16h, HA.GL – XM.HP (VTV3 trực tiếp): Chủ nhà đi tàu bay giấy

Chủ Nhật, 21/03/2010 10:15 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Với việc thủ môn Michal Silhavy sẽ phải tạm nghỉ do thẻ phạt, HA.GL vẻ như chưa bao giờ có đủ lực lượng mạnh nhất, cho một trận đấu.

Nhưng, đó phải chăng không phải là vấn đề với HLV Kiatisuk, người đã thẳng tay loại bỏ Lee Nguyễn và từ chối đàm phán với Thonglao, khi anh này công khai nguyện vọng quay về Thái?! Vẻ như “Zico Thái” hơi ảo tưởng, ở một đội bóng mà “công nhân” đá bóng chiếm đại đa số. Sức mạnh tập thể (như lý tưởng mà Kiatisuk vẫn đeo đuổi) có thể giúp đội bóng đứng vững, nhưng chiến thắng và chiến tích, e rằng khó. Một CLB dám đặt tham vọng cao, hẳn phải sở hữu các ngôi sao. Ở HA.GL bây giờ, không nói ngoa, chứ không có ngôi sao nào đáng kể cả.

Evaldo sẽ trở lại, để chơi nơi cao nhất trên hàng công. Phụ họa cho chân sút người Brazil là Uwanaka. Trong khi Tăng Tuấn chưa kịp lớn, Đình Việt đã cùn đi từ đôi ba mùa giải gần đây, HA.GL hy vọng bàn thắng sẽ đến với 2 cái tên này, bởi những cái tên đáng kể ít ỏi còn lại, đều chơi ở tuyến dưới. Một đội hình không có chiều sâu, lại công khai tham vọng, đó là sức ép vô hình với Kiatisuk. Có thể nói, HLV trẻ người Thái Lan đang rối. Và biết đâu được, chỉ một trận thua nữa, “Sắc” có thể sẽ lại quay về Bangkok, nơi anh làm tổng quản các hoạt động kinh doanh của HA.GL trên đất Thái, với công việc quen thuộc ở văn phòng.



Không cần Leandro (18), Aniekan (10) cũng có thể dẫn dắt XM.HP đánh bại HA.GL ngay tại Pleiku.

Trái với HA.GL, đội khách XM.HP đang phất lên, sau những chiến thắng quan trọng gần đây. Mất nhạc trưởng Leandro, HLV Vương Tiến Dũng đã có Ngọc Thanh, trong vai trò mồi bóng cho Lazaro trên tuyến đầu. Với sự cơ động của Aniekan, cùng sự trở lại Williams, XM.HP có thừa các phương án tiếp cận khung thành của Công Vương. Chỉ cần làm đúng với chức năng ở mỗi vị trí, chiến thắng có thể đến rất dễ với XM.HP.

Năm ngoái, cũng ở Pleiku, đội bóng xứ hoa phượng đỏ đã để vuột điểm số một cách rất đáng tiếc. Đội khách nhanh chóng có bàn vượt lên dẫn trước do công của Leandro, nhưng sự mất tập trung của hàng thủ, đã khiến người Hải Phòng ra về trắng tay, ngay cả khi Minh Đức đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ở phút thứ 75. Thất bại 2 – 3 cay đắng (bằng bàn thắng ấn định tỷ số phút 90 + 4 của Evaldo), khiến mọi tham vọng của XM.HP bắt đầu tiêu tan từ thời điểm ấy. Đó mới là lượt trận thứ 4, V-League 2009.


HA.GL rõ ràng không còn đường lùi, nhưng nếu họ cứ lao lên một cách vô thức, đội chủ nhà sẽ phải trả giá. Giấy làm từ gỗ và HA.GL đã vẫn bay tàu bay giấy kể từ trước khi mùa bóng 2010 bắt đầu cho đến bây giờ. Cần có một cột mốc nào đó, để HLV Kiatisuk cũng như ông chủ của đội bóng phố núi nhận ra được giá trị thực, hay khả năng cạnh tranh của “Gỗ” với phần còn lại của V-League, từ đó thay đổi quan điểm làm bóng đá. Và nó sẽ diễn ra ngay trong chiều nay, trước các CĐV nhà tại Pleiku.


Dự đoán: 1 – 3

Phong độ            

HA.GL
31/01/10         K.KH-HA.GL                     4-2
07/02/10         HA.GL-HP.HN                     1-2
28/02/10         HA.GL-B.BD                        2-0
07/03/10         SHB.ĐN-HA.GL                  3-0
14/03/10         LS.TH-HA.GL                      2-0

XM.HP
03/02/10          SHB.ĐN-XM.HP                     3-2
09/02/10          XM.HP-Lam Sơn.TH               0-0
28/02/10          SLNA-XM.HP                          2-4
07/03/10          V.NB-XM.HP                           2-2
14/03/10          XM.HP-ĐT.LA                        2-0

Đối đầu

21/06/09          XM.HP-HA.GL                       3-1
08/03/09          HA.GL-XM.HP                       3-2
17/08/08          HA.GL-XM.HP                       2-0
06/04/08          XM.HP-HA.GL                       1-0
07/05/06          XM.HP-HA.GL                       0-1


TÙY PHONG
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Hôm sau anh chàng Tùy Phong bình luận ... chắc còn hấp dẫn nữa đó ...
du  (vietdung.kbang@yahoo.com.vn) (08:25 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lần này thì Tùy Phong dự đoán sai rồi, chiều nay HAGL thắng và thắng thuyết phục kể cả lối chơi, chứ không dơn thuần chỉ là..may mắn! Kiatisak vẫn có lý!
Nhất Huy  (letstalk@yahoo.com.vn) (08:23 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chà Chà... 3-1 cơ à, Anh Tuỳ Phong mà đoán đúng thì em mời Bác về Lạch TRay xem trận tới o mất tiền
tuan Hp  (TUAN_PHONG1982hp@yahoo.com.vn) (12:13 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 5:57:27 AM
@Ngô Tuấn: Nói ít thôi, để thời gian mà thưởng thức trận đấu đi bạn! Xin chúc mừng Barca và Pep với danh hiệu thứ 14, nhưng thật sự là cảm thấy buồn và bất công cho Bielsa. Ông là 1 HLV đáng kính...
HLV - 5/26/2012 6:29:56 AM
Bây giờ mà mới có bài này thì muộn quá rồi. Nhà báo chạy nhanh sang Ba Lan hoặc Ukraine xem có viết được cái gì không?
The Blues - 5/25/2012 11:40:19 PM
Vì những tờ như Sun mà đội Anh khó mà vô địch được.
Thang Lee - 5/25/2012 11:17:55 PM
Các đội bóng của Anh đều biết cách để nâng tầm thương hiệu của mình cả mà. Ví dụ như Chelsea hay Man City. Chỉ trong một năm họ đã thu hút bao nhiều CĐV mới đến với mình, logo xuất hiện khắp nơi. 2...
type - 5/25/2012 11:01:38 PM
MC đã có đủ cầu thủ chất lượng nhưng nhiều khi trong những trận đấu đen đủi không thể có bàn thắng, nên cần 1 kịch sĩ để có thể kiếm pen hoặc kiếm thẻ cho đối phương chăng.