XM.HP – ĐT.LA 2-0: Lạch Tray phá dớp

Thứ Hai, 15/03/2010 09:32 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Cái dớp không thắng được ĐT.LA trên sân nhà Lạch Tray kéo dài suốt 2 mùa bóng vừa qua của XM.HP cuối cùng cũng bị xoá  bỏ, sau khi đội trưởng Leandro lập cú đúp từ  2 tình huống cố định để XM.HP “làm gỏi” ĐT.LA với tỷ số 2-0.

Ngay khi vừa nhìn vào danh sách chính thức của ĐT.LA ở trận đấu chiều qua cũng có thể dự đoán được kết cục dành cho đội khách, khi Antonio và Tshamala không được đăng kí thi đấu, Tài Em và Minh Phương chỉ có tên trong danh sách dự bị, “gà son” Danny, cầu thủ ghi bàn liên tiếp cho ĐT.LA ở 2 trận thắng trước HN T&T và Bình Dương, cũng ngồi ngoài. Thế là ngoại trừ thủ môn dự bị Madjovski, ĐT.LA chỉ còn duy nhất một ngoại binh lành lặn là Asman.

Xuất trận với đội hình 5-4-1 thiên về phòng ngự, HLV Trần Công Minh chỉ biết cầu Trời khấn Phật để ĐT.LA trụ vững được hết hiệp một, và đến khi trận đấu còn khoảng 30 phút thì mới tung các trụ cột còn lại vào sân để sống mái một phen. Diễn tiến trên sân trong vòng 45 phút đầu tiên có vẻ như cũng thuận theo mong muốn của HLV Công Minh, khi XM.HP ép sân toàn diện và tạo được vô số cơ hội ăn bàn, nhưng không một lần dứt điểm thành công, trong đó Đinh Hoàng Max tiếp tục tỏ ra rất vụng về và vô duyên trước khung thành.

Trước khi giờ nghỉ,  ĐT.LA đã hoàn thành khá tốt một nửa nhiệm vụ  là phòng ngự, còn khâu tấn công gần như tê  liệt, khi Thanh Bình và Văn Khải hoàn toàn không có  tiếng nói chung với nhau ở tuyến trên, và thấp hơn một chút, cả Văn Hiệp, Hoàng Lâm hay Asman đều không hoàn thành phận sự nên đội hình ĐT.LA như bị vo tròn lại thành một mớ bòng bong.



Minh Phương vào sân cũng không cứu được ĐTLA nhận thất bại đầu tiên ở mùa này

Liên tục chống trả  sức ép tấn công của XM.HP mà không có pha phản đòn nào ra hồn để hoá giải áp lực mỗi ngày một đè nặng, ĐT.LA cuối cùng cũng mắc sai lầm và bị XM.HP khoan thủng mành lưới. Đầu tiên là từ tình huống phạt góc bên cánh phải ở phút 50, Leandro đón bóng từ đường chuyền bằng đầu của đồng đội rồi bắt vôlê chân trái rất căng, xé toang mành lưới khung thành thủ môn Santos.

14 phút sau, lại là  Leandro tranh chấp với Asman ở sát vòng cấm, và sau cú ngã của tiền vệ người Brazil, trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã nổi còi phạt 11m cho XM.HP. Từ chấm penalty, Leandro dễ dàng hạ gục Santos để nhân đôi cách biệt cho XM.HP.


Trước khi Leandro nâng tỷ số lên 2-0, HLV Công Minh đã lần lượt tung Danny rồi Minh Phương vào sân, và cuối cùng là Tài Em. Tuy nhiên, chỉ có Danny và Minh Phương để lại dấu ấn bằng một số pha bóng đáng nhớ, trong đó đáng tiếc nhất là cú đánh đầu trúng cột dọc của Danny ở phút 87, còn Tài Em gần như không có đóng góp gì cho ĐT.LA.


Thua chung cuộc với tỷ  số 0-2, ĐT.LA đã chấm dứt chuỗi trận khả quan vừa qua của mình, còn với chủ nhà XM.HP, chiến thắng này đã giúp họ xoá được cái dớp không thắng được ĐT.LA ở Lạch Tray suốt 2 mùa bóng vừa qua.


* Bàn thắng: Leandro 50’, 64’

Sân Lạch Tray lại có pháo sáng. Sau bàn thắng với pha ngả người vô-lê của Leandro, trên khán đài, pháo đã được đốt. Đây là một thời điểm khá nhạy cảm với sân Lạch Tray, khi họ vẫn bị đặt trong tầm ngắm của BTC và Ban kỷ luật. Việc đốt pháo sáng cũng đã được khuyến cáo là sẽ khiến BTC sân và đội bóng của nhóm CĐV đó sẽ bị phạt rất nặng khi chiểu theo những điều mới được sửa đổi và bổ sung trong Quy chế kỷ luật. Tuần trước, CĐV Hải Phòng được cho là cũng đã mang pháo sáng và đốt ở sân Ninh Bình.


