Vòng 6 V-League: Nhiều chủ nhà tê tái!

Chủ Nhật, 21/03/2010 15:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Trong 5 trận đấu còn lại thuộc vòng 6 V-League diễn ra chiều nay, đã có tới 3 đội chủ nhà trắng tay. Chỉ có hai đội giành được trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà là TĐCS.ĐT (thắng HN T&T 2-1) và HA.GL (thắng XMHP 2-0).

Trên sân Thiên Trường, dù được thi đấu trên sân nhà, lại chỉ phải gặp một đối thủ vừa sức là K.Khánh Hòa, nhưng M.Nam Định vẫn phải chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1, trận thua thứ 5 sau 6 vòng đấu của thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo. Cũng với tỷ số tương tự, ĐTLA đã có trận thua thứ hai liên tiếp dưới thời HLV Trần Công Minh khi thất thủ trước LS.Thanh Hóa bởi bàn thắng duy nhất của Đình Tùng. Trong khi đó, dù phải làm khách trên sân của đối thủ khó chơi HPHN, nhưng V.Ninh Bình vẫn giành được chiến thắng thuyết phục 2-0 trong trận đấu đầu tiên dưới sự chỉ đạo của HLV Lê Thụy Hải.
 
Kết quả vòng 6
Ngày
Giờ
Sân
Trận đấu
Kết quả
CN
21/3
15.30
Thiên Trường
Megastar N.Định
K.Khánh Hoà
0-1 (KT)
(Ngọc Điểu 35')
15.30
Đồng Tháp
TĐCS Đ.Tháp
Hà Nội T&T
2-1 (KT)
(Aganun 54'; Samson 58' - Endene 82')
15.30
Hàng Đẫy
HPHN
XM The Vissai NB
0-2 (KT)
(Việt Thắng 54'; Gustavo 69' penalty)
16.00
Pleiku
HAGL
XM Hải Phòng
2-0 (KT)
(Văn Trương 11'; Thái Dương 60')
17.00
Long An
ĐTLA
Lam Sơn T.Hoá
0-1 (KT)
(Đình Tùng 8')


Diễn biến chi tiết các cặp đấu:


* M.Nam Định - K.Khánh Hoà: 0-1 (KT)

- Phút 8, sau một pha phối hợp khá đẹp mắt, Gaspard dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Hoàng Tuấn của K.KH.

- Hai đội nhập cuộc khá thận trọng khiến trận đấu không thật sự hấp dẫn. Dù cầm được nhiều bóng hơn, nhưng các cầu thủ M.Nam Định cũng chưa tổ chức được pha tấn công nào đáng kể về phía khung thành thủ môn Hoàng Tuấn.

- Phút 29, sau một pha tổ chức tấn công rất bài bản, Okoro mớm bóng cho Lương Phúc dứt điểm căng, nhưng cú sút của thủ quân M.Nam Định lại đi chệch cột dọc rất đáng tiếc.

- Phút 35, tỷ số được mở cho K.KH sau một pha phản công chớp nhoáng. Xuất phát từ một pha đá phạt từ phần sân nhà K.KH, hàng thủ đội chủ nhà chơi lúng túng tạo điều kiện cho Ngọc Điểu băng xuống dứt điểm kỹ thuật, hạ gục Ngọc Tú.

- Phút 46, Lawson có cơ hội rất tốt để gỡ hòa cho M.Nam Định nhưng cầu thủ này lại sút hụt bóng sau đường chuyền chính xác của Danh Ngọc bên cánh phải.

- Phút 54, suýt chút nữa M.Nam Định đã phải nhận bàn thua thứ hai nếu Agostinho kịp băng vào sau pha căng ngang của đồng đội bên cánh phải.

- Phút 65, cầu thủ mới vào sân trong hiệp 2 Quang Thành có cơ hội dứt điểm sau pha kiến tạo của Danh Ngọc, nhưng cầu thủ trẻ của M.Nam Định lại sút bóng thiếu chính xác.

- Phút 67, Thiện Hảo có cơ hội nâng tỷ số cho K.KH sau pha căng ngang của Tấn Tài, nhưng cựu thủ quân đội bóng phố biển lại dứt điểm quá thiếu chính xác.

