Sỹ Cường kìa, thưa HLV Calisto!

Thứ Năm, 01/04/2010 12:12 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Nếu xem Sỹ Cường chơi bóng 1 lần ở mùa này, có thể điền tên anh trong cuốn sổ những cầu thủ có khả năng khoác áo đội tuyển. Xem thêm một lần nữa, có thể nghĩ tới ngay việc trao cho anh một cơ hội ở trận đấu gần nhất của đội tuyển (gặp Frankfurt).

Có thể pha dứt điểm vào gôn trống của Công Vinh không thành bàn (chỉ trúng xà ngang) và cú đá bồi của chính Sỹ Cường sau đó đã làm rung “bàn thờ” khung thành của Đồng Tháp, thì cú sục bóng của “số 8” qua đầu cả hàng thủ, đúng tầm Francois Endene băng xuống phá bẫy việt vị vẫn cứ đáng xem đi xem lại rất nhiều lần.

Cho tới lúc này, người phối hợp hay nhất với Francois ở HN T&T không phải Công Vinh, càng không phải Benecio, mà chính là Sỹ Cường. Ở trận thắng 5-1 trước Khánh Hòa, Sỹ Cường chơi như một cầu thủ tự do cùng với Francois có xu hướng lùi xuống, liên tục đập tường 1-2, tạo nên các pha đánh vỗ mặt.

Nếu như Francois và Công Vinh, 2 cầu thủ có kỹ năng cài người hàng đầu khi tranh chấp tay đôi ở HN T&T, thì Cường lại sử dụng sức rướn và khả năng kiểm soát bóng ở tốc độ cao để giải thoát cho chính mình, và một hình ảnh rất quen thuộc, là bóng sau đó vẫn trong chân của anh.

Đôi lúc, Cường làm thay công việc của Hồng Minh trong nhiệm vụ thu hồi bóng, cầm nhịp, và cũng không thiếu những trận đấu, anh gánh vác thay Benecio vai trò của một người tung ra những đường chuyền cuối cùng. Thậm chí, sự đa năng có thể giúp Cường chơi tốt cả khi HLV yêu cầu anh chơi ở 2 cánh, tạt bóng hay xỉa nách hàng thủ đối phương bằng cả chân trái cũng như chân phải.

Khi các tiền vệ mờ nhạt

Khi tiền vệ Duy Quang không thể tròn vai ở HAGL, nơi chỉ toàn các tiền vệ làng nhàng; khi Tấn Tài phải vất vả để sắm vai đầu tàu ở Khánh Hòa, nơi còn lại toàn các cầu thủ trẻ, khi Minh Phương chỉ còn đủ sức để chọn trận mà chơi, và khi Tài Em hiện là cái bóng của chính anh (vì bệnh tật và chấn thương), thì Sỹ Cường đang là tiền vệ nội có phong độ tốt nhất của BĐVN hiện thời.


Sỹ Cường đang tỏa sáng hơn bất cứ ngôi sao nào ở HN T&T

HLV Calisto sau 2 năm cai quản ĐTQG thường xây dựng và tuyển chọn lực lượng theo một trong các tiêu chí, là chọn người phù hợp với lối chơi Latin. Sỹ Cường có thể là một mắt xích lý tưởng, dù cho nếu đòi hỏi anh phải là một đầu tàu ở đẳng cấp đội tuyển thì chưa.

Năm 2003, khi Alfred Riedl cầm quân, Sỹ Cường cũng đã nằm trong số các tiền vệ của đội hình dự tuyển U23. Cường không có một vị trí chính thức một phần vì ở thời điểm đó, anh không “đánh bại” được Quốc Vượng, Hữu Thắng, Tài Em, Minh Phương, và phần khác, lối chơi của ông thày người Áo không phải là sàn diễn cho một cầu thủ như Sỹ Cường.

Từ 100 triệu tới 3 tỉ đồng

Khi Sỹ Cường rời HN ACB sang HPHN năm cuối năm 2006 với hợp đồng 3 năm, Cường có giá 450 triệu. Chuyển sang HN T&T đầu mùa 2008, Cường chỉ được lót tay 100 triệu, rồi sau đấy người ta mới nghĩ lại và dúi cho anh thêm 50 triệu nữa. Ở HN T&T ngày ấy, có lẽ Cường thuộc diện “rẻ” nhất.

Thực ra, nói đến những chi tiết về tài chính chỉ để cho thấy góc độ chuyên môn của Sỹ Cường. Ở HPHN, Cường đã không được chơi và đôi lúc cũng không muốn nỗ lực để chứng tỏ, dù người đưa anh về đó là một HLV Cường rất vị nể, ông Vương Tiến Dũng.

