Trương “Huế” đã cười

Thứ Tư, 31/03/2010 15:09 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Bầu Đức vì mến tài Văn Trương, đã bỏ tiền cưu mang hậu vệ Cố đô khi anh đang cù bơ cù bất vì VFF chưa giảm án. Bầu Đức có niềm tin Văn Trương sẽ  không phụ lòng ông…

Bạc bẽo


Văn Trương không giống như các cầu thủ trót nhúng chàm tại SEA Gamess 2005. Anh không được CLB gốc của mình cưu mang, không được tập luyện trong quãng thời gian hơn 3 năm thụ án. Và việc hầu như không nhận được nhận đồng trợ cấp nào càng  khiến Trương “Huế” chua chát.


Thời điểm ấy, mỗi lần có việc vượt đèo Hải Vân từ Đà Nẵng, lại nghe các sếp Sở TDTT TT-H cũ phàn nàn “lâu lắm rồi Trương nó không chịu xuống sân Tự do tập”. Lòng tự nhủ, với cách ứng xử lạnh lùng như thế thì cũng chẳng trách Trương không mặn mà với bóng đá cố hương, huống gì lúc đó cầu thủ này đang chấn thương nặng, đặc biệt là tinh thần.

Cái  đầu gối phải bị vỡ và dứt dây chằng đã khiến Trương “Huế” có lúc tính giải nghệ. Rất may, bầu Đức đã dang tay ra đón hậu vệ này lên Pleiku. Suốt năm 2008, trong khi chờ giảm án, Trương không dám tập nặng. Bầu Đức sẵn sàng bỏ tiền để cứu cái chân của Trương với một chuyến mổ gối ở Singapore hay Thái Lan, nhưng thời điểm ấy luật pháp không cho Trương được phép xuất ngoại. Thế rồi, cậu phải ra Hà Nội mổ.


Trương bảo mình giống Quốc Vượng, khi thời gian trở lại sân cỏ đã lâu hơn Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm, Bật Hiếu, lại gặp phải chấn thương hành hạ. “4 năm trời trong hoàn cảnh thế, tôi thực sự có lúc bế tắc, và tự hỏi liệu mình có còn khả năng chơi bóng được nữa hay không”.


Cuộc chiến với bản thân


Tất cả những cầu thủ sau khi được xoá án  đều gặp những vấn đề như nhau ở ngày trở lại. Ngoài áp lực với mọi người, nhất là những ai đã dang tay cưu mang, họ còn phải đối diện với áp lực nội tại. “Năm ngoái Hoàng Anh quyết tâm vô địch. Ai cũng tự tin khi bóng chưa lăn. Riêng cá nhân, tôi nợ ân nghĩa bầu Đức. Ông rất thương tôi, đến tận bây giờ cũng vậy. Vì thế, tôi luôn bị ám ảnh phải làm sao để không phụ lòng ông. Và càng cố gắng, tôi càng bất lực vì vết thương ở cái chân phải không còn nghe theo ý muốn của mình. Trong 20 trận chơi ở mùa giải 2009, thời gian đầu tôi đã cắn răng chịu đau để chạy, thử cầm bóng đột phá nhiều hơn. Rốt cục, chỉ đổi lại thất vọng. Chấn thương thường đi liền với thể lực không đảm bảo. Tôi đã 27 tuổi, sự phục hồi không dễ trong tình trạng ấy. Tôi đâm ra sợ khi có bóng, sợ những tiếng chê trách từ khán đài. Và rồi, phản xạ khi được xỏ giày ra sân là cố gắng chơi sao cho tròn vai. Trận nào chơi tạm tròn vai thôi, đấy cũng là một niềm hạnh phúc rất lớn với tôi”, Trương tâm sự.



