(TT&VH) - Chiều qua, trên sân nhà và trước đối thủ yếu như M.Nam Định, không chỉ riêng khán giả tỉnh Thanh chờ tiền đạo Đình Tùng lấy lại cảm giác ghi bàn. Kết quả, Tùng “con” vẫn chưa thông nòng.
Người cứu rỗi cho LS.TH tránh khỏi một trận thua bẽ mặt, đấy là tiền đạo vào sân từ ghế dự bị có cái chân “gỗ” và vóc dáng nặng nề, Lê Tostao, chứ không phải Đình Tùng.
Tùng vẫn những bước chạy của một VĐV điền kinh, vẫn còn đó khả năng xoay sở phạm vi hẹp đáng nể. Có điều, nhưng, những cú dứt điểm của anh mang dáng dấp của sự quá nôn nóng, nặng tính cá nhân. Không có cách nào tiếp cận được mành lưới thủ môn Ngọc Tú, Tùng “con” đã ức chế. Đỉnh điểm là cú bỏ bóng đạp thẳng gầm giày vào ống quyển Okoro theo kiểu một anh tiều phu đốn củi. Đấy không phải là phong cách thi đấu của tiền đạo gốc Thanh Hóa, vốn nổi tiếng hiền lành, nếu anh không gặp vấn đề về tâm lý. Lẽ ra, pha bóng ấy trọng tài phải rút thẻ đỏ đuổi Tùng, bởi tính chất nguy hiểm còn hơn pha Văn Quý (M.NĐ) ra chân với Dalsiva (LS.TH) ở phút 44 và phải nhận thẻ vàng thứ hai. May cho Tùng “con” đã được trọng tài ưu ái!
Áp lực còn đè nặng hơn khi đây là thời điểm nhạy cảm với Đình Tùng- lần đầu tiên anh được HLV Calisto ghi tên vào danh sách ĐTQG chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Eintracht Frankfurt. Trong cơ số 4 tiền đạo của ĐTQG lần này, Sỹ Mạnh cũng đang bê bết. Còn lại, Quang Hải, Việt Thắng cũng bắt đầu vào guồng. Chiều qua Hải “gà” ghi 2 bàn vào lưới N.SG, còn Thắng “bế” một lần làm tung lưới bạn thân Dương Hồng Sơn.
Đấy là chưa kể, đây cũng là thời điểm cả nước vừa tôn vinh hai gương mặt trẻ của BĐVN, Thành Lương và Trọng Hoàng. Đấy là những đồng đội của Tùng ở SEA Games 25.
Tất nhiên, chẳng ai nỡ trách Tùng, bởi nhìn nỗ lực, năng lực cũng như tư cách hoàn toàn có niềm tin chân sút trẻ này sẽ sớm lấy lại duyên ghi bàn. Chỉ mong đừng vì sự ức chế, Tùng “con” lỡ dại, kiểu như pha vào bóng kiểu triệt hạ đồng nghiệp như chiều qua trên sân Thanh Hóa.
Người cứu rỗi cho LS.TH tránh khỏi một trận thua bẽ mặt, đấy là tiền đạo vào sân từ ghế dự bị có cái chân “gỗ” và vóc dáng nặng nề, Lê Tostao, chứ không phải Đình Tùng.
Tùng vẫn những bước chạy của một VĐV điền kinh, vẫn còn đó khả năng xoay sở phạm vi hẹp đáng nể. Có điều, nhưng, những cú dứt điểm của anh mang dáng dấp của sự quá nôn nóng, nặng tính cá nhân. Không có cách nào tiếp cận được mành lưới thủ môn Ngọc Tú, Tùng “con” đã ức chế. Đỉnh điểm là cú bỏ bóng đạp thẳng gầm giày vào ống quyển Okoro theo kiểu một anh tiều phu đốn củi. Đấy không phải là phong cách thi đấu của tiền đạo gốc Thanh Hóa, vốn nổi tiếng hiền lành, nếu anh không gặp vấn đề về tâm lý. Lẽ ra, pha bóng ấy trọng tài phải rút thẻ đỏ đuổi Tùng, bởi tính chất nguy hiểm còn hơn pha Văn Quý (M.NĐ) ra chân với Dalsiva (LS.TH) ở phút 44 và phải nhận thẻ vàng thứ hai. May cho Tùng “con” đã được trọng tài ưu ái!

Đình Tùng vẫn chưa tìm lại nhạy cảm săn bàn
Như vậy, đã là 450 phút Tùng “con” tịt ngòi, tính từ bàn thắng duy nhất vào lưới Gạch trên sân Long An vòng 6. Đã hai trận đấu thuộc dạng dễ giải hạn, như gặp N.SG (vòng 7), và M.NĐ chiều qua, tiền đạo nhỏ con này vẫn bị hạn đeo bám. Với một chân sút được coi chủ lực ở LS.TH như Đình Tùng, 450 phút tịt ngòi quả là khủng khiếp.Áp lực còn đè nặng hơn khi đây là thời điểm nhạy cảm với Đình Tùng- lần đầu tiên anh được HLV Calisto ghi tên vào danh sách ĐTQG chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Eintracht Frankfurt. Trong cơ số 4 tiền đạo của ĐTQG lần này, Sỹ Mạnh cũng đang bê bết. Còn lại, Quang Hải, Việt Thắng cũng bắt đầu vào guồng. Chiều qua Hải “gà” ghi 2 bàn vào lưới N.SG, còn Thắng “bế” một lần làm tung lưới bạn thân Dương Hồng Sơn.
Đấy là chưa kể, đây cũng là thời điểm cả nước vừa tôn vinh hai gương mặt trẻ của BĐVN, Thành Lương và Trọng Hoàng. Đấy là những đồng đội của Tùng ở SEA Games 25.
Tất nhiên, chẳng ai nỡ trách Tùng, bởi nhìn nỗ lực, năng lực cũng như tư cách hoàn toàn có niềm tin chân sút trẻ này sẽ sớm lấy lại duyên ghi bàn. Chỉ mong đừng vì sự ức chế, Tùng “con” lỡ dại, kiểu như pha vào bóng kiểu triệt hạ đồng nghiệp như chiều qua trên sân Thanh Hóa.
NGỌC HÒA