Nhưng, “thằng Em nay đã lớn rồi”, đó là lời tán thưởng của CĐV Đồng Tháp. Trước đó không lâu, Được Em cũng là tác nhân gián tiếp trong bàn thắng quân bình tỷ số 1 - 1, bằng cú đá phạt hàng rào lái trái bóng tìm đúng cái đầu của Văn Ngân. Sẽ là một ngày của riêng Được Em, nếu trận đấu đó TĐCS.ĐT giành trọn 3 điểm. Tiếc rằng, TĐCS.ĐT lại bị gỡ hòa 2 - 2 vào phút đấu bù, thời điểm mà “nhạc trưởng” Lương Văn Được Em vừa mới rời sân.
1. Đây không phải là lần đầu tiên, Được Em ghi những bàn thắng quan trọng và thực hiện các đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội, trước sự chứng kiến của hàng chục ngàn người hâm mộ Đồng Tháp. Trận đấu với V.NB (vòng 3, V-League 2010), tiền vệ có cái chân trái rất khéo này đã ghi tới 3 bàn thắng, giúp TĐCS.ĐT vùi dập những vị lữ khách với tỷ số đậm đà 5 - 2. Cho đến thời điểm này, sau nửa thập niên chơi bóng đỉnh cao, đó mới là hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của Lương Văn Được Em. Đã có thứ gì đó tác động, để một cầu thủ có tiếng là lười di chuyển, lại bị tiền sử đau dạ dày, lột xác?! Được Em giải thích rằng, chính HLV Phạm Công Lộc đã lại là người “tìm” ra anh lần thứ 2, khi để mình đá khá tự do ở hàng tiền vệ, có thể làm gì đó tùy thích, miễn là thấy hợp lý.

Bàn thắng ở phút 42 của Được Em (17 - CS.ĐT) vào lưới V.NB. Ảnh: Dương Thu“
|
HLV trưởng TĐCS.ĐT, Phạm Công Lộc: “Thanh Bình, rồi Timothy ra đi, Được Em có cơ hội đá chính nhiều hơn. Vì tự ái nghề nghiệp, Được Em đã nỗ lực không ngừng, để khẳng định mình. Tôi ghi nhận những tiến bộ của Được Em và bây giờ, cậu ấy là một phần không thể thiếu của đội bóng. Với HLV Calisto, tôi hy vọng Được Em sẽ được trao cơ hội”. |
Việc sắp xếp và gí cho một thiên chức cụ thể trên sân, là khởi nguồn của mọi nguyên nhân, như Được Em khẳng định. Không còn Timothy, Được Em phải chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn cùng Samson. Được ra sân nhiều hơn, cảm giác bóng đương nhiên tốt hơn và bàn thắng sẽ tự nhiên đến, với một cầu thủ có phẩm chất như Được Em. Các pha ghi bàn liên tiếp, ở mọi tư thế, Được Em phải là cầu thủ rất “sát bóng”. 5 bàn/8 trận, Lương Văn Được Em đang là chân sút nội tốt nhất - nhì V-League 2010, qua mặt cả Công Vinh, Việt Thắng, Quang Hải, Sỹ Mạnh (các tiền đạo đang thuộc biên chế ĐTVN), và chỉ thua “gà son” Đình Tùng của LS.TH 1 bàn…
Động tác tiếp bóng, nhắp - nhả đánh lừa đối phương và cái chân trái kỳ ảo, Được Em có thể làm mọi thứ khi có bóng. Thường xuyên đó là đường chuyền, dạng một phát ăn ngay, nhưng Được Em cũng có thể dứt điểm, nếu có khoảng trống. Cú quăng mu khiến thủ môn SLNA phải bay người hết cỡ để đẩy bóng, đầu hiệp 1 trận đấu TĐCS.ĐT – SLNA, là một đòn cảnh báo. Được Em sở phẩm chất của một cầu thủ tấn công có hạng, và đã được kiểm chứng.
2. Cuộc đối đầu TĐCS.ĐT - SLNA ở Cao Lãnh, cuối tuần trước, có sự chứng kiến của HLV trưởng ĐTVN, Henrique Calisto. Không biết Được Em có ý thức sự có mặt của ông thầy người “Bồ” hay không, mà anh đã chơi như thể lên đồng?! Đây không phải là lần đầu tiên HLV Calisto xem TĐCS.ĐT của Được Em thi đấu và rõ ràng, sự hiện diện của ông “Tô” không phải là chất xúc tác. Ngồi ở hàng ghế khán đài VIP, ông “Tô” liên tục mở sổ ghi ghi - chép chép, sau những tình huống như thế. Khi Được Em rời sân, vào cuối trận, HLV Calisto mới ra về.
Thuyền trưởng xứ Iberia đã không phí phạm một buổi chiều cuối tuần “vi hành” về tận Đồng Tháp. Một cái tên nữa được ấn định, trong kế hoạch tập trung ĐTQG của HLV Calisto tới đây, và nếu có, nó phải là Lương Văn Được Em, cầu thủ sáng nhất nhì của TĐCS.ĐT lúc này (cạnh đội trưởng Tấn Trường, thủ môn cũng có thâm niên ăn cơm các ĐTQG).
Sớm nhất, đó là trận đấu giao hữu giữa ĐTVN với Eintracht Frankfurt (Đức), tại Mỹ Đình, vào trung tuần tháng 5 tới đây, Được Em sẽ có cơ hội. Và nếu muộn hơn, là kế hoạch tập trung cho AFF Cup (giải đấu mà ĐTVN sẽ tham dự với tư cách nhà đương kim vô địch), nếu Được Em vẫn tiếp tục giữ được lửa nhiệt huyết và phong độ chói sáng.
|
Sa Đéc là địa phương đi đầu trong việc đóng góp những nhân tài cho bóng đá Đồng Tháp. Có thể kể đến Lại Hồng Vân, Phạm Anh Tuấn, Trần Công Minh và đương kim HLV trưởng Phạm Công Lộc bây giờ̀... Được Em là một trong không nhiều cầu thủ gốc Hồng Ngự, trụ lại và tỏa sáng trong màu áo đội bóng quê hương. Đó hẳn phải là niềm tự hào lớn lao. |