 Văn Trương (trái) sau gần 2 năm mới tìm lại được chút tự tin khi chơi bóng

Tất nhiên, tình hình sức khoẻ và chấn thương của Trương “Huế” đầu mùa giải 2009 không ổn thế nào, bầu Đức và đồng đội cũng biết. Có thể Trương sẽ được ngồi trên băng ghế để dưỡng thương thời gian nữa, nếu không có biến cố xảy ra. “Trận thua Đồng Tháp 0-3 quá bất ngờ, quá sốc với toàn đội. Nó đã khiến không khí vô cùng ngột ngạt. Vòng 2, tôi đã chủ động xin phép bầu Đức ra sân gặp TPHCM, ông đồng ý. Đội tiếp tục thua, hôm ấy tôi chơi dở. Đấy là quyết định không phải sáng suốt của tôi”.

Tôi hỏi Trương phải chăng do một chuỗi thời gian quá  dài chìm sâu vào bế tắc khi không tìm được phong độ thời đỉnh cao, đã khiến người ta thấy một Văn Trương lầm lỳ hơn, nóng nảy hơn. Bằng chứng, ở giải tập huấn đầu mùa anh đã có hành vi không đẹp với trọng tài. Hay ngay trận ra quân đã phải nhận thẻ đỏ ở Nha Trang, khi đụng tay chân với cầu thủ K.Khánh Hoà. Trương im lặng một lát rồi nói. “Đấy là những hành động không đẹp, tôi cũng rất ân hận sau đó. Đấy là khoảnh khắc tôi đã không kiểm soát được ức chế dồn nén trong thời gian lâu đến thế. Những ai lâm vào hoàn cảnh như tôi mới hiểu được”.


Thăng hoa


Mùa giải này HA.GL lại khởi động ì ạch, áp lực lại đề nén toàn đội, ám ảnh “ta vô dụng” như mùa bóng cũ lại ùa về với Văn Trương hàng tuần. “Trận đấu với Xi Măng. Hải Phòng đối với chúng tôi vô cùng quan trọng. Nếu thua, sẽ là thảm hoạ. Riêng tôi, trách nhiệm càng nặng nề khi là đội trưởng, do Việt Cường không thể ra sân. Tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ toả sáng trong trận này, chỉ tự nhủ mình cắn răng mà chạy nhiều hơn. Ngay cả tình huống sút phạt ghi được bàn thắng, đồng đội ăn mừng rồi tôi cũng  không tin. Cảm giác lúc đó như nghẹt thở vì mừng, vì tủi thân. Từ ngày lên Gia Lai tôi mới có trận đấu thành công như vậy, ghi một bàn và một đường chuyền thành bàn. Đồng đội ai cũng mừng cho tôi. Tối hôm đó, tôi không thể chợp mắt. Điện thoại liên tục reo, mọi người gọi để chúc mừng. Tiếc bầu Đức lúc ấy bận đi công tác nước ngoài, nên không cùng chia sẻ với tôi trực tiếp được. Nhưng ông đã rất vui”.


Văn Trương bảo rằng, chính bàn thằng có phần “rùa”  vào lưới XM.HP, do lỗi của thủ môn Quang Huy cùng những phút còn lại chơi ấn tượng, đã mang lại niềm tin rất lớn cho anh. “Nói ra thì có vẻ ba hoa nhưng khi đội tôi được hưởng quả đá phạt trong trận gặp Bình Dương ở phút 36, cũng góc sút như gặp Hải Phòng, nhưng cự ly gần hơn, tôi linh cảm sẽ sút phạt thành công. Những năm tháng gần đây, biết mình không đủ thể lực vì chấn thương, tôi đã chú trọng sút phạt nhiều hơn. Tôi nghĩ đấy là cách thức tốt nhất để có thể bù lấp được hạn chế của mình. Vì khi anh sút phạt ghi bàn, nó thay đổi cục diện trận đấu. Tôi tiến bộ nhanh về kỹ năng sút phạt, nên cùng với Sakda và Elvado luôn được tín nhiệm đảm trách những quả phạt cho đội”. Quả thật, nhìn cú ra chân quá đẳng cấp làm tung lưới B.BD chiều thứ Hai trên cao Nguyên, đấy mới là Trương “Huế’!


