Vòng 12 V-League: Con vua - con sãi

Thứ Bảy, 15/05/2010 08:34 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH cuối tuần) - Con vua thì lại làm vua/Con sãi ở chùa thì quét lá đa. Hai đội bóng của bầu Hiển vòng này quá ngon ăn vì đối thủ của HN.T&T là N.SG, còn SHB.ĐN sân nhà tiếp LS.TH. Trong khi kẻ cạnh tranh B.BD đang có nguy cơ bị thiêu đốt trên chảo lửa Cao Lãnh. Cứ một vòng trôi qua lại thấy rõ ràng hơn, V-League đang nằm trong tay bầu Hiển!

Nút thắt ở Cao Lãnh

Tham vọng lật đổ bầu Hiển của B.BD đã bị dội gáo nước lạnh khi thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh mới bị SHB.ĐN loại khỏi AFC Cúp chiều thứ Tư vừa qua. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, trả lời câu hỏi dự cảm gì về cuộc chạm trán với TĐCS.ĐT sắp tới, ông Chỉnh không khách sáo: “Đây là trận đấu vô cùng khó khăn bởi 120 phút đã ngốn đi quá nhiều sức lực của cầu thủ B.BD. Thời tiết ở Cao Lãnh quá ngột ngạt, trong khi TĐCS.ĐT là đội bóng rất khó chịu”.

Nhưng, có lẽ rào cản lớn nhất đang nguy cơ làm B.BD trì trệ, đấy là cú sốc về tinh thần, sau canh bạc AFC Cup bị SHB.ĐN lột trắng tay. Có chứng kiến trực tiếp 120 phút của trận đấu, mới thấy hết sự thất vọng lớn của họ. Dường như không cầu thủ nào bên phía B.BD đứng vững khi tiếng còi của trọng tài kết thúc trận đấu. Những gương mặt thất thần, nhớn nhác. Đã thấy những tiếng trách 6móc nhau, kể cả oán thán sai lầm của cá nhân tướng Chỉnh.


SHB.ĐN (giữa) đang đẩy B.BD vào cuộc khủng hoảng mang tên AFC Cúp. Ảnh: Hải Phi

Trắng tay trên sân Chi Lăng chẳng khác cựu vương V-League bị nhồi máu cơ tim. Phục hồi dư chấn tâm lý này, không phải một sớm một chiều mà được. Dù B.BD ý thức rằng với họ cứu cánh chỉ còn là V-League, nhưng TĐCS.ĐT đang bị dồn vào thế phải thắng sau hai trận thua liên tiếp trước ĐT.LA và XM.HP. Lịch sử đang ủng hộ họ bởi sân Đồng Tháp là thánh địa đúng nghĩa. Mùa này, họ chưa thất bại trận nào, chỉ SLNA là đối thủ duy nhất cầm chân được họ nhờ may mắn. Vì vậy trong điều kiện suy sụp thì B.BD trở thành nạn nhân của thầy trò Phạm Công Lộc sẽ không quá bất ngờ. Nếu thế B.BD lại bị cắt đuôi. Có thể trận đấu cuối tuần này là nút số phận của cựu vương ở V-League 2010.

3 cặp đấu cân não

Ngoài 2 trận SHB.ĐN - LSTH và HN.T&T - N.SG kết quả có thể dự đoán trước, 3 trận đấu còn lại đều hứa hẹn đáng xem vì tương quan thực lực khá đồng đều. Trên sân Pleiku, thầy trò Kiatisak tiếp SLNA, đối thủ chưa bao giờ dễ chịu với họ, dù có lợi thế sân nhà. Cả chủ lẫn khách đang có phong độ khá tốt. HA.GL vừa hạ gục ĐT.LA trên sân đối phương, trong khi thầy trò Hữu Thắng kịp lấy 3 điểm trước HP.HN.

Nếu đặt lên bàn cân giữa V.NB và K.KH để xem ai nhỉnh hơn cũng khó phân định. Sự thiếu ổn định về phong độ đang khiến cho hai đội bóng này trình diễn với nhiều gương mặt khác nhau. Tuy nhiên đây sẽ là trận đấu mở, khi cả hai đang xông xênh điểm.

Nhưng, có lẽ cuộc chiến giữa XMHP và M.NĐ trên sân Thiên Trường sẽ nóng hơn cả. Chủ nhà sẽ làm mọi cách, kể cả cuộc chiến trên khán đài để mong tìm cửa sinh cho thầy trò tướng Hảo. Kể cả khi không bí bách điểm số, thì mỗi lần đụng độ nhau hai bên đều cay cú trên sân và khán đài, còn khán giả Hải Phòng thường lấy cớ làm loạn. Với một trận đấu quan trọng với chủ nhà, khả năng sân Nam Định loạn để rồi tiếp tục làm đau đầu Ban kỷ luật rất cao.

Đúng là một vòng đấu của bầu Hiển với phần còn lại của V-League.

