V-League

Tản mạn cuối tuần: Hoa dại

27/03/2010 15:45 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thi thoảng, bạn sững sờ trước vẻ đẹp của những bông hoa dại. Ở đó không có bàn tay can thiệp của con người nên nó mang vẻ đẹp tự nhiên.

Những ai lên ăn cơm tuyển, hay chạm tay vào vinh quang, vẫn giữ được cái chất của mình một cách cơ bản, thường được đánh giá cao, được người hâm mộ dành nhiều thiện cảm. So sánh họ với “hoa dại”, mục đích của người viết không nhằm hạ thấp, ngược lại như là sự tôn vinh, trong bối cảnh cầu thủ ta rất dễ không còn là mình khi có tí tài và bị đồng tiền chi phối quá nhiều.


Lớp trẻ sau này, thật mừng khi có không ít gương mặt đang cho thấy sự phát triển không lệch chuẩn. Thành Lương, đội trưởng U23 thực sự là tài sản quý khi môi trường nhiễu nhương như HN.ACB, vẫn không làm mất chất con người tiền vệ này. Nhìn cách anh ăn nói, rồi thái độ có trách nhiệm với gia đình, bố mẹ, người thân, đấy là tấm gương đáng để cho không chỉ cầu thủ trẻ học.


Hay thủ môn Tấn Trường, đúng là có cái chất của đàn ông Nam Bộ: can đảm, chân chất, tình cảm. Nói như HLV Dương Ngọc Hùng là “cậu ấy có gì đó rất trong sáng, để tôi tin anh còn tiến xa hơn cả Dương Hồng Sơn”.


Cách Trường sử dụng số tiền tỉ mà Đồng Tháp trả, cũng tương tự như Lương “dị”. Càng khác biệt hẳn với người bà con của Trường, Phan Thanh Bình. Có thể sau này Trường sẽ thay đổi để theo kịp thời thế, nhưng đổi thay đến mức làm người ta không nhận ra anh, có lẽ khó xảy ra.



Tấn Trường có cái chất của đàn ông Nam Bộ

Hay như Đình Tùng, Thanh Hưng cũng là những tài năng trẻ đáng được tôn trọng ở Thanh Hoá và Đà Nẵng. Tùng “con” vẫn bền bỉ đi lên rồi khẳng định được cái chất của mình từ một Thanh Hoá nhiều dâu bể.

Phan Thanh Hưng của Đà Nẵng vào sân chỉ biết cày hết mình, tất cả vì thành tích của đội. Quý nhất ở Hưng là vẫn đàng hoàng ăn nói với mọi người ngay cả trước mặt HLV Huỳnh Đức, chẳng len lén như nhiều cầu thủ khác trong đội, sợ thầy như “hổ”. Ở SHB.ĐN hiện nay, dường như cầu thủ đã bị thui chột tính phản biện.


Với bóng đá ta, cứ một cầu thủ có tài và  có tư cách xuất hiện, lại ấm lòng một chút  để nuôi hy vọng một ngày nào, những “cánh én”  đó sẽ làm nên mùa xuân!


Có  thể tuần này, rất nhiều người hâm mộ bóng đá cả nước đã rất buồn trước vô số  chuyện không hay xảy ra trên sân cỏ nội địa. Trong đó nổi cộm là  hành động không đẹp của ngôi sao Công Vinh, kéo theo đó là những động thái hài hước chỉ có ở bóng đá ta. Thấy Vinh mất phương hướng, tự hỏi anh là “tội đồ”, hay là nạn nhân của những ứng xử nghiệp dư.


Vinh cũng từng có những năm tháng tinh khôi. Thế mà  giờ đây, xem ra “hương đồng gió nội bay đi  ít nhiều”, thậm chí quá nhiều với chàng trai xứ Nghệ rồi.


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm