(TT&VH) - HPHN nếu có dẫn tới 3-4 bàn, thì tỉ số ấy vẫn cứ mong manh. Thế nên, khi Timothy đã sút tung lưới đội bóng cũ 2 lần, thì đội hình có tới 7 cầu thủ chuyên sâu phòng ngự càng co cụm lại trong suốt hiệp hai, để Đồng Tháp chỉ thiếu may mắn mới không có được 1 điểm ra về.
Mấy nữ CĐV, là người thân của mấy nhân vật VIP ở HPHN trước khi rời sân đã cất giọng động viên, rằng lần sau nhớ đá cao hơn chút, chứ thót tim quá. Còn các nam CĐV nhăn mặt với thứ bóng đá thận trọng và khá nhút nhát ấy.
Thứ bóng đá xấu xí ấy thực ra đã ăn sâu vào máu của HPHN thời HLV Thành Vinh. Và hôm qua, khi HPHN mất nguyên cả cặp trung vệ, họ còn bố trí hàng thủ với 5 mắt xích. Minh Đức và Phồng Quang Trung được bọc lót bởi Trần Lê Martins, và 2 cánh là Đình Hưng và Hải Nam hầu như không bước qua vạch giữa sân. 3 tiền vệ trung tâm chỉ có Văn Vinh đôi lúc dâng cao, phối hợp với các tiền đạo, còn Phan Lê Issac và Đức Thắng chỉ lo thủ. Cặp tiền đạo Timothy và Eduardo chỉ chờ bóng dài phản công.

Timothy ăn mừng khi lần đầu lập công cho HPHN
Chơi khá đơn giản và nhạt, nhưng HPHN lại có nhiều cơ hội hơn trong hiệp một, vì Timothy đã được tiếp sức bởi trời mưa phùn sân trơn, nên càng khỏe, càn lướt cả hàng thủ của Đồng Tháp. Có Eduardo đá cặp cũng là một sự trợ giúp, khi Đồng Tháp phải lo phong tỏa cả 2 chứ không tổ chức quây chặt được “bò mộng”. Eduardo sau một pha đối gôn, không thắng nổi Tấn Trường, đã đánh đầu chiến thuật sau quả sút phạt của trung vệ U23 VN Minh Đức, để Timothy băng vào đánh đầu tầm thấp, mở tỉ số.
Như có cảm hứng khi gặp đội bóng cũ, Timothy cày ải cả 90 phút và có mặt đúng vị trí để dứt điểm. Pha xuống biên rồi chuyền ngược trở ra ngay đầu hiệp hai của Văn Vinh đã được Timothy tận dụng với cú đệm lòng góc hẹp.
Trong khi ấy, tiền đạo số 1 của Đồng Tháp, Samson, người đã tỏa sáng rực rỡ từ đầu mùa, lại bị đeo bám, thường xuyên phải di chuyển rộng. Samson chỉ kịp lên tiếng trong một pha phạt góc, sút nhanh ở cự ly 6m, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1.
Đồng Tháp hôm qua không tấn công chỉ bằng Samson mà họ chơi rất đường nét, có hồn với sự đồng đều của các vị trí, luôn thoải mái cầm bóng phối hợp ở phạm vi hẹp mở sang 2 biên. Đứng trước chủ nhà tử thủ, họ đã tạo ra khá nhiều cơ hội theo phương cách này, chỉ tiếc là Văn Nghĩa, người vào sân từ băng ghế dự bị, đá ở hành lang phải, đã phung phí rất nhiều cơ hội từng không dưới 3 cú sút chéo góc, trong đó có cả gôn trống.
HPHN đã thắng, nhưng không hoàn toàn là của đẳng cấp, không phải của sự thực dụng, mà nhờ khá nhiều sự may mắn.
* Bàn thắng: Timothy 29’ & 46’ – Samson 49’
Mấy nữ CĐV, là người thân của mấy nhân vật VIP ở HPHN trước khi rời sân đã cất giọng động viên, rằng lần sau nhớ đá cao hơn chút, chứ thót tim quá. Còn các nam CĐV nhăn mặt với thứ bóng đá thận trọng và khá nhút nhát ấy.
Thứ bóng đá xấu xí ấy thực ra đã ăn sâu vào máu của HPHN thời HLV Thành Vinh. Và hôm qua, khi HPHN mất nguyên cả cặp trung vệ, họ còn bố trí hàng thủ với 5 mắt xích. Minh Đức và Phồng Quang Trung được bọc lót bởi Trần Lê Martins, và 2 cánh là Đình Hưng và Hải Nam hầu như không bước qua vạch giữa sân. 3 tiền vệ trung tâm chỉ có Văn Vinh đôi lúc dâng cao, phối hợp với các tiền đạo, còn Phan Lê Issac và Đức Thắng chỉ lo thủ. Cặp tiền đạo Timothy và Eduardo chỉ chờ bóng dài phản công.

Timothy ăn mừng khi lần đầu lập công cho HPHN
Như có cảm hứng khi gặp đội bóng cũ, Timothy cày ải cả 90 phút và có mặt đúng vị trí để dứt điểm. Pha xuống biên rồi chuyền ngược trở ra ngay đầu hiệp hai của Văn Vinh đã được Timothy tận dụng với cú đệm lòng góc hẹp.
Trong khi ấy, tiền đạo số 1 của Đồng Tháp, Samson, người đã tỏa sáng rực rỡ từ đầu mùa, lại bị đeo bám, thường xuyên phải di chuyển rộng. Samson chỉ kịp lên tiếng trong một pha phạt góc, sút nhanh ở cự ly 6m, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1.
Đồng Tháp hôm qua không tấn công chỉ bằng Samson mà họ chơi rất đường nét, có hồn với sự đồng đều của các vị trí, luôn thoải mái cầm bóng phối hợp ở phạm vi hẹp mở sang 2 biên. Đứng trước chủ nhà tử thủ, họ đã tạo ra khá nhiều cơ hội theo phương cách này, chỉ tiếc là Văn Nghĩa, người vào sân từ băng ghế dự bị, đá ở hành lang phải, đã phung phí rất nhiều cơ hội từng không dưới 3 cú sút chéo góc, trong đó có cả gôn trống.
HPHN đã thắng, nhưng không hoàn toàn là của đẳng cấp, không phải của sự thực dụng, mà nhờ khá nhiều sự may mắn.
* Bàn thắng: Timothy 29’ & 46’ – Samson 49’
Phong Vũ