Hoàng Anh Gia Lai - Xi Măng Hải Phòng 2-0: Niềm vui trở lại

Thứ Hai, 22/03/2010 09:06 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Dù chơi không hay, nhưng niềm vui cũng đã trở lại với HAGL khi họ đánh bại XM.HP, đội bóng đã trình diễn một bộ mặc khác hẳn, rất bạc nhược, mà nói như HLV Vương Tiến Dũng là “rất yếu kém, nhiều cầu thủ chơi dưới mức trung bình”.

Vì thi đấu sân khách nên các cầu thủ XMHP tỏ ra khá chắc ở phần sân nhà. Ở hàng tiền vệ, những Minh Châu hay Aniekan hạn chế dâng cao, họ cố gắng tranh chấp khu trung tuyến với đối thủ, và sự thật các cầu thủ XMHP đã làm được điều này.

Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu thủ môn Quang Huy không trở thành tội đồ với bàn thua đầu tiên. Trong một pha sút phạt từ khoảng cách 25m, tưởng như vô hại của Văn Trương nhưng Huy lại lóng ngóng để bóng bật vào trong khung thành.


“Quả sút phạt đó xa, không nguy hiểm”, ông Dũng nhận xét, nhưng tiếc rằng thủ môn lại không làm được điều đơn giản là giữ sạch mành lưới. Vì thua sớm  và thua theo cách đó, nên các cầu thủ XMHP vỡ thế trận. Họ không còn giữ được nhịp, hàng tiền vệ thi đấu thiếu lửa, họ không thể là cầu nối giữa các tuyến của XMHP. Thay cho những đường lên bóng ngắn, phối hợp nhỏ, bật tường như sở trường là những đường chuyền dài vô chủ. Hàng tiền vệ đã không tìm được tiếng nói chung với tuyến trên, họ ở quá xa với các đồng đội vì vậy cả trận đấu, tiền đạo Lazaro chẳng biết phối hợp với ai. Dưới sự kèm chặt của trung vệ Benjamin, Lazaro hoàn toàn mờ nhạt, gây thất vọng lớn cho BHL và người hâm mộ. Ngoài ra, sự vắng mặt của đội trưởng Leandro đã để lại khoảng trống lớn, thiếu hẳn người tạo đột biến, người biết biến mỗi quả phạt, kể cả phạt góc thành cơ hội.



Thủ môn Quang Huy đã biếu không HAGL 1 bàn

Trong khi đó, HAGL dù đang bị sức ép lớn trước khi bước vào trận này nhưng nhờ may mắn có bàn thắng sớm nên thế trận trở nên dễ dàng với họ. Trong một chiều thi đấu khá nhàn hạ nên các hậu vệ và tiền vệ biên được mặc sức tung hoành. Phút 60, tiền vệ Minh Thiện phối hợp với hậu vệ trái Văn Trương để cầu thủ này thoát khỏi hậu vệ phải Xuân Phú của XMHP, trước khi chuyền vào cho Thái Dương thoải mái không chế 2 nhịp và trừng phạt đối thủ bằng cú sút căng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà.

Đây cũng là pha phối hợp tốt nhất của HAGL. Sau bàn thắng, các cầu thủ thi đấu tự tin, hàng tiền đạo thi đấu tích cực, cầm bóng tốt nhưng tiếc rằng họ không tận dụng được cơ hội nào, trong đó đáng kể nhất là cú sút ở phút cuối cùng của Tăng Tuấn, bóng lại tìm đến xà ngang khung thành.


Tuy nhiên chiến thắng trên cũng đã giúp BHL HAGL giải toả được nhiều sức ép. “Tôi hài lòng kết quả trận đấu. Anh em dù đang trong hoàn cảnh khó khăn nhưng đã biết nỗ lực thi đấu tích cực, tạo niềm tin, tin thần tốt để giành chiến thắng. Trận thắng này sẽ tạo tinh thần lớn để toàn đội cố gắng hơn trong các lượt trận đấu tới”, HLV Kiatisak hài lòng.  


* Ghi bàn: Văn Trương 11', Thái Dương 60'

Bài, ảnh: Cao Nguyên
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Trận thua vừa rồi không hẳn là do lỗi của Quang Huy mặc dù thủ thành này đã có một pha bóng thiếu tập trung và khá nghiệp dư. XMHP nhập cụoc với tư tưởng đá chắc, dồn bóng cho Lazaro - theo đúng lối chơi ưa thích của anh này. Tuy nhiên Lazaro sau một thời gian liên tục không được đá chính đã không thể hiện được bất cứ phẩm chất nào mà anh đã từng thể hiện ở QK4 mùa giải trước. Mr Dũng khi thay Đ.H Max vào sân để tăng cường khả năng tấn công biên, nhằm vào vị trí của Văn Trương - cầu thủ mang băng đội trưởng của HAGL nhưng thường ham tấn công - nhưng Đ.H.Max cũng chơi dở tệ. Như vậy, thất bại của XMHP không phải do đối thủ chơi hay mà phần lớn là do con người và cách vận hành đội bóng. Xuân Phú hôm qua chơi không tốt ở vị trí hậu vệ phải nhưng tôi tin anh sẽ chơi tốt hơn khi hoà nhập với độ bóng. Điểm sáng của XMHP vẫn là Minh Châu - hôm qua đeo băng đội trưởng và đã chơi rất tốt; là Đ.V.Robert - cầu thủ đa năng; là Minh Đức - vẫn luôn máu lửa và có trách nhiệm. Như vậy vẫn còn hơi ít nhưng cũng đủ để thắp lên hy vọng mới.
Bùi Mạnh Hùng  (buimanhhunghptl@gmail.com) (09:47 22/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Là CĐV, tôi thấy xấu hổ vởi quả đẩy bóng vào lưới nhà của thủ môn Quang Huy. Thủ môn như cậu ta thì bằng cả ... nửa đội bóng của đội bạn ! Gần đây phong độ của Quang Huy rất phập phù ... tâm lý thi đấu ko ổn định như vậy thì làm sao mà thi đấu đỉnh cao được. Thiết nghĩ chú Vương Tiến Dũng phải rõ ràng trong công việc, không nên để cái tình lấn át chuyên môn?.
Ngô Hồng Tuyên  (ngotuyen@yahoo.com) (09:38 22/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 5:57:27 AM
@Ngô Tuấn: Nói ít thôi, để thời gian mà thưởng thức trận đấu đi bạn! Xin chúc mừng Barca và Pep với danh hiệu thứ 14, nhưng thật sự là cảm thấy buồn và bất công cho Bielsa. Ông là 1 HLV đáng kính...
HLV - 5/26/2012 6:29:56 AM
Bây giờ mà mới có bài này thì muộn quá rồi. Nhà báo chạy nhanh sang Ba Lan hoặc Ukraine xem có viết được cái gì không?
The Blues - 5/25/2012 11:40:19 PM
Vì những tờ như Sun mà đội Anh khó mà vô địch được.
Thang Lee - 5/25/2012 11:17:55 PM
Các đội bóng của Anh đều biết cách để nâng tầm thương hiệu của mình cả mà. Ví dụ như Chelsea hay Man City. Chỉ trong một năm họ đã thu hút bao nhiều CĐV mới đến với mình, logo xuất hiện khắp nơi. 2...
type - 5/25/2012 11:01:38 PM
MC đã có đủ cầu thủ chất lượng nhưng nhiều khi trong những trận đấu đen đủi không thể có bàn thắng, nên cần 1 kịch sĩ để có thể kiếm pen hoặc kiếm thẻ cho đối phương chăng.