(TT&VH) - Ở một nền bóng đá mà những đội bóng truyền thống của truyền thống cũng bị xóa sổ thì việc ĐTLA, một đội bóng mới chỉ vươn lên trong khoảng hơn nửa thập kỷ vừa qua, đang chìm dần, không phải cú sốc quá lớn.
Nói như thế để thấy việc ĐTLA thảm bại và gần như đã trở lại với điểm xuất phát ban đầu không phải là nghịch lý.
11 điểm sau 11 trận đấu, chỉ hơn đội đứng thứ 13 (vị trí rớt hạng thẳng cánh) đúng 3 điểm, có thể đẩy họ lún sâu vào cuộc khủng hoảng và không thể không đặt ra câu hỏi là liệu ĐTLA có trụ lại được ở V-League cho tới mùa thứ 9 liên tiếp (kể từ 2003).

ĐT.LA (áo đỏ) đang lâm nguy, ảnh Quang NhựtỞ ĐTLA, những triết lý mà họ tự đặt ra đã trói buộc họ và biến họ từ chỗ là CLB điển hình của tiến trình lên chuyên, giờ trở thành đội bóng lạc hậu bậc nhất trong số 14 CLB tham dự V-League.
Ngay cả triết lý là đội bóng phải đi tìm một phù thủy để duy trì truyền thống là ĐTLA không cần ngôi sao, chỉ cần một HLV tầm cỡ, mà vẫn khẳng định được vị thế cũng là phát súng tự bắn vào chân.
Từ lâu, người ta vẫn coi ĐTLA là đội bóng khôn ngoan, hóa ra không hẳn như thế. Sự lầm tưởng là bất cứ ai đã từng ‘dính líu” tới Mourinho cũng là một HLV xuất sắc, cho thấy họ đã ngộ nhận về khả năng của Ricardo Formosinho, cũng như cho thấy sự duy ý chí trong việc làm bóng đá.
Bây giờ thì ĐTLA sẽ phải trả lời câu hỏi là có trảm Ricardo hay không. Thành tích tồi tệ của ĐTLA qua 5 trận đấu ở V-League chỉ có 1 chiến thắng, và nghiệt ngã là chiến thắng ấy có nhiều nghi ngờ. Nó nói rằng họ cần phải chia tay với Ricardo, nếu không muốn trở về với vạch xuất phát là giải hạng Nhất.
Người lựa chọn Ricardo không phải là Calisto, ông chỉ là người môi giới, Người quyết định là bầu Thắng và cả Giám đốc Điều hành Phạm Phú Hòa.
Cứ cố chứng tỏ mình không sai, có thể cơ đồ bóng đá của ĐTLA sẽ chỉ còn lại một đống đổ nát.
Nói như thế để thấy việc ĐTLA thảm bại và gần như đã trở lại với điểm xuất phát ban đầu không phải là nghịch lý.
11 điểm sau 11 trận đấu, chỉ hơn đội đứng thứ 13 (vị trí rớt hạng thẳng cánh) đúng 3 điểm, có thể đẩy họ lún sâu vào cuộc khủng hoảng và không thể không đặt ra câu hỏi là liệu ĐTLA có trụ lại được ở V-League cho tới mùa thứ 9 liên tiếp (kể từ 2003).

ĐT.LA (áo đỏ) đang lâm nguy, ảnh Quang Nhựt
Ngay cả triết lý là đội bóng phải đi tìm một phù thủy để duy trì truyền thống là ĐTLA không cần ngôi sao, chỉ cần một HLV tầm cỡ, mà vẫn khẳng định được vị thế cũng là phát súng tự bắn vào chân.
Từ lâu, người ta vẫn coi ĐTLA là đội bóng khôn ngoan, hóa ra không hẳn như thế. Sự lầm tưởng là bất cứ ai đã từng ‘dính líu” tới Mourinho cũng là một HLV xuất sắc, cho thấy họ đã ngộ nhận về khả năng của Ricardo Formosinho, cũng như cho thấy sự duy ý chí trong việc làm bóng đá.
Bây giờ thì ĐTLA sẽ phải trả lời câu hỏi là có trảm Ricardo hay không. Thành tích tồi tệ của ĐTLA qua 5 trận đấu ở V-League chỉ có 1 chiến thắng, và nghiệt ngã là chiến thắng ấy có nhiều nghi ngờ. Nó nói rằng họ cần phải chia tay với Ricardo, nếu không muốn trở về với vạch xuất phát là giải hạng Nhất.
Người lựa chọn Ricardo không phải là Calisto, ông chỉ là người môi giới, Người quyết định là bầu Thắng và cả Giám đốc Điều hành Phạm Phú Hòa.
Cứ cố chứng tỏ mình không sai, có thể cơ đồ bóng đá của ĐTLA sẽ chỉ còn lại một đống đổ nát.
Phạm Tấn