- Phút 83, M.Nam Định bỏ lỡ cơ hội quý giá để gỡ hòa khi Quang Thành đánh đầu quá nhẹ trong một tư thế hết sức thuận lợi, và thủ thành Hoàng Tuấn không mấy khó khăn để ôm gọn bóng.

* HP.HN – V.Ninh Bình: 0-2 (KT)

HP.HN: Viết Nam, Krause, Ngọc Tú, Xuân Thành, Văn Nhàn, Đình Hưng, Trần Lê Martin, Văn Vinh, Hải Nam, Kleber, Timothy.

V.Ninh Bình: Hoàng Duy, Tấn Điền, Ngọc Lung, Ngọc Huy, Như Thành, Việt Thắng, Văn Thành, Chí Thắng, Gustavo, Marcelo, Raphael.


- Phút 5,  V.Ninh Bình có cơ hội nguy hiểm đầu tiên, nhưng Đặng Văn Thành lại dứt điểm trúng hậu vệ đối phương sau một pha lên bóng bên cánh phải.

- Phút 17, Việt Thắng có cơ hội khá tốt để mở tỷ số nhưng tiền đạo này lại dứt điểm chệch cột dọc khá đáng tiếc.


- Phút 44, trong một pha tấn công, Xuân Thành của HPHN bất ngờ sút bóng hiểm hóc vào góc xa khiến thủ môn Hoàng Duy phải bay hết người cỡ để cản phá.

- Phút 54, Việt Thắng đi bóng qua hậu vệ HPHN, mở tỷ số cho đội khách.

- Phút 57, trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Ngọc Tú do cầu thủ của HPHN vào bóng nguy hiểm với đối phương. Từ thời điểm này của trận đấu, HPHN chỉ còn đá với 10 người trong khi đang bị dẫn trước.

- Phút 69, Gustavo bị cản ngã trái phép trong vòng cấm, phạt đền cho V.Ninh Bình và trên chấm 11m, chính tiền đạo này đã thực hiện thành công quả đá penalty, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

HP.HN (áo xanh) đã trắng tay trước đội khách XM.V.Ninh Bình - Ảnh TTXVN
- Sau khi dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ đội khách chơi với tinh thần rất thoải mái, liên tiếp tạo được sức ép về cầu môn HP.HN. Trong thế trận chỉ còn đá với 10 người, HP.HN đã phải rất vất vả đối phó với XM.V.Ninh Bình.

- Phút 85, HP.HN được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở khoảng cách gần 25m họ lại thực hiện không thành công.

Trong hiệp 2, HP.HN đã được hưởng 2 quả penalty nhưng các cầu thủ chủ nhà đã bỏ lỡ cơ hội ghi được bàn thắng ở trận này.

- Phút 90 + 3, V.Ninh Bình có cơ hội rất tốt để nâng tỷ số lên 3-0 nhưng pha đánh đầu của một cầu thủ đội khách sau pha đá phạt góc của Văn Thành lại đập trúng xà ngang.

* TĐCS.ĐT - Hà Nội T&T: 2-1 (KT)

- Phút thứ 2, từ đuờng chuyền bên cánh phải của đồng đội, Samson trả ngược lại bóng cho Felix dứt điểm. Bóng đi căng nhưng lại hơi cao so với khung thành của Dương Hồng Sơn.

- Phút 12, Duy Khanh dứt điểm vọt xà khung thành Hồng Sơn trong tư thế khá thoải mái.

- Phút 19, Samson đi bóng vượt qua tới ba cầu thủ Hà Nội T&T ở bên cánh trái. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng lại quá nhẹ.

- Phút 23, Endene chọc khe thông minh để Xuân Tú băng từ cánh phải xuống đối mặt với Tấn Trường. Pha lao ra kịp thời của thủ môn tuyển U23 đã làm hẹp góc sút của Xuân Tú.

- Phút 32, Công Vinh kiến tạo để Hồng Minh đi bóng rồi dứt điểm. Cú sút căng nhưng góc sút đã bị thu hẹp nên không tạo ra được nhiều khó khăn cho Tấn Trường.

