Ngày mai SHB.ĐN tái đấu B.BD: Quyết đòi nợ, dù phải tát cạn sông Hàn…

Thứ Ba, 11/05/2010 12:14 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Quán cà phê bóng đá của chị Tới ở sân Chi Lăng vào buổi chiều SHB.ĐN đá với B.BD ở vòng 11 V-League đã bị quá tải. Chị Tới phải chạy đi mua một chiếc ti vi mới tinh về kéo dây ra phục vụ khán giả sông Hàn. Trận đấu trôi qua 15 phút ti vi mới lên hình, khán giả sốt ruột la ỏm tỏi. Rồi chủ nhà luýnh quýnh thế nào xô ngã làm chiếc ti vi tắt ngúm. Tan trận, ai nấy tiu nghỉu ra về. Còn vợ chồng chị Tới cũng buồn, không phải vì chiếc ti vi mới bị nứt vỡ nhiều chỗ, mà vì cú ngã đau của đội nhà.

Hội CĐV sẽ nhuộm cam sân Chi Lăng

Đấy là một buổi chiều chơi vơi, rất buồn với khán giả sông Hàn. Lâu nay, những lần đội nhà hành quân rời Chi Lăng họ, những fan cuồng nhiệt nhất, thường có thói quen lên quán Tới xem bóng đá.  Năm ngoái, SHB.ĐN cũng đã có nhiều trận thua trên sân khách, như trắng tay 1-4 trước B.BD lượt về chẳng hạn. Có điều, không đắng đót bởi phần lớn những lần bại trận đều xảy ra lúc đội bóng sông Hàn đã thiếu động lực. Trước đó, khán giả sông Hàn chỉ biết trải nghiệm hết niềm vui này đến niềm vui khác với đội quân thiện chiến của mình.

Năm nay, ở mặt trận AFC Cup, thầy trò Huỳnh Đức chưa nếm mùi thất bại nhưng ở V-League, cú ngã trên sân Gò Đậu đã là trận thứ 3 SHB.ĐN để thua khi đem thân làm khách. Ngồi cùng khán giả sông Hàn xem những trận này, có thể thấy họ hoàn toàn lường trước được đội bóng của mình sẽ thua HN.T&T. Trận thua SLNA 0-5, họ không phục trước lối đá chém đinh chặt sắt của đội bóng xứ Nghệ.

Nhưng đến trận thua B.BD 0-2 ở vòng 11 thì đúng là tất cả đều tâm phục khẩu phục. Họ xuýt xoa trước sự áp đặt lối chơi của đội bóng đất Thủ. Các học trò của Huỳnh Đức không còn ai thể hiện được mình, nhất là hàng thủ. Họ xuýt xoa trước sự cổ động chuyên nghiệp trên khán đài của Hội CĐV B.BD, vốn bị Hội CĐV SHB.ĐN tiếm ngôi số 1 năm 2009.


 Khán giả sông Hàn xem đội nhà thi đấu tràn ra cả phố bóng đá Ngô Gia Tự. Ảnh: Hữu Quý

Hiện nay, Hội CĐV SHB.ĐN chỉ ngán mỗi Hội CĐV B.BD. Họ đã lên kế hoạch nhuộm vàng sân Chi Lăng, coi đây là trận đấu trọng điểm để “đè chết” thương hiệu Hội CĐV đất Thủ. Ông Chủ tịch Trần Văn Hồng cho biết: “Chiều nay sẽ họp Hội để lên kế hoạch cổ vũ thật chu đáo. Sáng mai sẽ có một chiếc xe hoa với kèn trống chạy quanh thành phố để hâm nóng không khí cổ vũ đội nhà. Buổi chiều, cờ phướn được làm nhiều hơn. Ngoài 6 cái trống đại, sẽ thêm 4 trống nhỏ”. Cứ cổ vũ cho tốt, bầu Hiển chẳng hẹp hòi. Trận thắng ngược HP.HN, ông chẳng móc túi 50 triệu thưởng nóng cho Hội CĐV SHB.ĐN đó thôi. Nguy cơ vỡ sân như năm ngoái đang hiển hiện, BTC cảnh giác là vừa.

Huỳnh Đức dốc cạn vốn

Một nỗi sợ mơ hồ đã bao trùm quan ải Chi Lăng sau trận thua B.BD của đội nhà. Phải chẳng B.BD đã thực sự lấy lại được phong độ của mình? SHB.ĐN vốn rất ngán cựu vương, thực tế trận thắng 2-0 đã cho thấy sự đĩnh đạc, kinh nghiệm và tư thế đội bóng lớn đã trở lại nơi đội bóng đất Thủ.

