Nghệ sỹ và nhà khoa học

Thứ Năm, 13/05/2010 13:21 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - B.BD vẫn quyến rũ với lối chơi  đậm chất  của một người nghệ sỹ nhưng đã thua trước “nhà khoa học” SHB.ĐN

Phút 108, Kesley đã trình diễn một siêu phẩm với cú vuốt bóng từ cự ly khoảng 20m chếch bên phía cánh phải, Đức Cường tung người hết cỡ nhưng quỹ đạo bay của trái bóng quá hiểm và căng, nên thủ thành SHB.ĐN chỉ còn biết cay đắng vào nhặt bóng.


Bàn thắng của Kesley làm khán giả ồ lên bởi nó  khiến cho các pha dứt điểm thành công của cầu thủ  hai bên đều trở nên lu mờ về tính mỹ  học. Có điều, suy cho cùng, nó cũng chỉ là bàn thắng. Kesley chỉ một lần làm rung lưới đối phương. Trong khi, Merlo đã hai lần hạ gục Thế Anh. Hai cú đánh đầu của Merlo đều được thực hiện theo kiểu lập trình, đấy là những cú tạt từ cánh phải của Nicolas và Hùng Sơn. Nó không hoa mỹ, nhưng cực kỳ chuẩn xác, hiệu quả. Thế là đủ!



Huỳnh Đức và SHB.ĐN cũng giống như một CLB của bóng đá Đức ở Việt Nam

Xem hai biểu tượng của bóng đá nội địa thi đấu, có  thể dễ dàng nhận thấy phong cách khác nhau.  Những pha dàn xếp tấn công của đội khách vẫn bắt mắt hơn  SHB.ĐN. Sự khác biệt rất rõ giữa Kesley- Merlo, những chân sút đẳng cấp của V-League. Quyền lực của Merlo là khả năng đánh đầu, ai cũng biết điều đó nhưng hóa giải không dễ. Kesley làm ta bay bổng ở khả năng làm xiếc với quả bóng. Thế mà anh vẫn bị tiền đạo SHB.ĐN qua mặt về khả năng ghi bàn trong hai mùa giải qua.

B.BD ví như nước, SHB.ĐN là lửa, tựa cá tính của Huỳnh Đức và Trần Chỉnh. Từ thời còn đá bóng, kể cả khi tiếp quản CSG khi thầy Tam Lang rời ghế nóng, Chỉnh thích cái gì cũng mềm mại, lối chơi phải đẹp, tài hoa. Còn Đức, anh hiện thân là người của lý trí, đặt sự thực dụng và hiệu quả lên hàng đầu.


Đức đã thành công với triết lý đó khi cầm SHB.ĐN. Cầu thủ SHB.ĐN nếu chơi lạm dụng kỹ thuật cá nhân, thì xin mời ngồi ghế dự bị. Chỉ có Nguyễn Rogero là được đặc cách. Đức luôn nhấn mạnh mục tiêu của SHB.ĐN là giải quyết từng trận một rồi tính. SHB.ĐN luôn  bóp nghẹt đối thủ bằng những cú tạt bóng rất chân phương, nhưng khó phong tỏa,  nhằm vào mỗi cái đầu Merlo.


5 ngày trước, B.BD đốn ngã SHB.ĐN với lối chơi thêu hoa dệt gấm, đặc biệt Kesley. Chiều qua, cũng lối chơi đó với đội hình hầu như giữ nguyên, sự mềm mại, tinh tế của họ đã bị lối chơi nặng phần cơ bắp của SHB.ĐN bẻ gãy.


Những cuộc đấu cân não, những trận chiến knock-out một mất một còn thường tìm ra kẻ mạnh đích thực.


HỮU QUÝ
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Qua 5 trận đấu cho thấy nếu đá sân trung lập BD chỉ có thua, vì không có khả năng đá sân khác sân nhà
thanh  (gone_with_the_memory@yahoo.com) (07:45 13/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
qua 2 trận đấu chỉ trong 5 ngày, ta thấy rằng nếu được tổ chức trên sân trung lập thì ưu thế hẳn nghiêng về phía BD thôi, vì sao ư? BD thắng dể dàng trên sân nhà và hoà trên sân khách.
ak47  (ak@yahoo.com) (06:55 13/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trời ơi , Bóng đá mà gì là nghệ sĩ và nhà khoa học . Chúc mưng Đà nẵng
nguyễn dũng  (nhutruc50@yahoo.com) (02:37 13/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhà báo so sánh hai đội bóng BD và SHB ĐN là "nghệ sĩ và nhà khoa học" thật dí dỏm !Nhìn hai đội thi đấu mà tác giả nói SHB ĐN "có lối chơi nặng phần cơ bắp" thì phải xem lại ! Trọng tài người Hàn Quốc phạt BD bao nhiêu thẻ vàng , thẻ đỏ ? Còn SHB ĐN nhận được bao nhiêu ? 4 bàn thắng SHB ĐN ghi được (xem đi , xem lại)rất mẫu mực , cống hiến theo trường phái tấn công của châu Âu . Trong cả trận đấu mọi người cũng dễ nhận ra hàng tiền vệ của SHB ĐN trội hơn BD khá nhiều ,Nhìn câu thủ số áo 16 ĐN(nhập tịch) đi bóng thì tác giả có thấy "mềm mại, đẹp ,tài hoa" bằng các cầu thủ BD không ?"BD đốn ngã SHB ĐN với lối chơi thêu hoa dệt gấm" tác giả có quá lời khi nói như thế không ?
Văn Kư  (Kudbp@yahoo.com.vn) (02:23 13/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bác tác giả cứ nói quá, ĐN có đá cơ bắp đâu? Bác không thấy ĐN là đội ít thẻ nhất à?
thanh  (gone_with_the_memory@yahoo.com) (02:15 13/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Những cuộc đấu cân não, những trận chiến knock-out một mất một còn thường tìm ra kẻ mạnh đích thực." Thích nhất câu này!
Trần Minh Cường  (tranminhcuong2712@gmail.com) (01:50 13/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 5:57:27 AM
@Ngô Tuấn: Nói ít thôi, để thời gian mà thưởng thức trận đấu đi bạn! Xin chúc mừng Barca và Pep với danh hiệu thứ 14, nhưng thật sự là cảm thấy buồn và bất công cho Bielsa. Ông là 1 HLV đáng kính...
HLV - 5/26/2012 6:29:56 AM
Bây giờ mà mới có bài này thì muộn quá rồi. Nhà báo chạy nhanh sang Ba Lan hoặc Ukraine xem có viết được cái gì không?
The Blues - 5/25/2012 11:40:19 PM
Vì những tờ như Sun mà đội Anh khó mà vô địch được.
Thang Lee - 5/25/2012 11:17:55 PM
Các đội bóng của Anh đều biết cách để nâng tầm thương hiệu của mình cả mà. Ví dụ như Chelsea hay Man City. Chỉ trong một năm họ đã thu hút bao nhiều CĐV mới đến với mình, logo xuất hiện khắp nơi. 2...
type - 5/25/2012 11:01:38 PM
MC đã có đủ cầu thủ chất lượng nhưng nhiều khi trong những trận đấu đen đủi không thể có bàn thắng, nên cần 1 kịch sĩ để có thể kiếm pen hoặc kiếm thẻ cho đối phương chăng.