Cường cũng không phải là một người đặt vai trò của đồng tiền làm trung tâm của vạn vật. Khi tái ký hợp đồng với HN T&T đầu mùa này, điều thôi thúc nhất là để mua được 1 căn nhà ở Hà Nội để đưa bố của anh từ Thanh Hóa ra Hà Nội cho thuận tiện công việc chữa một căn bệnh nan y.

Vì lẽ ấy Cường đã không cân đo mà chấp nhận lời đề nghị 3 tỉ cho hơn 3 năm hợp đồng từ phía HN T&T, trong khi có rất nhiều những trường hợp khác, giờ chỉ dự bị hoặc ngồi khán đài sân Hàng Đẫy mỗi cuối tuần, còn nhận tiền lót tay cao hơn.  

Từ đầu mùa tới giờ, ông Calisto rất ít khi xem ở sân Hàng Đẫy. Nhưng nếu ông Tô có nhờ trợ lý Phan Thanh Hùng tìm hộ quân cho đội tuyển tới đây, chắc chắn sẽ có Sỹ Cường.  

Phạm Tấn

Sỹ Cường chỉ đứng sau Francois trong danh sách những người ghi bàn cho HN T&T sau 6 vòng, với 3 bàn thắng (chỉ kém đồng đội 1 bàn). Các bàn thắng của Sỹ Cường thường được ghi trong vòng cấm, cho thấy khả năng chọn vị trí và di chuyển của anh rất nhạy cảm.


0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Ờ..ờ... dật tít cũng được, bắt mắt người xem! Nội dung mới, có chuyên môn bóng đá.
Mạnh Tùng  (conifer1974@yahoo.com) (12:12 02/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hi! Ủng hộ ý kiến Phạm Tấn! Trung tâm hàng tiền vệ của đt VN đang vừa mỏng manh,vừa kém tinh tế,mềm mại,nên cần bổ sung 1 cầu thủ giống như Sỉ Cường!
QuanHN  (Phanquan_sony@yahoo.com) (10:19 02/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
phạm tấn lúc nào cũng chuẩn k cần chỉnh
thảo vy  (hoaxuongrong0900@yahoo.com.vn) (05:09 01/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Anh Tấn ơi! sự nhìn nhận của anh là hoàn toàn chính xác.Thật không công bằng nếu ông Tô không đoái hoài gì tới Cường "cua' bởi hơn lúc nào hết Cường đã thực sự trưởng thành cả về chuyên môn lẫn tư cách. Em từng là đồng đội của Cường ở đội trẻ của HN nên hiểu rõ những điểm mạnh của cậu ấy.Chắc chắn sau bài này của anh, MQ sẽ làm thêm bài nữa về "Cương Sỹ Cào".hihi Thank anh Tấn.
MQ  (scholes_mq0307@yahoo.com) (01:32 01/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi rất đồng tình với tác giả PT. Hôm gặp CS.ĐT, bên phía HN T&T chỉ có Cao Sỹ Cường là thi đấu nổi bật nhất. Anh chạy rất khỏe và tỏ ra là một cầu thủ cực kỳ nguy hiểm. Một tiền vệ rất đáng để thầy "Tô" triệu tập vào ĐTQG sắp tới.
Nguyễn Trường Chinh  (truongchinhsmdt1505@gmail.com) (01:29 01/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chuẩn
ha  (Hauneti@gmail.com) (01:13 01/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 5:57:27 AM
@Ngô Tuấn: Nói ít thôi, để thời gian mà thưởng thức trận đấu đi bạn! Xin chúc mừng Barca và Pep với danh hiệu thứ 14, nhưng thật sự là cảm thấy buồn và bất công cho Bielsa. Ông là 1 HLV đáng kính...
HLV - 5/26/2012 6:29:56 AM
Bây giờ mà mới có bài này thì muộn quá rồi. Nhà báo chạy nhanh sang Ba Lan hoặc Ukraine xem có viết được cái gì không?
The Blues - 5/25/2012 11:40:19 PM
Vì những tờ như Sun mà đội Anh khó mà vô địch được.
Thang Lee - 5/25/2012 11:17:55 PM
Các đội bóng của Anh đều biết cách để nâng tầm thương hiệu của mình cả mà. Ví dụ như Chelsea hay Man City. Chỉ trong một năm họ đã thu hút bao nhiều CĐV mới đến với mình, logo xuất hiện khắp nơi. 2...
type - 5/25/2012 11:01:38 PM
MC đã có đủ cầu thủ chất lượng nhưng nhiều khi trong những trận đấu đen đủi không thể có bàn thắng, nên cần 1 kịch sĩ để có thể kiếm pen hoặc kiếm thẻ cho đối phương chăng.