Những ngôi sao từng đầu quân cho bầu Đức, đều có những số phận đặc biệt. Nhìn lại, ông Đức đã từng trao gửi niềm  tin rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng làm cho ông vui, thậm chí cả nỗi thất vọng, ở nhiều phương diện khác nhau. Như Việt Thắng,  Thonglao, Agostinho, Kesley, Thành Bình, Lee Nguyễn. Ông Đức nhập quốc tịch cho Nirut, Sakda, nhưng tầm ảnh hưởng của hai gương mặt này vẫn không được như kỳ vọng. Văn Trương tưởng cũng thế. Nhưng với sự hồi sinh ở hai trận đấu gần đây, trong gian đoạn cực kỳ khó khăn của HA.GL, đối thủ lại mạnh, hẳn bầu Đức đã bắt đầu nhẹ lòng với thương vụ mua Trương “Huế”.

Với  đời đá bóng chuyên nghiệp, có những khoảnh khắc thăng hoa, hoặc một trận đấu bừng sáng, đã thay đổi cả một số phận con người. Với Văn Trương cũng vậy. Anh đã từng chạm đến đỉnh cao phong độ, đường thăng tiến mở toang. Thế nhưng, sai lầm của tuổi trẻ đã khiến anh phải trả giá quá đắt, di chứng để lại quá lớn.


Chưa thể khẳng định Trương  “Huế’ đã trở lại là chính mình. Nhưng ít ra, thành công trong hai trận đấu gần đây đã giúp anh có niềm tin về  bản thân cũng như tin vào sự nghiệp đá bóng phía trước có thể gặt hái thành tựu, ở độ tuổi 28.


NGỌC HÒA

“Đây là thời gian hạnh phúc nhất với tôi kể từ ngày được trở lại sân cỏ. Nó cho tôi niềm tin vẫn có thể chơi bóng tốt như trước. Thú thực, tôi đã rất hoang mang về khả năng của mình sau khi lên Gia Lai trong tình trạng chấn thương nặng”. Văn Trương


0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Người Huế trước này giớ sống có tình lắm, Trương à, mình mừng cho cậu, cố lên nhé, mình luôn ủng hộ cậu
Huế Thương  (huyhong@hotmail.com) (07:21 31/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Vòng 2, tôi đã chủ động xin phép bầu Đức ra sân gặp TPHCM, ông đồng ý. " Câu nói này nếu là đúng thì cho thấy rõ nội tình của HAGL
thanh  (gone_with_the_memory@yahoo.com) (04:24 31/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 5:57:27 AM
@Ngô Tuấn: Nói ít thôi, để thời gian mà thưởng thức trận đấu đi bạn! Xin chúc mừng Barca và Pep với danh hiệu thứ 14, nhưng thật sự là cảm thấy buồn và bất công cho Bielsa. Ông là 1 HLV đáng kính...
HLV - 5/26/2012 6:29:56 AM
Bây giờ mà mới có bài này thì muộn quá rồi. Nhà báo chạy nhanh sang Ba Lan hoặc Ukraine xem có viết được cái gì không?
The Blues - 5/25/2012 11:40:19 PM
Vì những tờ như Sun mà đội Anh khó mà vô địch được.
Thang Lee - 5/25/2012 11:17:55 PM
Các đội bóng của Anh đều biết cách để nâng tầm thương hiệu của mình cả mà. Ví dụ như Chelsea hay Man City. Chỉ trong một năm họ đã thu hút bao nhiều CĐV mới đến với mình, logo xuất hiện khắp nơi. 2...
type - 5/25/2012 11:01:38 PM
MC đã có đủ cầu thủ chất lượng nhưng nhiều khi trong những trận đấu đen đủi không thể có bàn thắng, nên cần 1 kịch sĩ để có thể kiếm pen hoặc kiếm thẻ cho đối phương chăng.