M.Nam Định rục rịch chuyển giao

Thứ Ba, 16/03/2010 14:10

(TT&VH) - Sáng qua, chủ tịch HĐQT tập đoàn Megastar Nguyễn Hoàng Long, nhà tài trợ chính của CLB Nam Định, đã xuống Nam Định làm việc với lãnh đạo tỉnh cũng như Sở VH-TT-DL Nam Định về việc chuyển giao CLB.

Chủ trì cho buổi làm việc này là ông Đỗ Thanh Xuân, Phó GĐ Sở VH-TT-DL Nam Định. Theo tiết lộ của ông Long, mọi việc nói chung diễn ra khá thuận lợi, vì phía Nam Định cũng có nguyện vọng chuyển giao đội bóng cho doanh nghiệp. Hiện tại, Nam Định đã mời một Công ty thuộc Bộ Tài chính để giúp tư vấn cho quá trình chuyển giao, trong đó có cả việc định giá CLB.


Sau chuỗi trận thất bát vừa qua của M.NĐ, đã xuất hiện thông tin rằng HLV trưởng Nguyễn Ngọc Hảo sẽ chia tay đội bóng, nhưng cả 2 đồng chủ tịch của M.NĐ là ông Nguyễn Hưng Thái và ông Nguyễn Hoàng Long đều phủ nhận thông tin này. Ông Long cũng nói: “Dù tôi là đồng chủ tịch CLB nhưng mới chỉ làm nhiệm vụ như nhà tài trợ, không can thiệp chuyên môn mà để các anh ở CLB lo hết. Đúng là CLB đang gặp khó khăn và hy vọng chúng tôi sẽ sớm tìm được hướng đi đúng”.


Tình thế của M.NĐ ở V-League 2010 hiện đang vô cùng khó khăn.

Sau 5 vòng đấu của V-League 2010, M.NĐ đang chôn chân ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng với chuỗi thành tích rất đáng thất vọng (thua 4 hoà 1), và ngay từ thời điểm này, đội bóng thành Nam đã bị đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất để xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng năm sau.

Thực ra khó khăn với M.NĐ không phải bây giờ mới có, mà người ta đã dự báo được về tình cảnh này từ cuối mùa bóng năm ngoái, khi 8 trụ cột đồng loạt dứt áo ra đi, để lại một khoảng trống mênh mông ở sân Thiên Trường. Vì thế, ở mùa bóng 2010, M.NĐ cũng chỉ dám nêu chỉ tiêu khiêm tốn là trụ hạng, nhưng nếu không cải thiện được phong độ hiện tại, nhiệm vụ này cũng có thể sẽ trở nên bất khả thi.

Vấn đề mà M.NĐ gặp phải không hẳn là vì tiền, mà nguyên nhân chính yếu là lực lượng cầu thủ của M.NĐ quá yếu, cầu thủ trẻ thì non và không đều, ngoại binh thì chỉ như cho có, nên dù chơi không tệ, nhưng M.NĐ luôn phải nhận kết cục trắng tay. Bởi vậy, việc chuyển giao hay không chuyển giao vào lúc này cũng không phải là cái mà M.NĐ đang chờ đợi.

Tuy nhiên, nếu đội bóng thực sự được bàn giao cho doanh nghiệp, các cầu thủ M.NĐ sẽ được bảo đảm các yếu tố cần và đủ để trụ lại sân chơi V-League.

H.H
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
>>> BBT: Bạn Phuy nguyen (huynguyen_germany@yahoo.de) vui lòng gửi lại comment có dấu đầy đủ. Cảm ơn bạn!
huy nguyen  (huynguyen_germany@yahoo.de) (05:57 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.
changhiu - 2/13/2012 9:50:43 PM
@StreetMan: tôi đồng ý với StreetMan.Điều đáng lên án ở đây là phát ngôn không đúng mực của MU & Ferguson, ông đã đẩy sự việc đi xa quá mức. Thay vì nhắc nhở học trò Erva của mình, ông lại sử dụng...