHN

ĐTLA

 
TÙY PHONG
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
@Ronaldo: đó là người ta dựa vào tình cảnh thực tế đó ông ơi, lúc tân bóc đội hình có què quặc như giờ không? đơn giản thế mà không chịu hiểu?
Nguyễn Nam  (nam.nguyen@gmail.com) (02:40 15/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mới hôm nào báo chí tâng bốc B.BD lên tận mây xanh, nào là "theo hoa dệt gấm" sao hôm nay lại "hạ xuống địa ngục" vậy?.
Ronaldo  (hanh-nhan@gmail.com) (10:02 15/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 5:57:27 AM
@Ngô Tuấn: Nói ít thôi, để thời gian mà thưởng thức trận đấu đi bạn! Xin chúc mừng Barca và Pep với danh hiệu thứ 14, nhưng thật sự là cảm thấy buồn và bất công cho Bielsa. Ông là 1 HLV đáng kính...
HLV - 5/26/2012 6:29:56 AM
Bây giờ mà mới có bài này thì muộn quá rồi. Nhà báo chạy nhanh sang Ba Lan hoặc Ukraine xem có viết được cái gì không?
The Blues - 5/25/2012 11:40:19 PM
Vì những tờ như Sun mà đội Anh khó mà vô địch được.
Thang Lee - 5/25/2012 11:17:55 PM
Các đội bóng của Anh đều biết cách để nâng tầm thương hiệu của mình cả mà. Ví dụ như Chelsea hay Man City. Chỉ trong một năm họ đã thu hút bao nhiều CĐV mới đến với mình, logo xuất hiện khắp nơi. 2...
type - 5/25/2012 11:01:38 PM
MC đã có đủ cầu thủ chất lượng nhưng nhiều khi trong những trận đấu đen đủi không thể có bàn thắng, nên cần 1 kịch sĩ để có thể kiếm pen hoặc kiếm thẻ cho đối phương chăng.