Lịch thi đấu & truyền hình trực tiếp vòng 12 V-League

Ngày

Giờ

Sân

Đội

THTT

T7

15/5

16h00

Chi Lăng

SHB Đà Nẵng

Lam Sơn T.Hoá

VTV3

15h30

Đồng Tháp

TĐCS Đ.Tháp

B.Bình Dương

CN

16/5

16h00

Pleiku

HAGL

SLNA

VTV3

16h00

Thiên Trường

Megastar N.Định

XM Hải Phòng

VCTV

17h00

Ninh Bình

XM The Vissai NB

K.Khánh Hoà

VTC

17h00

Thống Nhất

Navibank S.Gòn

Hà Nội T&T

VCTV

T6
11/6

16h30

Hàng Đẫy

HPHN

ĐTLA

HỮU QUÝ
0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
BD thua nhưng cổ động viên vẫn ủng hộ, không như kiểu chơi xấu câu giờ của ĐT, kiểu "bẻ còi" của 'vua".
daotham  (daotham@yahoo.com) (12:02 16/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bình Dương đã hiện nguyên hình là con hổ giấy,Con hổ giấy đã bị thiêu trụi trên sân cao lãnh
thanh  (thang@yahoo.com) (10:50 15/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cầu thủ mà làm nũng với HLV, trong sân thì cầu thủ chửi lân nhau, 1 đội bóng vô kỷ luật như vậy mà BHL kô dám xử lý? hãy nhìn ĐN kìa, nếu như Anh Đức mà ở đội ĐN mà có thái độ như vậy thì ngồi ghế dự bị dài dài nhá, kô thì thanh lý luôn,chứ kô có chuyên HLV xin lỗi cầu thủ, rồi cầu thủ bỏ lên khán đài, người thì bắt xe bỏ về, đúng là vô kỷ luật như thế sẽ kô bao giờ trở thành nhà vô địch được
Trần Văn Phước  (phuocheo45@yahoo.com) (10:48 15/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đẳng cấp, phong độ của cựu vương đã quay lại, và cũng chuẩn bị ra đi
alibaba  (fanclub@yahoo.com) (10:33 15/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chào các Fan! Hay là từ nay mình chọn lại tên “tiếng Anh” của Bình Dương nhỉ? Theo mình là chọn tên “Liverpool Viet Nam”! Lý do: Múa như LIVERPOOL ở nước Anh, sau đó về tay trắng!
Xuan Nhan  (danhda_dn@yahoo.com) (10:16 15/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
BBình Dương lại thua ru2j,thất vọng wa, HLV Đặng Trần Chỉnh quá hiền, lời nói of HLV Đặng Trần Chỉnh không đủ kg để các cầu thủ phải răm rắp nghe theo như HLV LÊ HUỲNH ĐỨC đã làm với Đà Nẵng. B.BÌNH DƯƠNG nên tìm một HLV có tính cách như LÊ HUỲNH ĐỨC.
Quách tĩnh  (batistutavuong@yahoo.com) (09:04 15/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có lẽ nhà báo Hữu Quý nhận định việc con vua - con sãi hòan tòan chính xác khi xem trận CS ĐT - D.BD. Nhìn vào thực tế sẽ thấy rằng chỉ có B.DB mới có thể đủ khả năng tranh vương cùng SHB ĐN và T&T của bầu Hiền. Trở lại trận đấu trên sân Cao Lãnh thì việc "bẻ còi" để từ chối bàn thắng cho B.BD, kết quả là CSĐT thắng trận, tuy nhiên người hưởng lợi từ kết quả này không chỉ riêng CSĐT mà còn có cả T&T và SHB ĐN. Ở góc độ trọng tài trong trận đấu này thì không có gì đáng bàn, nếu có chăng thì người ta nên nhìn lại vụ Công Vinh vái trọng tài để có thể thông cảm với hành vi ( tuy rằng rất khó chấp nhận) của anh ta. Những phản ứng khi trọng tài bẻ còi từ chối bàn thắng cân bằn tỷ số của B.BD cũng chẳng thay đổi được điều gì, phản ứng hợp lý nhất trong trường hợp này là khi kết thúc trận đấu Vũ Phong vỗ tay hoan hô trọng tài, anh ta hoan hô vì anh ta không thể lạy ông trọng tài, nhưng điều gì khiến Vũ Phong hoan hô trọng tài? Theo tôi, có lẽ điểm yếu nhất của VL là VFF và các ông trọng tài.
Pháp sư  (tatimte@yahoo.com) (06:14 15/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bình Dương tụt dốc rồi, thất vọng quá. Như vậy những trận thắng vừa qua là do tinh thần, do đối thủ quá yếu chứ không phải chuyên môn.
Quốc Việt  (viet@gmail.com) (05:25 15/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Buồn quá! Bình Dương lại thua ở Cao Lãnh rồi
Hoàng Anh  (anh@gmail.com) (05:09 15/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 5:57:27 AM
@Ngô Tuấn: Nói ít thôi, để thời gian mà thưởng thức trận đấu đi bạn! Xin chúc mừng Barca và Pep với danh hiệu thứ 14, nhưng thật sự là cảm thấy buồn và bất công cho Bielsa. Ông là 1 HLV đáng kính...
HLV - 5/26/2012 6:29:56 AM
Bây giờ mà mới có bài này thì muộn quá rồi. Nhà báo chạy nhanh sang Ba Lan hoặc Ukraine xem có viết được cái gì không?
The Blues - 5/25/2012 11:40:19 PM
Vì những tờ như Sun mà đội Anh khó mà vô địch được.
Thang Lee - 5/25/2012 11:17:55 PM
Các đội bóng của Anh đều biết cách để nâng tầm thương hiệu của mình cả mà. Ví dụ như Chelsea hay Man City. Chỉ trong một năm họ đã thu hút bao nhiều CĐV mới đến với mình, logo xuất hiện khắp nơi. 2...
type - 5/25/2012 11:01:38 PM
MC đã có đủ cầu thủ chất lượng nhưng nhiều khi trong những trận đấu đen đủi không thể có bàn thắng, nên cần 1 kịch sĩ để có thể kiếm pen hoặc kiếm thẻ cho đối phương chăng.