Nước sông, nước giếng

Thứ Hai, 29/03/2010 10:58 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Khi quá  khứ là 6 – 7 mùa nắng mưa đổ về  trước, HA.GL hẳn đang nghêu ngao câu: “hận đời không đối thủ”. Đội hình toàn sao (cả nội binh lẫn ngoại binh), tạo nên dải ngân hà màu trắng, “Gỗ” (lúc đó mới thăng hạng) cuốn phăng mọi vật cản để 2 lần tiên tiếp đăng quang giải đấu cao nhất Việt Nam (2003 & 2004).

Người Bình Dương khi đó ở đâu khi đế chế HA.GL được thiết lập?! Họ mới chập chững lên chuyên được 1 năm (2004) và gặp ngay những thử thách ở đầu ngõ. Lúc là HA.GL, khi thì GĐT.LA (tiền thân của ĐT.LA) hù dọa. Đội bóng đất Thủ lộ rõ vẻ mặt ngờ nghệch của một anh chàng nhà quê ra tỉnh.


Lịch sử V-League vẫn ghi danh HA.GL và B.BD, như những đội bóng giàu thành tích nhất

Nhưng lịch sử sang trang rồi. Khi quá khứ là 1 năm  đổ về trước, B.BD ở đỉnh vinh quang (trước khi bị SHB.ĐN soán ngôi) và được ca tụng như “Chelsea Việt Nam), thì HA.GL vẫn đang ngụp lặn, tìm lại ánh hào quang xưa. Kể từ trận thắng 2 – 1 ở lượt đấu cuối V-League 2006, B.BD vượt trội về thành tích đối đầu và cả các danh hiệu, trước HA.GL.

Lịch sử  V-League vẫn ghi danh HA.GL và B.BD, như những đội bóng giàu thành tích nhất, với 2 lần lên ngôi. Và những con người thuộc về lịch sử, vẫn đứng trong hàng ngũ 2 đội bóng này. Có người còn thi đấu, như Văn Hải, Trường Giang, Hữu Thắng (B.BD); người khác chuyển qua công tác huấn luyện, như bộ ba: Kiatisak, Dusit, Duy Quang, của “Gỗ”.

Có câu: “Nước sông không chạm nước giếng”. HA.GL và B.BD ai là sông, ai là giếng, điều đó không còn quan trọng nữa và cũng không nhất thiết phải rạch ròi. Chỉ buồn khi thời vận bây giờ đã không còn thuộc về 1 trong 2 cái tên này. Cả “Gỗ” và “Gốm” đều đã qua thời của mình. “Thủ đô bóng đá Việt” được dời về miền Trung, về Đà Nẵng, cho ngôi vị số 1 Việt Nam từ hồi năm ngoái rồi.

SHB.ĐN hôm qua không đá với đội hình mạnh nhất cũng đã đè bẹp Đồng Tháp 4-0, để chờ đợi bất cứ ai trong cặp đấu ở Pleiku cho trận bán kết.

HAGL và Bình Dương cứ sống mái với nhau, để được “chết” dưới mũi giày của thày trò Lê Huỳnh Đức.

THẢO NGUYÊN
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Nhà báo Thảo Nguyên Chắc là fan của Đà Nẵng rồi. Coi thường HAGL và BD quá?
Tran Van Sy  (Quelua034@yahoo.com) (03:38 29/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 5:57:27 AM
@Ngô Tuấn: Nói ít thôi, để thời gian mà thưởng thức trận đấu đi bạn! Xin chúc mừng Barca và Pep với danh hiệu thứ 14, nhưng thật sự là cảm thấy buồn và bất công cho Bielsa. Ông là 1 HLV đáng kính...
HLV - 5/26/2012 6:29:56 AM
Bây giờ mà mới có bài này thì muộn quá rồi. Nhà báo chạy nhanh sang Ba Lan hoặc Ukraine xem có viết được cái gì không?
The Blues - 5/25/2012 11:40:19 PM
Vì những tờ như Sun mà đội Anh khó mà vô địch được.
Thang Lee - 5/25/2012 11:17:55 PM
Các đội bóng của Anh đều biết cách để nâng tầm thương hiệu của mình cả mà. Ví dụ như Chelsea hay Man City. Chỉ trong một năm họ đã thu hút bao nhiều CĐV mới đến với mình, logo xuất hiện khắp nơi. 2...
type - 5/25/2012 11:01:38 PM
MC đã có đủ cầu thủ chất lượng nhưng nhiều khi trong những trận đấu đen đủi không thể có bàn thắng, nên cần 1 kịch sĩ để có thể kiếm pen hoặc kiếm thẻ cho đối phương chăng.