K. Khánh Hòa - SLNA 0-0: Ngủ được cũng ngủ

Thứ Hai, 15/03/2010 09:27 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Chiều qua, đã có khoảng 15 ngàn người kéo về sân Nha Trang. Có lẽ trận thắng Đồng Tháp trước đó đã kích thích sự hưng phấn của khán giả Nha Trang về một trận đấu hay giữa hai đội bóng đậm tính địa phương. Nhưng, họ đã nhầm vì phải chứng kiến một trận đấu buồn ngủ...

Chẳng khó cảm nhận thái độ tôn trọng nhau của cả chủ lẫn khách khi hai bên đều nhập cuộc theo kiểu dò xét nhau, không dám tràn lên tấn công hòng chiếm lĩnh thế trận và áp đặt lối chơi lên phần sân đối phương. Chính vì quá chú tâm vào nhiệm vụ phòng ngự, nên trận đấu đã diễn ra tẻ nhạt, nhàm chán.

Không chán sao được khi dưới sân, hai đội chỉ  làm mọi cách bảo vệ cầu môn, tập trung tối đa lực lượng vây kín khung thành đội nhà. 90 phút do thế dài lê thê với người hâm mộ phố biển. Các cầu thủ K.KH, dù lợi thế sân nhà nhưng mỗi lúc có bóng họ chỉ biết chuyền qua chuyền lại bên sân nhà. Ý đồ ban đầu họ muốn kéo dãn đội hình đang phòng ngự số đông của đối phương. Tuy thế, phía SLNA cũng chẳng buồn dâng lên tranh chấp do nhận thấy thái độ chơi thiếu khát vọng lấy trọn 3 điểm của chủ nhà. Chỉ khi nào cảm thấy nguy hiểm đến khung thành, các cầu thủ SLNA mới chịu lao vào tranh chấp, thậm chí tranh chấp quyết liệt, kể cả phạm lỗi để dằn mặt đối phương. Chiếc thẻ vàng thứ 2 mà tiền về Văn Bình phải nhận ở phút cuối, sau cú tắc bóng kiểu ra chân hết cỡ rồi lại đánh nguội,  là một bằng chứng.

Trở lại cách bố trí nhân sự trên sân. Trận này, chủ nhà bố trí hẳn 4 hậu vệ và thêm một tiền vệ lùi mà thực chất là trung vệ thứ 3. K.KH chỉ chơi 1 mũi nhọn Agostinho. Ngược lại, 4 tiền vệ của SLNA cũng chỉ phục vụ cho mục tiêu hỗ trợ phòng ngự, thả lỏng cặp tiền đạo Vidovic và Mauro tự xoay xở trên hàng công. Hai đội thường xuyên sử dụng những đường chuyền dài. Cơ hội từ những đường chuyền này thật sự ít ỏi bởi hàng thủ cả 2 đều có một buổi chiều chơi tốt. Phía đội khách, “gà son” Vidovic chỉ duy nhất 1 lần làm cho các khán đài sân Nha Trang phải thót tim. Tương tự,  Agostinho của chủ nhà cũng chỉ 1 lần tạo nên những tiếng ồ tiếc nuối.

HỒNG LĨNH
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
A Thắng chắc fải xem lại cách đá đi. Bóng đá fải có truyền thống, bản sắc và thương hiệu. Tôi nghĩ bóng đá của dân Nghệ là fải hết mình. Đá cống hiến và máu lửa. Như thế đỡ hổ thẹn vì fải mang tiếng chơi không đẹp.
PAT  (tuanpat@gmail.com) (08:27 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 5:57:27 AM
@Ngô Tuấn: Nói ít thôi, để thời gian mà thưởng thức trận đấu đi bạn! Xin chúc mừng Barca và Pep với danh hiệu thứ 14, nhưng thật sự là cảm thấy buồn và bất công cho Bielsa. Ông là 1 HLV đáng kính...
HLV - 5/26/2012 6:29:56 AM
Bây giờ mà mới có bài này thì muộn quá rồi. Nhà báo chạy nhanh sang Ba Lan hoặc Ukraine xem có viết được cái gì không?
The Blues - 5/25/2012 11:40:19 PM
Vì những tờ như Sun mà đội Anh khó mà vô địch được.
Thang Lee - 5/25/2012 11:17:55 PM
Các đội bóng của Anh đều biết cách để nâng tầm thương hiệu của mình cả mà. Ví dụ như Chelsea hay Man City. Chỉ trong một năm họ đã thu hút bao nhiều CĐV mới đến với mình, logo xuất hiện khắp nơi. 2...
type - 5/25/2012 11:01:38 PM
MC đã có đủ cầu thủ chất lượng nhưng nhiều khi trong những trận đấu đen đủi không thể có bàn thắng, nên cần 1 kịch sĩ để có thể kiếm pen hoặc kiếm thẻ cho đối phương chăng.