(TT&VH) - Ở trận đấu với TĐCS.ĐT vừa rồi, HLV Vương Tiến Dũng gần như ít có lúc nào ngồi trên băng ghế chỉ đạo, nhưng đấy là chuyện bình thường, vì thói quen của ông là như thế.
Điều đáng nói ở đây là có tình huống khi học trò xử lí hỏng, ông Dũng đã nhảy dựng lên bên ngoài đường piste, diễn lại pha bóng đó với lời nói và cử chỉ chẳng lấy gì làm dễ chịu, một chuyện rất hiếm thấy với một nhà cầm quân điềm đạm và luôn được cầu thủ quí mến như HLV Vương Tiến Dũng.

Tướng Dũng phải chịu quá nhiều sức ép ở XMHP
Thế nhưng, nếu hiểu nội tình XM.HP thì mới lí giải được tại sao HLV Vương Tiến Dũng lại bức xúc đến vậy chỉ vì một pha bóng hỏng trên của học trò. Điều đơn giản là ở XM.HP hiện tại, HLV Vương Tiến Dũng chỉ có trong tay lực lượng để vào tốp 5 hoặc tốp 7, nhưng người ta lại cứ muốn ông vào được tốp 3 và thậm chí là phải đoạt chức vô địch.
Khi thấy mục tiêu hão huyền ấy có ít khả năng trở thành hiện thực, người ta bắt đầu bóng gió (và cả công khai) đả động tới chuyện thay tướng, và cứ thế, sau mỗi lần X.HP nhận kết quả không như ý muốn thì chiếc ghế của HLV trưởng lại thêm lung lay, và chẳng ai ngạc nhiên khi HLV Vương Tiến Dũng lại tỏ ra nhạy cảm đến thế với sai sót của học trò. Hải Phòng xưa nay có tiếng là đất dữ, hoá ra chẳng sai chút nào!
Điều đáng nói ở đây là có tình huống khi học trò xử lí hỏng, ông Dũng đã nhảy dựng lên bên ngoài đường piste, diễn lại pha bóng đó với lời nói và cử chỉ chẳng lấy gì làm dễ chịu, một chuyện rất hiếm thấy với một nhà cầm quân điềm đạm và luôn được cầu thủ quí mến như HLV Vương Tiến Dũng.

Tướng Dũng phải chịu quá nhiều sức ép ở XMHP
Khi thấy mục tiêu hão huyền ấy có ít khả năng trở thành hiện thực, người ta bắt đầu bóng gió (và cả công khai) đả động tới chuyện thay tướng, và cứ thế, sau mỗi lần X.HP nhận kết quả không như ý muốn thì chiếc ghế của HLV trưởng lại thêm lung lay, và chẳng ai ngạc nhiên khi HLV Vương Tiến Dũng lại tỏ ra nhạy cảm đến thế với sai sót của học trò. Hải Phòng xưa nay có tiếng là đất dữ, hoá ra chẳng sai chút nào!
G.Huy