G.Huy
0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
Trận này hay quá. Hàng tiền vệ của XMHP đá xem cực đã, tiếc là tiền đạo không bén lắm.
fiovn  (fiovn@yahoo.com) (01:20 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Leandro có một quả đứng ngoáy mông bên trái bóng ở hiệp 1, và một quả biểu diễn ở góc sân hiệp 2, xem đến phát cười, vui tính thật
Pham Tuan Minh  (minhyeu.hp@gmail.com) (12:45 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
CẦU THỦ HAY _ CHUYÊN NGHIỆP Trận đấu giữa XMHP - DTLA thực sự hấp dẫn. Nhưng gì cầu thủ LEANDRO thể hiện trên sân thực sự ' Đẳng cấp'; NHM xem và đánh giá tài nghệ của cầu thủ này là những gì đáng xem của bóng đá. Nhưng kiểu ngã - làm vui - biểu dĩen trên sân là những 'kinh nghiệm' của anh tại V_League. Sự thực thì các cầu thủ khác luôn 'dành' tặng anh những cú 'tắc' nguy hiểm; nếu không như vậy chắc người hâm mộ ít được xem những pha đẹp mắt. Đó đích thực là những cầu thủ CHUYÊN NGHIỆP
NGHIACHA  (Nghiant68@yahoo.com.vn) (11:09 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sao lại nói là Leandro giả vờ ngã để hưởng quả pen. Đã có trọng tài trên sân,cầm cân nảy mực. Bạn nào đó comment ý kiến trên chắc chưa xem bóng đá bao giờ.
The Blues  (ngxdang@gmail.com) (11:03 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một bữa đại tiệc tại Lạch Tray Stadium ! Tôi vẫn còn nguyên sự hưng phấn của 90 phút tưng bừng Lạch Tray mang tới công sở vào sáng ngày hôm nay. Trước trận đấu, chú Lê Văn Thành chậm rãi kiểm tra sân bãi trước tiếng hô vang Hải Phòng ... Hải Phòng ... ! Chắc chú vui lắm (!) đó là thành quả của các nỗ lực không ngừng của cá nhân chú và tập thể ban lãnh đạo đội bóng XMHP đã làm mới đội bóng cho mạnh lên và cống hiến hay hơn. Chúc mừng vị tướng họ Vương cùng đoàn quân XMHP ! Tôi muốn hô vang Hải Phòng ! Hải Phòng !
Nghiêm Chính Quang Tuấn  (tuyennghiemxuan@yahoo.com.vn) (11:00 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Liên tục chống trả sức ép tấn công của XM.HP mà không có pha phản đòn nào ra hồn .Phòng ngự thì luống cuống, phối hợp thì rời rạc,thua khi tranh chấp tay đôi Chơi như vậy mà HN T&T thua 2-0 THÌ quả là cái lạ của bóng đá
van suy  (vsuy49@gmail.com) (10:57 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Leandro chơi hay quá! Ghi bàn hay, biểu diển hay, giả vờ ngã cũng đẹp tuyệt vời. Cảm ơn Leandro diển hay như thật mới có quả 11m ghi bàn thứ 2.
phuong  (phuongbmtla@yahoo.com) (10:15 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 5:57:27 AM
@Ngô Tuấn: Nói ít thôi, để thời gian mà thưởng thức trận đấu đi bạn! Xin chúc mừng Barca và Pep với danh hiệu thứ 14, nhưng thật sự là cảm thấy buồn và bất công cho Bielsa. Ông là 1 HLV đáng kính...
HLV - 5/26/2012 6:29:56 AM
Bây giờ mà mới có bài này thì muộn quá rồi. Nhà báo chạy nhanh sang Ba Lan hoặc Ukraine xem có viết được cái gì không?
The Blues - 5/25/2012 11:40:19 PM
Vì những tờ như Sun mà đội Anh khó mà vô địch được.
Thang Lee - 5/25/2012 11:17:55 PM
Các đội bóng của Anh đều biết cách để nâng tầm thương hiệu của mình cả mà. Ví dụ như Chelsea hay Man City. Chỉ trong một năm họ đã thu hút bao nhiều CĐV mới đến với mình, logo xuất hiện khắp nơi. 2...
type - 5/25/2012 11:01:38 PM
MC đã có đủ cầu thủ chất lượng nhưng nhiều khi trong những trận đấu đen đủi không thể có bàn thắng, nên cần 1 kịch sĩ để có thể kiếm pen hoặc kiếm thẻ cho đối phương chăng.