(TT&VH) - Thời gian như thoi đưa. Mới đấy mà V-League đã ở tuổi lên 10, kể từ cái ngày đầu tiên tên gọi này ra đời. Đó là một sự phát triển tất yếu, của mọi nền bóng đá. Nhưng 10 mùa giải trôi qua, BĐVN nói chung và giải đấu cao nhất của chúng ta nói riêng – niềm tự hào mang tên V-League, vẫn còn nguyên những tồn tại, những thiếu hụt chưa được giải quyết một cách thấu đáo.
V-League tuổi lên 10, nhưng nhiều sân bóng vẫn chưa trang bị đủ dàn đèn, và bóng luôn lăn lúc giữa giờ chiều. Nhiều CLB kêu trời, nhưng cũng có những đội được hưởng lợi. Rõ nhất phải là QK4 ở mùa giải năm ngoái, hay TĐCS.ĐT. Ở các sân 19/8 (Nha Trang –K.KH), giờ bóng lăn cũng luôn được đôn lên lúc 16h chiều, để giảm thiểu chi phí điện – nước. Sân Hàng Đẫy, Thiên Trường, Vinh hay Lạch Tray, bóng không phải lúc nào cũng lăn vào khung giờ chuẩn: 17h, cũng vì những lý do này.

V-League rồi sẽ còn nhiều chuyện xảy ra trong tương lai với tình trạng quản lý hiện tại
V-League tuổi lên 10, nhưng VFF vẫn không thể kiểm soát hoạt động môi giới – mua bán cầu thủ, nên việc tranh chấp giữa các CLB vẫn diễn ra như cơm bữa. Không ít lần quan tòa VFF “bó tay” (vì thiếu khung hình luật), nhiều vụ phải cầu cạnh đến FIFA ở tận Nyon – Thụy Sỹ. Các cuộc đi đêm, ký nháy, hoặc thống nhất bằng miệng (tất nhiên là bất hợp pháp) nhiều không đếm xuể. Các tay “cò” cầu thủ (cả nội lẫn ngoại), vẫn trêu ngươi VFF và các đội bóng. Nhưng, làm gì được nhau?
Và V-League tuổi lên 10, vẫn chấp nhận bị lách luật, với việc một ông chủ sở hữu đến 2 đội bóng, ở cùng một hạng mục thi đấu. Không nói ra, nhưng ai cũng biết đó là bầu Hiển (Chủ tịch Đỗ Quang Hiển) với HN.T&T và SHB.ĐN của ông. Chỉ cần một cuộc điều tra tài chính (nếu không tự làm được, VFF hoàn toàn có thể nhờ cậy các cơ quan chức năng), là ra ngô ra khoai ngay. Nhưng tại sao chúng ta không làm?! Có phải bởi việc đó quá tốn kém, hoặc nữa là không có trong kế hoạch – nhiệm vụ của các nhiệm kỳ VFF được bầu 4 năm 1 lần?!
Theo tiêu chí của BCH VFF nhiệm kỳ mới, đến năm 2014, bóng đá Việt Nam sẽ chuyên nghiệp thực sự, theo hình mẫu của AFC, thậm chí là Âu châu. 15 năm cho thời kỳ “quá độ” là dài hay ngắn?! Có lẽ, trong tiềm thức của những nhà làm bóng đá Việt Nam, việc lên chuyên sẽ không dài đến thế. Chỉ biết rằng, cho đến hơn 2/3 lộ trình rồi, mà V-League vẫn thiếu đủ thứ. Luật thì vừa chạy vừa xếp hàng, sửa đổi – bổ sung loạn xị và có cả những người, những ban bệ vẫn quen đá “lộn” sân.
V-League tuổi lên 10 là thế đấy!
V-League tuổi lên 10, nhưng nhiều sân bóng vẫn chưa trang bị đủ dàn đèn, và bóng luôn lăn lúc giữa giờ chiều. Nhiều CLB kêu trời, nhưng cũng có những đội được hưởng lợi. Rõ nhất phải là QK4 ở mùa giải năm ngoái, hay TĐCS.ĐT. Ở các sân 19/8 (Nha Trang –K.KH), giờ bóng lăn cũng luôn được đôn lên lúc 16h chiều, để giảm thiểu chi phí điện – nước. Sân Hàng Đẫy, Thiên Trường, Vinh hay Lạch Tray, bóng không phải lúc nào cũng lăn vào khung giờ chuẩn: 17h, cũng vì những lý do này.

V-League rồi sẽ còn nhiều chuyện xảy ra trong tương lai với tình trạng quản lý hiện tại
Và V-League tuổi lên 10, vẫn chấp nhận bị lách luật, với việc một ông chủ sở hữu đến 2 đội bóng, ở cùng một hạng mục thi đấu. Không nói ra, nhưng ai cũng biết đó là bầu Hiển (Chủ tịch Đỗ Quang Hiển) với HN.T&T và SHB.ĐN của ông. Chỉ cần một cuộc điều tra tài chính (nếu không tự làm được, VFF hoàn toàn có thể nhờ cậy các cơ quan chức năng), là ra ngô ra khoai ngay. Nhưng tại sao chúng ta không làm?! Có phải bởi việc đó quá tốn kém, hoặc nữa là không có trong kế hoạch – nhiệm vụ của các nhiệm kỳ VFF được bầu 4 năm 1 lần?!
Theo tiêu chí của BCH VFF nhiệm kỳ mới, đến năm 2014, bóng đá Việt Nam sẽ chuyên nghiệp thực sự, theo hình mẫu của AFC, thậm chí là Âu châu. 15 năm cho thời kỳ “quá độ” là dài hay ngắn?! Có lẽ, trong tiềm thức của những nhà làm bóng đá Việt Nam, việc lên chuyên sẽ không dài đến thế. Chỉ biết rằng, cho đến hơn 2/3 lộ trình rồi, mà V-League vẫn thiếu đủ thứ. Luật thì vừa chạy vừa xếp hàng, sửa đổi – bổ sung loạn xị và có cả những người, những ban bệ vẫn quen đá “lộn” sân.
V-League tuổi lên 10 là thế đấy!
THẢO NGUYÊN