SHB.ĐN có thể không “chết” sau trận thua vòng 11, vì phía trước còn nhiều cơ hội để sửa sai. Còn nhiều phép tính cho đường đến ngôi vua lẫn cuộc báo thù ở lượt về trên sân nhà. Nhưng, sẽ là tai họa thực sự nếu như chiều mai họ trắng tay trong trận đấu knock-out này. Nó sẽ làm phá sản những nỗ lực của SHB.ĐN ở vòng đấu bảng, dù mang lại tiền bạc cho cầu thủ nhưng bào mòn sức lực của họ ghê gớm, ảnh hưởng quá lớn đến V-League. Nếu SHB.ĐN chỉ trong 4 ngày mà thua 2 trận trước đối thủ nguy hiểm số một như B.BD, và tiếp tục chia tay một tham vọng nữa là AFC Cup thì tinh thần toàn đội không bị đánh sụm ở những giải đấu còn lại mới là lạ. Do đó, Huỳnh Đức sẽ phải dốc cạn vốn, cầu thủ SHB.ĐN sẽ làm tất cả, kể cả nếu phải “tát cạn sông Hàn” để đội lấy một trận thắng, thì họ cũng sẵn sàng!

Chiều qua sân Chi Lăng đổ mưa to, sấm chớp rạch chằng chéo trên đầu nhưng Huỳnh Đức vẫn chia đội hình ra miệt mài tập. Khá lâu rồi trời Đà Nẵng mới đổ mưa to và mây đen vần vũ như vậy. Bình thường, có thể đội đã lên xe về nghỉ.

Hy vọng cơn mưa sẽ xoa dịu sự nhọc nhằn trên những đôi chân lẫn cái đầu của thầy trò Huỳnh Đức, chứ không phải dấu hiệu của sự đen đủi, trong canh bạc lớn của SHB.ĐN, của cá nhân Huỳnh Đức chiều mai.

HỮU QUÝ
0 thích.

Bình luận (19)