- Phút 45, khung thành của Tấn Trường đã bị chao đảo dữ dội bởi pha phản công nhanh của đội khách. Endene chuyền bóng như đặt để Công Vinh dứt điểm. Tuy nhiên, trong tư thế sút ra ngoài khó hơn đá vào trong, CV9 lại dứt điểm chạm cột dọc. Bóng đập ra tới chân Sĩ Cường nhưng cú sút của cầu thủ này một lần nữa bị xà ngang từ chối.

- Phút 50, từ đuờng chuyền của Benecio, Công Vinh bứt phá ngoạn mục từ giữa sân vào trung lộ của đội chủ nhà. Tuy nhiên, tiền đạo này đã không thể đánh bại Tấn Trường trong tình huống một đối một.

- Phút 51, Sĩ Cường tạt bóng đẹp mắt để Cristiano bật cao đánh đầu. Tiếc cho đội khách là cú đánh đầu của Cristiano lại đi vọt xà.

- Phút 54, khán giả trên sân Cao Lãnh đã có dịp ăn mừng bàn thắng. Từ nỗ lực đi bóng bên cánh trái của Samson, Aganun thoải mái đánh đầu vào lưới trống của Hà Nội T&T do thủ môn Hồng Sơn đã băng ra cản phá trước đó.

- Phút 58, từ pha đá phạt góc của Văn Mộc, Samson băng vào đệm bóng tung lưới thủ môn Hồng Sơn, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

- Phút 59, các hậu vệ đội khách lại đứng sững cả lại trước pha phối hợp một hai của Samson và Thái Dương. Bóng đã được đưa vào lưới lần thứ ba bởi cú sút của Thái Dương nhung bàn thắng không được công nhận do cầu thủ của CS.ĐT đã rơi vào thế việt vị.

- Phút 61, Samson tiếp tục “tàn phá” hàng phòng ngự của đội khách. Với thể lực và ngoại hình vượt trội, Samson đi bóng từ bên cánh trái sang cánh phải rồi tung ra cú dứt điểm đầy uy lực. Tiếc cho Samson là thủ môn Hồng Sơn đã chơi xuất sắc trong pha bóng này.

- Phút 70, Văn Tuấn dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Tấn Trường. Tuy nhiên, một cầu thủ của CS .ĐT đã bay người phá bóng ngay trên vạch vôi.

- Phút 81, lại là Samson uy hiếp khung thành thủ môn Hồng Sơn bằng cú sút ở cánh trái. Bóng đi căng nhưng không hiểm nên Hồng Sơn đã cản phá được.

- Phút 82, Endene đã rút ngắn được tỷ số cho đội khách. Từ pha kiến tạo của Công Vinh, Endene đã xoay người tung ra cú sút tung lưới Tấn Trường.

* HAGL – XM.HP: 2-0 (KT)

HA.GL: Công Vương, Văn Trương, Sakda, Nirut, Evaldo, Duy Quang, Đình Việt, Văn Nhiên, Minh Thiện, Mawusi, Tăng Tuấn.

XM.HP: Quang Huy, Đức Thắng, Xuân Phú, Minh Đức, Wole, Đặng Văn Robert, Minh Châu, Đức Dương, Aniekan, Lazaro, Ngọc Thanh.


- Phút 6, Lazaro có cú sút nguy hiểm đầu tiên của trận đấu với một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm, tuy nhiên bóng đã đi vọt xà ngang.

- Phút 11, tỷ số được mở cho HA.GL sau một sai lầm chết người của thủ thành Quang Huy. Từ một quả phạt trực tiếp bên ngoài vòng cấm, Văn Trương dứt điểm khá căng nhưng không thật sự hiểm hóc, tuy vậy, thủ môn Quang Huy lại bắt hụt bóng, biếu không cho HAGL bàn mở tỷ số.

- Phút 16, Evaldo có cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 cho HAGL, nhưng tiền đạo này lại sút bóng quá thiếu chính xác.

- Phút 22, suýt chút nữa Văn Trương đã lập cú đúp trong trận đấu này khi cú sút phạt của thủ quân HA.GL đi rất hiểm hóc, thủ môn Quang Huy đã bó tay nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

- Phút 30, Lazaro có pha đi bóng rất tốt bên cánh trái và đối mặt với thủ môn Công Vương, nhưng cú sút cuối cùng của tiền đạo XMHP lại đi chệch cột dọc ở một góc khá hẹp. Thiếu vắng nhạc trưởng Leandro, XMHP đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai các đợt tấn công.

