(TT&VH) - Cách đây 6 năm có lẻ (cũng là thời gian hưng thịnh nhất của HA.GL, rồi ĐT.LA ngay sau đó), khi văn hóa ra rạp chiếu bóng của người Việt Nam mới được đánh thức trở lại, người ta đã phải xếp hàng cả giờ để mua được cặp vé xem “Kẻ cắp gặp bà già” (anh em đạo diễn – biên kịch nhà Coen có tên là Ethan và Joel).
Bộ phim hài khá ăn khách khi ấy (có sự góp mặt của diễn viên nổi tiếng Tom Hanks, trong vai vị giáo sư với vẻ hào nhoáng, nhưng đầu óc lại rỗng tuếch) với những phân cảnh, tình huống trớ trêu giữa tên cướp và bà lão góa bụa (Irma Hall đóng). Có liên quan gì đến trận đấu ĐT.LA – HA.GL?
Trước đây, những bận đụng độ “Gạch” – “Gỗ” luôn rất ồn ào và thường tốn rất nhiều giấy mực. Chỉ là vào thời điểm hiện tại, thông tin về trận đấu trở nên… “rẻ” hơn và nói vui chứ bán được ít báo lắm. Nó đơn thuần chỉ là chuyện riêng giữa “Gạch” và “Gỗ”, bởi bên nào giành chiến thắng cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục V-League. “Vắng mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui”, câu nói của người xưa phần nào lột tả sự hẩm hiu của số phận “Gạch” và “Gỗ”. Chạnh lòng, nhưng nó là sự thật.

ĐTLA (áo đen) và HAGL đã sa sút rất nhiều
Hết thịnh rồi suy, đó là quy luật bất biến. HA.GL và ĐT.LA từng ngạo nghễ đứng trên đỉnh V-League, nhưng thời thế bây giờ không còn là của họ nữa. Các tên tuổi khác nổi lên và dễ dàng qua mặt họ. Đến như “đội bóng trẻ con” M.Nam Định, yếu và thiếu kiểu LS Thanh Hóa…, cũng có thể khuất phục ĐT.LA, thì than ôi thời oanh liệt nay còn đâu! HA.GL cũng từng là bại quân ở xứ Thanh và mới đây nhất, phải ngã ngửa ngay tại Pleiku, trước tân binh V-League V.NB mà miệng lẩm bẩm trách ông trời trút cơn mưa nặng hạt, khiến Kiatisak và các học trò không thể triển khai lối đánh.
Cho đến bây giờ, chuyện bầu Đức cao hứng tuyên bố thưởng đội 50 ngàn USD, nếu thắng ĐT.LA cách đây vài năm, sẽ vẫn là một điển tích. Rồi sự cố dàn đèn sân Long An (năm 2008), khiến trận đấu phải ngưng ở phút 65 (thời điểm ĐT.LA đang dẫn 1 – 0) và phải hủy bỏ kết quả, tổ chức đá lại. “Gỗ” nhanh nhảu ẵm chiến thắng, trước cơn tức tối của “Gạch”… Những ân oán giang hồ giữa 2 đại kình địch một thời của BĐVN, có viết nhiều kỳ, nhiều tập cũng không hết. Nhưng cái khó lúc này là sang tác đâu ra… điển tích mới, chương mới trong bối cảnh mà 2 đội bóng này đang bết bát?!
ĐT.LA và HA.GL vẫn thua nhiều hơn thắng, kể từ đầu mùa và đang chen chúc nhau ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Rõ là “Kẻ cắp gặp bà già” rồi nếu theo tiêu chí của bộ phim hài của Mỹ nói trên, hoặc không thì cũng “đôi lứa xứng đôi”.
Bộ phim hài khá ăn khách khi ấy (có sự góp mặt của diễn viên nổi tiếng Tom Hanks, trong vai vị giáo sư với vẻ hào nhoáng, nhưng đầu óc lại rỗng tuếch) với những phân cảnh, tình huống trớ trêu giữa tên cướp và bà lão góa bụa (Irma Hall đóng). Có liên quan gì đến trận đấu ĐT.LA – HA.GL?
Trước đây, những bận đụng độ “Gạch” – “Gỗ” luôn rất ồn ào và thường tốn rất nhiều giấy mực. Chỉ là vào thời điểm hiện tại, thông tin về trận đấu trở nên… “rẻ” hơn và nói vui chứ bán được ít báo lắm. Nó đơn thuần chỉ là chuyện riêng giữa “Gạch” và “Gỗ”, bởi bên nào giành chiến thắng cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục V-League. “Vắng mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui”, câu nói của người xưa phần nào lột tả sự hẩm hiu của số phận “Gạch” và “Gỗ”. Chạnh lòng, nhưng nó là sự thật.

ĐTLA (áo đen) và HAGL đã sa sút rất nhiều
Cho đến bây giờ, chuyện bầu Đức cao hứng tuyên bố thưởng đội 50 ngàn USD, nếu thắng ĐT.LA cách đây vài năm, sẽ vẫn là một điển tích. Rồi sự cố dàn đèn sân Long An (năm 2008), khiến trận đấu phải ngưng ở phút 65 (thời điểm ĐT.LA đang dẫn 1 – 0) và phải hủy bỏ kết quả, tổ chức đá lại. “Gỗ” nhanh nhảu ẵm chiến thắng, trước cơn tức tối của “Gạch”… Những ân oán giang hồ giữa 2 đại kình địch một thời của BĐVN, có viết nhiều kỳ, nhiều tập cũng không hết. Nhưng cái khó lúc này là sang tác đâu ra… điển tích mới, chương mới trong bối cảnh mà 2 đội bóng này đang bết bát?!
ĐT.LA và HA.GL vẫn thua nhiều hơn thắng, kể từ đầu mùa và đang chen chúc nhau ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Rõ là “Kẻ cắp gặp bà già” rồi nếu theo tiêu chí của bộ phim hài của Mỹ nói trên, hoặc không thì cũng “đôi lứa xứng đôi”.
T.H