avatar đội bóng
@Trân:Sau trận đấu thấy bạn dự đoán trật cù chìa hết trơn vậy .Trận trước rõ ràng ĐN chủ động phòng ngự phản công,còn Phước Vĩnh là thủ lĩnh hàng thủ thì phải đưa vào chứ bạn.Còn việc đổ lỗi cho việc mất 70% đội hình chính khi thua của chúng tôi,chẳng lẽ bây giờ Bình Dương xuống giá tới mức tự hài lòng với việc thắng đội hình 2 của Đà Nẵng à .Những phần còn lại của đoạn viết của bạn,kết quả và diễn biến của trận đấu đã trả lời cho bạn rồi đó,CĐV Bình Dương "sáng suốt" ạ
bin  (long_thantuong@yahoo.com) (11:42 12/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thả con tép bắt con tôm,chuyến này bắt được con tôm to ghế,phong độ là nhất thời,đẳng cấp là mãi mãi
vuighe  (fds@yahoo.com) (06:38 12/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mấy ông cdv ĐN tối ngày cứ nói thắng BD mà các bạn dựa vào cái gì để thắng người ta? Dựa vào "lòng tin" à, trong khi thực lực yếu đến thế thì là 1 cdv sáng suốt là chỉ mong hòa được BD 90 phút là thành công rồi,hôm nay ĐN thua thì các bạn lại lý luận rằng...do ĐN mất 70% đội hình chính thức phải không? Có những bạn nói câu "bỏ con tép bắt con tôm" các bạn lầm to rồi, nếu bỏ con tép thì trận đó huỳnh đức đã không để cho phước vĩnh bị giãn dây chằng như vậy, do đó phải nói đúng hơn là đá không lại nên..bỏ chứ có ai mà bỏ V-league để qua AFC, 2 trận đó đều là TÔM hết. Trận này tôi bảo đảm huỳnh đức cũng sẽ đá phòng ngự và chậm đưa bóng vào cuộc nhằm giữ hòa trong 90 phút (giống như trận vừa rồi vậy).
Trân  (mstran87@yahoo.com) (09:01 12/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hải Lâm chỉ bị treo giò ở VL. Trung vệ này vẫn thi đấu ở AFC.
Tony  (tien_704@yahoo.com) (02:59 12/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cầu thủ Đà Nẵng chưa bao giờ mang tiếng là chặt chém cả, ĐN luôn là nạn nhân của lối đá đó chứ bạn Đức Hoà!.? Còn trận đấu ngày mai thì đúng là BD quá đầy đủ về quân số trong lúc ĐN chỉ còn mỗi tinh thần thôi vì mất hơn 70% đội hình chính thức rồi, BD thắng ĐN cũng chẳng chứng tỏ được gì. Nhưng chỉ nhớ 1 điều BD chưa bao giờ thắng ĐN tại sân Chi lăng trong 4 mùa giải vừa qua. Mùa giải 2006 : ĐN-BD : 2 – 1 Mùa giải 2007 : ĐN-BD : 3 - 1 Mùa giải 2008 : ĐN-BD : 5 – 0 Mùa giải 2009 : ĐN-BD : 1 – 1 Còn BD tự hào đã vào đến bán kết AFC ư? Xem lại BD năm ngoái đã gặp các đội bóng nào ở AFC vậy? Mùa này BD ngại gặp Cảng Thái Lan (Nhì bảng của SHB) nên đã tính đến việc gặp SHB đang sức mẽ rối.
Vô Sương  (amoureux_61@yahoo.com.vn) (12:19 12/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
BD đá hay , đẹp , nhưng chưa phải là 1 huyền thoại ... huyền thoại chỉ có Thể Công , Cảng SG thôi
lanina  (knguyentran@yahoo.com) (11:04 11/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- "thả con tép bắt con tôm": dó cũng là suy nghĩ của mình. - "Bình Dương đã vào đến bán kết AFC Cup": Năm ngoái SHB ĐN vô địch VL nghĩa là mạnh hơn BBD nhưng lại không đá AFC Cup. Năm nay thì kết quả vòng bảng AFC Cup ai cũng nhìn thấy rõ.Dù SHB ĐN đá 3, BBD đá 2 mặt trận. - "nếu nhìn vào thành tích từ lúc lên chuyên nghiệp tới h, thử hỏi có bao nhiu clb có thành tích đáng nể như B.BD": Ko thiếu. HAGL và ĐTLA cũng chỉ thua các bạn ở AFC Cup thôi. Các bạn chưa có cú ăn 2 nào và chiếc cúp quốc gia nào. Siêu cup thì ngang nhau. Nếu quên có thể xem trên wikipedia lại.
anh huy  (anhhuydng@gmail.com) (10:39 11/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không cần nói nhiều,ngày mai B.Bình Dương tắt điện,.SHB ĐN đi tiêp và đặt cửa tài
Minh Triết  (teppi18_dn@yahoo.com) (09:06 11/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ngày mai SHB ĐN sẽ thắng. Nhưng thắng cực kỳ xấu vì SHB ĐN dùng đấu pháp "chặt, chém"....
trần đức hoà  (tedehat@gmail.com) (08:45 11/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
CÁC BẠN CỨ TRANH LUẬN ĐI. HUYỀN THOẠI VẪN MÃI LÀ HUYỀN THOẠI. ĐN CỨ TRÔNG CHỜ VÀO CẦU THỦ THỨ 12 HAY 13 GÌ ĐI NHƯNG HÃY CHỜ KẾT QUẢ NGÀY MAI SẼ RÕ !!!
HUYỀN THOẠI  (CTINCBIN@YAHOO.COM.VN) (07:28 11/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 5:57:27 AM
@Ngô Tuấn: Nói ít thôi, để thời gian mà thưởng thức trận đấu đi bạn! Xin chúc mừng Barca và Pep với danh hiệu thứ 14, nhưng thật sự là cảm thấy buồn và bất công cho Bielsa. Ông là 1 HLV đáng kính...
HLV - 5/26/2012 6:29:56 AM
Bây giờ mà mới có bài này thì muộn quá rồi. Nhà báo chạy nhanh sang Ba Lan hoặc Ukraine xem có viết được cái gì không?
The Blues - 5/25/2012 11:40:19 PM
Vì những tờ như Sun mà đội Anh khó mà vô địch được.
Thang Lee - 5/25/2012 11:17:55 PM
Các đội bóng của Anh đều biết cách để nâng tầm thương hiệu của mình cả mà. Ví dụ như Chelsea hay Man City. Chỉ trong một năm họ đã thu hút bao nhiều CĐV mới đến với mình, logo xuất hiện khắp nơi. 2...
type - 5/25/2012 11:01:38 PM
MC đã có đủ cầu thủ chất lượng nhưng nhiều khi trong những trận đấu đen đủi không thể có bàn thắng, nên cần 1 kịch sĩ để có thể kiếm pen hoặc kiếm thẻ cho đối phương chăng.