- Phút 54, Thái Dương có pha xâm nhập rất hay vào vòng cấm của XMHP nhưng thay vì đi bóng tiếp để dứt điểm, tiền vệ này lại chuyền bóng cho Evaldo trong tư thế việt vị rất đáng tiếc.

- Phút 60, sau một pha phối hợp rất đẹp bên cánh trái, Văn Trương chuyền bóng vào trong vòng cấm để Thái Dương xử lý khéo léo trước khi dứt điểm vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0 cho HAGL.

- Phút 76, suýt chút nữa Evaldo đã có bàn thắng thứ 3 cho HAGL nếu thủ môn Quang Huy không kịp băng ra cản phá ngay trong chân tiền đạo HAGL.

- Phút 87, Đinh Hoàng Max xoay người dứt điểm khá đẹp nhưng chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ thành Công Vương.

- Phút 90, suýt chút nữa Tăng Tuấn đã nâng tỷ số lên 3-0 cho HAGL nếu cú sút xa của tiền đạo này không tìm đúng xà ngang khung thành thủ môn Quang Huy. Ngay lập tức, XMHP có câu trả lời bằng một cú sút dội xà khác của Thanh Tùng.

* ĐTLA - LS.Thanh Hóa: 0-1 (KT)

- Phút 8, Đình Tùng mở tỷ số cho LS.TH.


Các cầu thủ LS.TH ăn mừng bàn mở tỷ số của Đình Tùng (trái). Ảnh: Quang Nhựt

- Những phút còn lại của trận đấu, dù đã chơi rất cố gắng nhưng ĐT.LA vẫn không thể tìm được đường vào khung thành LS.Thanh Hóa và buộc phải chấp nhận trận đau ngay trên sân nhà.
 

BXH sau vòng 6

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

SHB.Đà Nẵng

5

4

0

1

9

3

12

2

Hà Nội T&T

6

4

0

2

11

6

12

3

V.Ninh Bình

6

3

2

1

10

8

11

4

TĐCS Đồng Tháp

5

3

1

1

14

8

10

5

B.Bình Dương

6

3

1

2

9

6

10

6

K.Khánh Hòa

6

3

1

2

8

10

10

7

XM Hải Phòng

6

2

2

2

10

9

8

8

ĐT.LA

6

2

2

2

4

4

8

9

Hòa Phát HN

6

2

2

2

7

8

8

10

LS. Thanh Hóa

6

2

1

3

8

11

7

11

SLNA

6

1

3

2

6

8

6

12

HAGL

6

2

0

4

7

11

6

13

Navibank Sài Gòn

6

1

2

3

6

10

5

14

M.Nam Định

6

0

1

5

4

11

1

 
TT&VH Online
0 thích.

Bình luận (31)

avatar đội bóng
Nếu đá đúng phong độ như vừa qua cái giá của Đình Tùng mà Thanh Hoá đưa ra 10 tỉ vẫn còn rẻ chán
Trung Treo  (trungtreo@yahoo.com) (03:25 22/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu nói thời tiết tại sân Cao lãnh là khắc nghiệt với các đội khác thì ĐT mới là đội chịu thiệt thòi nhiều nhất, suốt giải đấu mỗi đội chỉ khó khăn 1 trận duy nhất trên sân ĐT trong khi ĐT phải chịu thiệt thòi những 13 trận khi thi đấu trên sân khách! Còn nếu nói ĐT thích nghi với mọi điều kiện thì ta nên học hỏi pp huấn luyện thể lực của họ, đừng ở đó mà kêu ca, bóng đá Anh còn phải chịu học hỏi từ HLV nước ngoài kìa!
Lê ngọc Hà  (leha28@ymail.com) (09:11 22/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đình Tùng và Tấn Trường là những cầu thủ tài năng đáng kính trọng, các em hãy rèn luyện cống hiến hết mình cho quê hương đừng chạy theo đồng tiền.
Đỗ Mạnh Dũng  (dung@gmail.com) (09:09 22/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Muốn tiếp tục là thành viên ĐTQG,hãy học tập Đình Tùng và Tấn Trường Vinh nhé!
Hoa Ban  (vtw83@yahoo.com) (05:33 22/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hải Phòng trận này có vấn đề về tư tưởng . Nếu đá thua nhưng đá hết khả năng của mình như Nam Định thì khán giả vẫn ủng hộ . Hôm nay XMHP thua 2 - 0 mà đá cứ như thể đang thắng vậy , tôi xem hết 50 p thì ko tắt tv luôn . HP cứ đá thế này chắc chắn sân lạch tray sẽ trống vắng khán giả .
Hoàng  (kcx098@yaohoo.com) (11:25 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Navibank Saigon mất bản sắc M.Nam Định cầu thủ quá trẻ hai ứng cử viên rớt hạng HAGL đấu trận play-off(và trụ lại được dù mình h ko thích HAGL) chiếc vô định cạnh tranh tàn khốc đây Đồng tháp đội bóng có bản sắc,ko phải do thời tiết nóng mà do sức nóng từ người hâm mô
metaz  (metaz@yahoo.com) (10:07 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hình như CM không có tầm nhìn, không đánh giá đúng năng lực đối thủ nên để thua đáng tiếc, Không thể coi thường đội bóng đang sỡ hửu tiền đạo nôi hay nhất VN hiện nay được. Đình Tùng đã trừng phạt CM đích đáng.
Đào Văn Lực  (daovanluc2002@yahoo.com) (09:58 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ô thế lại có chuyện CV9 quỳ lạy trọng tài à ? Các bạn có thể miêu tả kỹ hơn tình huống đó được ko ?
BillGateVN  (billgatevn2@yahoo.com.vn) (09:46 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các Fan thấy đấy! Đừng đánh giá đội “chiếu dưới” là không có khả năng thắng. Đồng Tâm thua ngay Sân nhà, Nam Định cũng vậy! Các Nhà báo ơi, nên đánh giá cho công bằng các trận đấu ở “Vi lit”, AFC Cup, … có SHB- ĐN tham gia. Đừng nghĩ rằng SHB – ĐN thắng Navibank SG là do sức yếu, quá tải. Giả sử, Navibank gỡ hòa 1-1 thì SHB-ĐN có biết cách thắng lại 2-1 không? Tôi tin 100% là có. Bởi vậy, HLV Huỳnh Đức từng nói: “cứ nghĩ từng trận là vậy đó”, nghĩa là có trận “thắng đẹp”, có trận “thắng Xù xì”. Bởi vậy, mong các bác Nhà Báo đừng chê SHB – ĐN nhé. Bản lĩnh, đẳng cấp Nhà Vô địch luôn thể hiện như vậy!
Xuan Ny  (danhda_dn@yahoo.com) (09:38 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rõ ràng Đình Tùng và Tấn Trường là những ngôi sao sáng của bóng đá Việt nam xét trến góc độ chuyên môn và nhân cách. Quên Công Vinh đi, hãy nhìn cách sống và cách chơi trên sân của anh thì rõ.
Võ Minh  (canhrauma@yahoo.com) (09:35 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 5:57:27 AM
@Ngô Tuấn: Nói ít thôi, để thời gian mà thưởng thức trận đấu đi bạn! Xin chúc mừng Barca và Pep với danh hiệu thứ 14, nhưng thật sự là cảm thấy buồn và bất công cho Bielsa. Ông là 1 HLV đáng kính...
HLV - 5/26/2012 6:29:56 AM
Bây giờ mà mới có bài này thì muộn quá rồi. Nhà báo chạy nhanh sang Ba Lan hoặc Ukraine xem có viết được cái gì không?
The Blues - 5/25/2012 11:40:19 PM
Vì những tờ như Sun mà đội Anh khó mà vô địch được.
Thang Lee - 5/25/2012 11:17:55 PM
Các đội bóng của Anh đều biết cách để nâng tầm thương hiệu của mình cả mà. Ví dụ như Chelsea hay Man City. Chỉ trong một năm họ đã thu hút bao nhiều CĐV mới đến với mình, logo xuất hiện khắp nơi. 2...
type - 5/25/2012 11:01:38 PM
MC đã có đủ cầu thủ chất lượng nhưng nhiều khi trong những trận đấu đen đủi không thể có bàn thắng, nên cần 1 kịch sĩ để có thể kiếm pen hoặc kiếm thẻ cho đối phương chăng.