Một ngày trước trận đấu: TĐCS.ĐT–HN.T&T: 35 độ C = chiến thắng?

Thứ Bảy, 20/03/2010 15:13 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Không còn cảnh đánh trống – thổi kèn inh ỏi giữa ban trưa, hay màn cúp điện lúc nửa đêm nữa. Người Đồng Tháp chỉ cần tận dụng triệt để những “biệt đãi” về mặt thời tiết – khí hậu là có chiến thắng. Hơn 1 năm nay, họ đã luôn thế!

“Năm sau, AFC yêu cầu tất cả các đội bóng dự V-League phải doanh nghiệp hóa, đó là một khúc mắc khó tháo gỡ với Đồng Tháp của chúng tôi, trong hoàn cảnh này. Và nữa, chuyện đầu tư cái dàn đèn, cũng tiêu tốn cả chục tỷ chứ ít gì”, phát biểu của GĐĐH Lê Ngọc Chức…

Đồng Tháp sẽ có thêm “cầu thủ thời tiết” để đá với HN T&T - Ảnh:VSI

Phải, với người Đồng Tháp, đó là 2 vấn đề nổi cộm nhất của họ vào lúc này, chứ không hẳn đã là chuyện chiến đấu làm sao để giành suất trụ lại được V-League. Hết mùa này, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có thể sẽ không còn tài trợ cho bóng đá Đồng Tháp nữa. Những người làm bóng đá xứ Tràm Chim đang phải vắt chân lên cổ, để tìm kiếm nhà bảo trợ mới. Mà phải về lâu về dài mới được, chứ không mang tính thời vụ. Bằng mọi giá phải thành lập Công ty CP Bóng đá, hạch toán độc lập. Nó mới hợp với “khung” của AFC đưa ra.

Chuyện cái dàn đèn, như ông Chức nói, thực ra chỉ là vặt vãnh nếu bóng đá Đồng Tháp tìm được nhà tài trợ. Con số trên dưới 10 tỷ đồng cho 4 cây cột đèn, Tỉnh ủy hoàn toàn có thể đứng ra lo (ngân sách tỉnh vẫn chi cho bóng đá, dao động từ khoảng 7 – 12 tỷ đồng), chứ đâu cần đến tiền của doanh nghiệp, khi đội bóng được cổ phần hóa?! TĐCS.ĐT sợ gắn dàn đèn, không đơn thuần là chuyện tài chính, mà họ lo lắng khi phải thay đổi thói quen. Đó là khi đội bóng phải đá dưới đèn, thay vì được chơi dưới cái nắng nóng.

Sân Cao Lãnh –Đồng Tháp, từ bao năm nay, bóng luôn lăn lúc 15h30 chiều. Nó từng làm nên thương hiệu Đồng Tháp, khi các đối thủ không chịu nổi nhiệt và tự đầu hàng. Rất nhiều những trận đấu của TĐCS.ĐT ở V-League 2009, họ bất chiến tự nhiên thành. Đó là khoảng thời gian mà đối phương đuối sức, đứng không vững. Khi trận đấu chỉ diễn ra từ khoảng giữa giờ chiều, những nông dân từ khắp mọi miền Đồng Tháp Mười, vì thế cũng có thời gian xuôi ghe về Cao Lãnh thưởng thức hương vị bóng đá. Đông, đông lắm!

Chiều mai, trận tiếp đội đầu bảng HN.T&T, bóng sẽ vẫn lăn vào 15h30 phút. Theo kênh dự báo thời tiết, nhiệt độ ở Cao Lãnh lúc đó sẽ vào khoảng 35 – 38 độ C. Quá lý tưởng để thầy trò HLV Phạm Công Lộc chơi món nhồi thể lực, trước một đối thủ vẫn đang sống với mùa Xuân mát lạnh ở ngoài Bắc. Kịch bản rất dễ tưởng tượng, rằng chủ nhà sẽ quần cho đội khách ra bã ở 45 phút đầu trận, để rồi khiến họ phải thở dốc. Thế là Samson – chân sút số 1 của TĐCS.ĐT, sẽ có rất nhiều không gian. Bàn thắng ở Cao Lãnh luôn đến theo cách đó.

HN.T&T, dù đã đáp thẳng chuyến bay vào Cần Thơ (sát ranh giới Đồng Tháp), hòng làm quen với điều kiện khí hậu – thời tiết, từ vài ngày nay. Nhưng xem chừng, nó còn phản tác dụng. Rất nhiều đội bóng đã kiệt sức trước khi bước vào trận đấu.

Chiều mai, người Đồng Tháp đương nhiên sẽ chào đón các vị khách bằng món nhồi thể lực. Đương nhiên rồi! Bởi thế, trụ được 75 phút của trận đấu đã là may. Cái nắng nóng 35 độ C (hoặc hơn) sẽ lại đồng nghĩa với chiến thắng. Và TĐCS.ĐT đang rất sẵn sàng phi thẳng vào tốp đầu!

TÙY PHONG

 

0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Xin thưa nhà báo là thời tiết hôm nay không hề nóng khủng khiếp như anh tưởng, thậm chí hiệp 2 còn mát mẻ !
Quốc Khang  (lnqkhang@mail.ru) (06:14 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhà báo này làm tôi liên tưởng đến bóng đá Nam Mỹ, nơi mà những đội bóng hàng đầu thế giới như Brazil,Argentina phải thi đấu ở La Paz-Bolivia với độ cao trên 3.600m. Thiết nghĩ trong cuộc sống không có gì là toàn mỹ cả, do đó đừng đòi hỏi sự công bằng tuyệt đối. Nhất là trong bóng đá, nơi những đội bóng nhà giàu luôn có được sự ưu ái của trọng tài,báo chí..Nếu ngày mai HN T&T thắng hay cầm hòa CSĐT chắc nhà báo này sẽ có một bài để tung hô đấy
Louis  (louisirvine001@zing.vn) (03:42 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu đá lúc 15h30 là thuận tiện nhất cho khán giả thì không có lí do gì để thay đổi cả.
sachcu  (sachcu06@yahoo.com) (11:47 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tội nghiệp. Tùy Phong lại sợ thua dùm cho đội bóng nhà giàu, trưóc anh chân đất Đồng Tháp?
TUẤN VIỆT  (nguyen.danhthanh@yahoo.ca) (11:46 20/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 5:57:27 AM
@Ngô Tuấn: Nói ít thôi, để thời gian mà thưởng thức trận đấu đi bạn! Xin chúc mừng Barca và Pep với danh hiệu thứ 14, nhưng thật sự là cảm thấy buồn và bất công cho Bielsa. Ông là 1 HLV đáng kính...
HLV - 5/26/2012 6:29:56 AM
Bây giờ mà mới có bài này thì muộn quá rồi. Nhà báo chạy nhanh sang Ba Lan hoặc Ukraine xem có viết được cái gì không?
The Blues - 5/25/2012 11:40:19 PM
Vì những tờ như Sun mà đội Anh khó mà vô địch được.
Thang Lee - 5/25/2012 11:17:55 PM
Các đội bóng của Anh đều biết cách để nâng tầm thương hiệu của mình cả mà. Ví dụ như Chelsea hay Man City. Chỉ trong một năm họ đã thu hút bao nhiều CĐV mới đến với mình, logo xuất hiện khắp nơi. 2...
type - 5/25/2012 11:01:38 PM
MC đã có đủ cầu thủ chất lượng nhưng nhiều khi trong những trận đấu đen đủi không thể có bàn thắng, nên cần 1 kịch sĩ để có thể kiếm pen hoặc kiếm thẻ cho đối phương chăng.