V-League

Góc Đặng Phương Nam: Chất của “Zico” Thái

14/03/2010 11:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Những ai đã từng được chứng kiến trận đấu vòng 4 V- League trên sân Chi Lăng giữa SHB. ĐN và HAGL đều cảm thấy xót xa cho đội bóng phố núi. Một trận thua “tâm phục khẩu phục” và đặc biệt đem lại cho khán giả hâm mộ cái cảm giác họ đã cố gắng hết sức mà vẫn “lực bất tòng tâm”.

Bỗng nhớ đến giai đoạn hoàng kim của bóng đá Gia Lai khi mà “Dream Team” cũng dưới sự dẫn dắt của chính Kiatisak ( nhưng là trên sân cỏ) đã trở thành đội quân bất khả chiến bại.

Ngày ấy, cũng trên SVĐ này, HAGL đã hạ gục Đà Nẵng bằng lối chơi tấn công tổng lực mà điểm nhấn là pha vuốt bóng sấm sét từ một góc rất hẹp của Zico Thái. Bàn thắng đã nhấn chìm những nỗ lực của đội chủ nhà và tiếp tục kéo dài chuỗi trận thăng hoa của đội bóng phố núi, mà đỉnh cao là 2 chức vô địch V- League liên tiếp.

Cá nhân tôi cũng đã từng có nhiều lần đối đầu với đội bóng này và cảm nhận đó là những thử thách thật sự. Ở thời điểm đó HAGL luôn khiến mọi đối thủ phải cuốn theo lối chơi của mình. Nhờ sở hữu đội hình mạnh ở cả 3 tuyến, đặc biệt là khả năng kỹ thuật và lối chơi thông minh, sáng tạo nên họ luôn kiểm soát bóng trong những đôi chân khéo léo của mình. Bằng lối chơi ngắn nhỏ, di chuyển và phối hợp linh hoạt, họ luôn khiến đối thủ phải đuổi theo quả bóng, đến khi mệt nhoài và mất phương hướng thì họ tung ra đòn quyết định. Và kể cả khi đối thủ chơi xấu bằng lối chơi “tử thủ” thì họ vẫn có những cá nhân xuất sắc có thể làm thay đổi kết quả của cả một trận đấu..
 

 HLV Kiatisak vẫn chưa thể đưa HA.GL trở lại tháng ngày vinh quang xưa.

Có lẽ sẽ không có nhiều người trách Kiatisak sau thất bại mất mặt vừa rồi. HLV trẻ người Thái đã làm tất cả những gì có thể nhưng không thành công bởi những gì anh có chỉ là đội hình yếu và thiếu về nhiều mặt. Zico Thái là tín đồ của bóng đá tấn công, và tôi tin là trên băng ghế huấn luyện triết lý đó sẽ vẫn không đổi.

Chỉ có điều là Kiatisak thừa đủ sự thông minh để hiểu đội bóng mình đang ở đâu và có vị trí thế nào ở V- League. Chính vì vậy người ta lần đầu tiên thấy đội bóng sinh ra là để tấn công như HAGL lại thể hiện một lối chơi “tử thủ” rất lạ lẫm. Nhưng kể cả có như vậy thì họ vẫn nhận thất bại cay đắng bởi những sai sót cá nhân và chủ yếu là vì năng lực của các cầu thủ. Tất cả các vị trí hiện tại của HAGL, có lẽ chỉ có Michal Syhavi là người đủ trình độ để đứng trong đội hình của HAGL 6-7 năm về trước.

Muôn vàn khó khăn đang chờ đợi thầy trò Kiatisak trên SVĐ Thanh Hóa chiều nay. Nhất là đội chủ nhà rơi vào thế đường cùng. Có lẽ vũ khí duy nhất của đội bóng phố Núi lúc này chính là tinh thần và sự đoàn kết. Đây cũng là thời điểm mà HLV trẻ người Thái thể hiện năng lực thực sự của mình.

Hy vọng những phẩm chất đã biến Kiatisak thành biểu tượng cho một thế hệ cầu thủ tài năng cũng sẽ biến anh thành một HLV trẻ thành công.

Đặng Phương Nam

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm