V-League

M.NĐ - HP.HN 1 - 0: Thành Nam nối tiếp những ngày vui

19/04/2010 08:37 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thi đấu quyết tâm và có đường nét hơn hẳn HP.HN, nhưng M.NĐ phải chờ tới phút 90 mới có được bàn thắng mở tỷ số và cũng là bàn quyết định, giúp thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo xác lập thành tích thắng 3 trận liên tiếp trên sân nhà (1 trận thắng V.NB ở Cúp QG).

Không có Danh Ngọc vì án treo giò, M.NĐ xuất trận với bộ đôi lão tướng Lương Phúc - Trung Kiên trên hàng công, còn ở tuyến dưới, Văn Thuận được kéo vào chơi cặp trung vệ với Chinedu, còn Văn Duyệt được đẩy sang cánh trái, nhường lại vị trí ở hành lang phải cho Sỹ Vinh. Với đội hình có phần chắp vá như vậy, ít ai nghĩ M.NĐ có thể tạo dựng thế trận ngang ngửa trước HP.HN được đánh giá cao hơn về lý thuyết.

Tuy nhiên, chỉ sau ít phút bóng lăn, HP.HN đã lộ rõ nhược điểm của một đội bong chơi thiếu bản sắc, chiến thuật không ra phòng thủ cũng chẳng phải tấn công. Vì thế, cho dù HP.HN đã có 2 cơ hội rất tốt để ghi bàn ở phút 32 và 34 (song cả Đức Thắng và Thành Trung đều không tận dụng thành công), nhưng nếu xét về diễn biến thực tế trên sân thì M.NĐ mới là đội chơi hay hơn, gắn bó hơn.


 M. Nam Định đã có hy vọng “thoát hiểm”

Nếu trên hàng tấn công M.NĐ không phải là tiền đạo “chân gỗ” Okoro thì việc tìm lối vào khung thành thủ môn Viết Nam không trở nên gian nan đến như vậy với đội chủ nhà. Trong cả vai trò “chim mồi” cũng như mũi nhọn săn bàn, Okoro đều không hoàn thành nhiệm vụ, và chính tiền đạo này còn bỏ lỡ một cơ hội mười mươi ở phút 67, khi Okoro khống chế hỏng đường chuyền dọn cỗ từ cánh trái của Văn Duyệt. Và 3 phút sau, lại là Okoro dứt điểm trúng vào cột dọc sau một pha kiến tạo cũng rất thuận lợi của đồng đội từ cánh phải.

Suốt cả 45 phút hiệp 2, quả bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân HP.HN. Do tuyến giữa HP.HN không làm nổi nhiệm vụ cầm bóng nên cặp tiền đạo Eduardo-Timothy gần như chỉ biết chạy không, hoặc nếu có bóng thì cũng là ở tư thế rất khó khăn. Mọi sự điều chỉnh của HLV Nguyễn Thành Vinh ở hiệp này, như đưa Đình Hưng, Xuân Thành hay Phan Lê Isaac vào sân đều không phát huy hiệu quả. Cầu thủ được kỳ vọng nhất của HP.HN là Thành Trung thì mất tích giữa vòng vây của các hậu vệ M.NĐ và gần như không để lại dấu ấn nào.

Sau rất nhiều cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ, cuối cùng M.NĐ cũng có được bàn thắng mở tỷ số vào đúng phút 90, khi tiền vệ Gaspard xuất hiện ngay rìa vòng cấm, đón đường phạt góc bên cánh phải rồi tung ra cú vôlê cực hiểm vào góc gần khiến thủ môn Viết Nam chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng. Kết quả này có phần hơi nghiệt ngã với HP.HN, nhưng lại rất xứng đáng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ M.NĐ. Thêm 1 trận thắng nữa, hy vọng thoát hiểm bắt đầu le lói trở lại với M.NĐ, và thành Nam đang nối tiếp những ngày vui.

* Bàn thắng: Gaspard 90’

H.Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm