V-League

Cô Tấm phải chết

25/04/2010 19:02 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Vòng 7, cả V-League choáng váng khi ông trùm V-League là SHB.ĐN bị đánh bại đến 5 bàn trắng trên sân Vinh. Ai cũng biết, hôm ấy các học trò của HLV Huỳnh Đức không người nào dám cầm bóng quá 5 giây vì sợ như thế có thể ăn cú song phi, hoặc cú vào bóng ác ý phải đến bệnh viện như chơi.

Những đôi chân giá trị tiền tỷ, chẳng ai dại gì căng ra đá với đội bóng nổi tiếng rắn lại đang bị đẩy vào thế chân tường. Què chân ai nuôi? Thế nên, cho dù buổi họp đấu pháp trước trận Huỳnh Đức đứng lên hiệu triệu học trò đừng sợ đá gấu, thậm chí bảo ai dám dũng cảm đáp trả lối chơi rắn của đối phương đưa tay lên, họ Lê chỉ nhận được những cái cúi đầu.


Tối đó khách sạn Giao Tế ở thành Vinh, người ta thấy không khí thê thảm chưa từng có của đội bóng sông Hàn. Họ không phục đối phương đã đành, mà tâm trạng còn hoang mang cùng cực khi lối chơi bạo lực đã lên ngôi.


Nhiều pha vào bóng thô bạo đang diễn ra tại V-League. Ảnh: Khang Thụy

Người ta đổ lỗi do áp lực thành tích đè nặng, nên các đội bất chấp tất cả để đá làm sao cho có thành tích khả quan, thế là vấn nạn bạo lực hoành hành. “Cái xấu” càng có đất nảy mầm khi trọng tài ngại rút thẻ, những chế tài với bóng đá bạo lực không đủ mạnh. Ngay cả trọng tài Võ Minh Trí, được coi cây còi số một hiện nay, vẫn phải chùn tay trên sân Vinh trong trận thầy trò Huỳnh Đức bị vùi dập.

Có thể thấy, sự lên ngôi của bóng đá xấu xí không chỉ ở trên sân, mà cả những chiêu thức ngoài sân, trong các mối quan hệ. Giữa ông chủ các đội bóng và HLV. Chỉ riêng chuyện Mai Đức Chung vì sao chia tay ở Gò Đậu, tiếp nối là XM.HP có chủ ý đưa ông Chung thay thế HLV Vương Tiến Dũng, đã nói lên tất cả cái sự bạc bẽo người ta giành cho các tướng. Một HLV bóp cổ trọng tài, lập tức bị xử nhanh, nặng bởi anh ta là một HLV vô danh. Nhưng, với ngôi sao Công Vinh, thì không thể thế bởi tự thân ngôi sao ở ta đã có đủ thứ bảo vệ. Ngay cả sau án của Vinh, cũng thấy có sự xấu chơi giữa hai Ban với nhau.

Thật tâm đắc với một đồng nghiệp già mới đây đã giật tít bài báo: “Bóng đá tàn nhẫn”. Cô Tấm truyện cổ tích sẽ được hồi sinh, kết thúc có hậu. Thực tế, cuối truyện cô cũng đã rất “ác”. Nhiều đội bóng cũng đã từng có lối chơi hiền lành, chân chất được coi là “cô Tấm” ở V-League, nhưng sau thời gian đã phải “láu cá” bởi không sẽ rất thiệt, thậm chí phải nhận những cái chết cay đắng!

HỮU QUÝ

Theo thông tin riêng tôi có được, Hải Phòng đã tính đến chuyện đưa tôi lên thay HLV Vương Tiến Dũng ngay sau vòng 9 nếu đội chơi không tốt. Tôi và anh Dũng là bạn bè thân thiết, tôi mà lên thay anh ấy ở Hải Phòng thì lại mang tiếng là cướp cơm của bạn. Hải Phòng trả tôi 50 triệu một tháng, giả sử nếu họ trả 100 triệu tôi cũng từ chối nếu bị ép phải lên thay anh Dũng. Thà thất nghiệp còn hơn chịu tiếng tranh việc của bạn bè”- hẳn bạn cũng nhói lòng trước lời trần tình của HLV Mai Đức Chung?

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm